1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 2 mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ot_to, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không tin được anh Long nói được như thế này
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm vượt qua, đàn ông ai cũng giống nhau cả thôi, mình cứ dằn vặt khổ đau mãi chỉ tổ thiệt thân. Theo tớ bạn phải ăn uống điều độ, mua nhiều quần áo đẹp, làm lại tóc, làm cho thần thái luôn tươi tỉnh thì sẽ lấy lại được tự tin ngay ý mà. Hành xác vì yêu là điều sai lầm của các bạn gái, hì hì, rồi sẽ có lúc anh chàng kia lại thấy một cô gái đẹp hơn người anh ta đang thích, loại người ấy chẳng đáng để ta phải chú ý, got it?
  3. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trích lại câu đầu tiên để chủ topic review bản thân nhé. Có thể thằng trai kia nó không xấu xa như em nghĩ, chỉ là trí tưởng tượng của em nó phong phú quá thôi
    Tốt nhất là quên nó đi, kiếm thằng khác mà gây thù chuốc oán
  4. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì luôn binh vực nhau .
    Con trai, con trai con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó lại chia tay ...
  5. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cũng biết review vậy
  6. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic :Kô yêu thắng này thì thương thằng khác .
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh, mình tỏ ra cứng rắn, anh nhìn mình chằm chằm rồi cười cười , nhưng mình lại cảm thấy sợ hãi, chẵng hiểu vì sao. [​IMG]

Chia sẻ trang này