1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 2 mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ot_to, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Người 2 mặt

    Người ta tạo ảo tưởng cho mình là người ta love mình , người ta trông rất hiền lành và đứng đắn ,thế nhưng bất ngờ có 1 cô gái khác xuất hiện cưa người ta, cô gái này đẹp hơn mình nhiều nhiều nhiều thì người ta thay đổi 180 với mình , ngay cả thái độ cũng thay đổi luôn, kô giống như hồi xưa nữa và sau đó ,người ta nói chuyện lại với mình , theo mình nghĩ có thể người ta xem mình là dự bị nếu chẳng may ...
    Mình hiểu rõ nhưng nếu yêu lại lần nữa thì sẽ kô bao giờ có chuyện đó ,nhưng tim của mình thì rất là đau khi chứng kiến sự thay đổi đến đáng sợ của 1 con người mà mình vốn xem là hiền lành, có phải con trai ,ai cũng háo sắc hết kô vậy, hay là che đậy bản thân qua cái bề ngoài lịch sự. Đau lòng kinh khủng , tự nhiên cảm thấy bản thân mình xấu xí khủng khiếp, mình cố gắng vùi đầu vào công việc nhưng hình như chẳng tập trung đc gì cả khi chứng kiến nhiều cảnh xảy ra ngay trước mắt, lúc này mình lại trở thành 1 người cáu gắt và khó chịu mất rồi,làm sao để lấy lại thăng bằng như trước ? Tự hỏi cuộc sống có công bằng kô nhỉ ? Có cách nào hết đau kô , các bác chỉ giúp , xin hậu tạ! [​IMG]
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu, đúng là con gái.................. cái loại đàn ông đó việc gì fải nghĩ nhỉ
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    quên thằng đó đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc. Chăm sóc bản thân, đừng hủy hoại mình như thế. Yêu một thằng khác cho nó biết mặt
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @long Sến: QUên em đó đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc. Chăm sóc bản thân, đừng huỷ hoại mình như thế. Yêu một em khác cho em kia biết mặt.
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên cần thiết là phải biết yêu bản thân mình, nếu chính mình còn cảm thấy mình "xấu xí khủng khiếp" thì làm sao người ta yêu mình được hả bạn? "Không phải vì em đẹp nên em tự tin, mà vì em tự tin nên em đẹp", chả nhớ đọc được câu này ở đâu, những mình nghĩ bạn nên biết.
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thằng ku này nó giống mình , cái vấn đề là nó thuộc vào bản chất , cả thèm chóng chán chứ chẳng phải tại cô nào cả , quên nó đi bạn ạ , không phải thằng con trai nào cũng thế nhưng bệnh này khó chữa lắm , trừ phi ........... rồi cũng sẽ bị quả báo thôi
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giai nào ko ham sắc là giai đui. Chẳng những ham sắc mà còn yêu cầu nhiều điểm khác nữa.
    Thế nhưng tùy bản lãnh của giai mà giai cua được con gái nhan sắc bao nhiêu điểm thôi.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác , bởi vì đây là lần đầu tiên mình love
    cho nên mới cảm thấy như vậy ,
    nhưng thật khó để làm cho tim bớt đau.
    Có lẽ lúc trước mình thật là ấu trĩ cứ luôn tin tưởng
    vào 1 tình yêu tốt đẹp và gắn bó nhưng có lẽ
    đó chỉ là những ảo tưởng , cuộc sống còn nhiều cái,
    có lẽ người ở trong chăn mới thấy rận và cũng có lẽ
    love thì tòan thấy thiên đường và hôn nhân là địa ngục chăng .
    Tình cờ đọc được câu chuyện sau cho thấy con chai
    cũng có nhiều mặt lắm , thật khó hiểu,
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Trích Dẫn
    http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=16&page=4&order=desc
    Các bác ơi, " heo mi" em với. Em buồn quá.
    Em lấy chồng năm ngoái, những tưởng lấy chồng như người ta nói " biết lấy chồng thế này, tôi lấy từ lâu rùi". Nhưng đây thì không.
    Khi yêu nhau, dù ở đâu em gọi là đến ngay, bảo chở đi đâu cũng vui vẻ, làm gì cũng làm, rất thoáng, đưa cho em cả mấy triệu một lúc để bảo mua quần áo ( nhưng em không cầm) và cảm giác như là rất có trách nhiệm với gia đình vì thấy " bánh vẽ" mua nhà, xây nhà ntn, rồi tương lai vợ chồng con cái ra làm sao nữa cơ các bác ạ. Nói chung là một con người có thể " chấp nhận được".
    Nhưng,
    Câu chuyện giờ mới bắt đầu:
    Sau khi cưới.
    Ông ý phân định rõ ràng, tiền thuê nhà, tiền điện nước, điện thoại ông ý trả, còn tiền ăn em phải lo, mà ông ý qui định cả cái nhà này ( trong đó gồm có cả em trai và em gái ông ý, bọn em chưa có con) chỉ được tiêu 1tr tiền ăn/tháng thôi ( chỉ mỗi bữa tối thôi mà, còn sáng và trưa thì tự túc) còn vượt hơn thì tự mà lo, mà " nhục" một nỗi, mỗi lần ông ý đưa tiền ăn cho em có phải như người ta đưa luôn 1tr đâu, mấy ngày lại " són" ra 100 ngàn . Em mà nghỉ làm ấy hôm ở nhà là khó chịu ra mặt (tuy không nói gì), tiền làm được bn về cất hết vào tủ, hôm nào cũng tối mịt mới về (làm xây dựng mà) em có hỏi thì bảo " tôi đi làm chứ đi chơi đâu mà cứ cứ hỏi lắm thế . Có những hôm đứa em trai ông ý lấy xe của em đi làm, em nhờ ông ý đèo đi, em nói rất nhẹ nhàng: anh có đi qua đường CBQ không, cho em qua đấy với nhé, ông ý vứt toẹt 20 ngàn xuống bàn rồi bảo " gọi xe ôm mà đi, không có thời gian" (ý là 10 ngàn đi, 10 ngàn về). Bao nhiêu chuyện em không thể kể ra hết, em ức chế đến nỗi giờ vẫn chưa thể có con. Em buồn lắm. Giúp em với, em phải sao bây giờ. Mang tiếng con gái đi lấy chồng mà toàn phải về xin tiền bố mẹ, em bị ốm bảo ông ý đi mua thuốc, mua xong về than với bạn (em được nghe kể lại): thuốc của nó sao đắt thế, 1 tuần mà mất mấy trăm ngàn
    Trích Dẫn
    http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=16&page=4&order=desc
    [​IMG]
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai cũng háo sắc thì đúng
    nhưng, con trai ai cũng "thẳng thắn như thế" thì ko
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Trời, nghe sao mà giận thằng chồng này quá

Chia sẻ trang này