1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 2 mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ot_to, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    @kothe: Quên chuyện longsến đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc. Chăm sóc bản thân, đừng huỷ hoại longsến như thế. Yêu một ku nào đó có hiếu cho longsến bít mẹt.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic:
  3. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hic, khóc xong roài
    cười:
    đi chơi:
    uống 1 tí
    refresh bản thân
    sẽ nhìn thấy 1 ngưòi khác đáng yêu
    bảo quên thì khó, mà cậu cứ nghĩ nhiều vào, nghĩ mãi hết cái để nghĩ! 1 tuần thôi tớ giả quyết đwọc xong roài đấy. h lại phơi phới sắc xuân! làm con gái xâu đẹp do mình, tự tin lên là đưwcj mà!
    Được scno1 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 16/03/2007
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Anh liên lạc lại với mình, nếu có thể làm bạn bè theo mình nghĩ thì cũng chẵng sao cả nhưng thật vô tình , thông qua mình, anh hỏi thăm mình về người con gái kia _ bởi vì công việc nên mình và cô gái đó gặp nhau thường xuyên những lúc như thế khiến mình như rơi vào 1 hố sâu kô lối thóat cũng có thể tất cả đếu do mình ngộ nhận, những lần giúp đỡ anh là do mình ngu ngốc tự nguyện giúp anh chứ anh có bao giờ làm được điều gì cho mình đâu_chưa bao giờ ! Anh vẫn nói chuyện với mình bình thường nhưng vồn vã hơn trước, lúc trước anh thật lạnh lùng ,tuy nhiên cặp với ngừoi mới chẵng hiểu vì lý do gì mà khi đi chung với người yêu khi tình tứ anh lại ngoái lại nhìn mình cười mỉa như đùa cợt với mình, càng ngày ,mình càng nhận thấy thì ra nếu có thể làm bạn thì lại mệt mõi đến như vậy , nếu vẫn tiếp tục thì sao, có thể mình chỉ là 1 con gà trong nồi cháo của anh và nếu yêu anh đợi chờ trong vô vọng để đến 1 ngày anh lại nói rằng "Xin lỗi, em chỉ là 1 con gà còn anh chỉ yêu cô gái kia "
    Mình cũng nghĩ rằng , tiếp tục cất bước hành trình trên con đường cuộc sống , anh cũng đã tốt đẹp lắm rồi và thiếu gì ngưới quan tâm đến anh có thiếu mình thì anh cũng thế thôi và cuộc sống có bao nhiêu người tốt, nếu mình kô có ai cả và cho đến già , mình có sống cô độc_giả sử như thế thì đó cũng là chuyện của riêng mình , anh làm như thế thì chính anh cũng muốn thế mà Kô liên lạc gì với nhau có lẽ điều đó tốt cho cả 2 hơn, ý anh cũng muốn thế mà cho nên mình đã xóa sạch mọi thứ về anh và kô cho anh liên lạc với mình nữaMình làm vậy là đúng hay sai?Nhưng cái khó là minh kô sao quên anh được , nếu nói chuyện lại sẽ càng khó quên hơn?<- sắp điên
    [​IMG]
  5. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ cũng gần điên may mà còn có thuốc!
    tớ xoá hết k còn 1 dấu vết nào chứng minh hắn đã đi ngang qua cuộc đời tớ! nếu gặp lại hắn, tớ sẽ vẫn vui vẻ, và coi như 1 người bạn mà thôi! dĩ độc trị độc đi! quan tâm tới 1 người khác sẽ khiến lòng bạn bớt khổ đau!
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói về cái ông này mà phát bực mình. Hừm. Tốt nhất là ko gặp mặt, ko liên lạc nữa bạn ạ. Giờ kíem cách tránh mặt là xong. Cứ lấy lý do bận việc hoặc mới có NY nên ko có thời gian để gặp là tốt nhất. Nhiều thằng con trai đểu thế đấy. Cứ ỡm ờ nắn buông đểu lắm. Những hạng này nếu cần cứ đấm vào mặt mấy cái là xong. Bạn bè gì với nó được.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng vàng: đừng nghĩ như thế làm khổ mình bạn ạ, chỉ đơn giản là anh ta hơi vô tâm thôi. Tưởng tượng xem nhé, đi bên cạnh người mình thích( và lại là một cô gái đẹp), và tỏ ra thích mình, không tỏ ra hãnh diện muốn khoe điều đó với tất cả mọi người mới là điều lạ. Có điều, bạn lại rơi vào đúng vị trí của khán giả bất đắc dĩ đấy thôi.
    Nghe hơi ngược đời, nhưng mình nghĩ bạn nên nghĩ tốt về anh ta, hãy coi đó là thói thường của đàn ông, thì sẽ thấy nó là nhẹ nhàng thanh thản, sẽ thấy tự tin vào bản thân hơn, rồi bạn sẽ tìm thấy một người khác thôi. Còn nếu bạn càng cảm thấy anh ta là hai mặt, etc, thì càng dễ diễn giải những hành động của anh ta theo hướng tiêu cực hơn, thì sẽ không tốt đâu, dễ bị đau khổ và dằn vặt bản thân hơn đấy!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    uh, cái hôm ai cười dó, là mình chỉ ngồi có 1 mình trong góc ,chỉ có 1 mình mình tôi vậy kô cười mình thì còn cười ai hu hu hu....
    Bạn nói đúng có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Viết ra được cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Thank you các bác đã chia sẽ với mình.
    [​IMG]
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự đau khổ đã che mờ lý trí của mình.Trước đây mình luôn mong cho người ta được hạnh phúc dù người mà người ta y kô phải là mình. Cho nên dù sau này người ta có cười cợt thì mình cũng coi như kô quen biết vậy.
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này