1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người 2 mặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhhuyen, 16/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    cứ lập 1 cái top thoy, cũng chả biết mình cần tư vấn cái gì nữa... vì tình trạng của mình là cái tình trạng chẳng giống ai...
    Mình đã sống bao nhiêu năm trên cuộc đời nhỉ, mới có hơn 20 năm thoy, tính ra thì chỉ có 19 năm bắt đầu biết gọi tiếng ba, mẹ. Uh 20 năm có là thời gian mấy đâu trong một đời người, cái mà mình từng trải qua chỉ là muỗi so với biết bao nhiêu trải nghiệm trong cái cuộc đời này... haizzzzzz... nhưng đôi lúc mình giật mình tự hỏi, mình đang đi kiếm tìm cái gì ở trong cuộc đời này nhỉ ... có lẽ là một từ "thanh thản" ...
    3 ngày hôm nay, mình đã quyết định thay đổi, đắm mình vào cái thế giởi ảo trên computer, làm mưa làm gió trên các diễn đàn, chém thì hay đấy, nhưng sao những lúc đọc lại mình thấy sáo rỗng, và nhạt tuyếch... Mình tìm đến thế giới ảo để quên đi cái hiện thực k mong muốn, quên đi những dối gian trong đời người, mong có thể sống mãi với cái thế giới ảo ...
    chết em lại nói nhiều, các bác thông cảm, em quên kể bệnh, bệnh của em cũng là bệnh tình cảm dưng mà chả liên quan gì đến tình yêu mấy, hoặc tình yêu chỉ bao gồm trong đó. Em bị mắc bệnh 2 mặt bác ạ. Nói thì buồn cười nhỉ, một đứa con gái mà nhận mình mắc bệnh 2mặt, nhiều lúc em cũng thấy mình đểu giả, nhưng chả biết vì cuộc đời, hay vì cái bản chất của em nó thế, em bị mắc bệnh 2 mặt... Giả dối kinh, em cũng hiểu được mìh nữa... Em đã học được cách tạo ra cái vỏ ốc lạnh lùng, nhưng nhiều lúc lại thấy trơ tráo để che giấu cái vẻ bên trong của 1 ng đa cảm. Nhưng mà em ghét cái sự đa cảm của mìh, em k muốn chấp nhân nó, vậy mà em lại phải chấp nhận... buồn cười ....Vậy là em cứ sống 2 mặt, nhiều lúc như 2 người khác nhau, có khi lạnh lùng đến mức cứng rắn và vô cảm, nhưng có lúc lại trầm tư suy nghĩ và bật khóc... Em ước là mình được nghĩ gì làm đấy, k phải che giấu, dưng mà nếu em sống thật thì dễ bị tổn thương lắm bác ạ ...
    Nhân đây thì có lẽ em cũng xin lỗi JangDongLink vì trong cái top của bác em cũng chém hơi quá lời, bác đừng chấp, em cũng chả hiểu lúc ý nó thuộc cái mặt nào trong con người em nữa bác ạ ...
    Cuộc đời nhiều khi nận thấy phũ quá, mất 3 năm để yêu 1 người, rồi bị ng ta đá như 1 quả bóng, mất bao nhiêu thời gian trong những cuộc chơi, cuộc dạt nhà, để tốn bao nhiêu nước mắt của mọi ng, giờ thì thất em ghét bản thân mình vô cùng... Qua rồi những đêm đi bay, qua rồi những ngày trốn nhà đi "phươtj", dạt nhà, giờ mùi cafe em k muốn uống, lại như 1 đứa trẻ muốn uống sữa hơn, muốn được vô tư, được hồn nhiên trở lại ...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có ng lấy nhau ở chung nhà mấy chục năm mà còn vỡ mộng. Bạn chỉ là yêu đương tí đỉnh, qua quýt vài ba năm thì nỗi đau làm sao so sánh đc với những ng kia. Đời vẫn chưa phũ với bạn đâu. Cứ yên tâm sống tiếp thôi, nhiều ng còn khổ hơn bạn đấy.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có người đau nỗi đau tinh thần, có người khổ nỗi khổ vật chất.

    Tìm lại bản thân là điều quan trọng. Nhưng không phải cứ thấy thiếu là đắp vào.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hồ chủ tịch nói rồi, bất kỳ ai sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc.... rất tiếc khi có quyền ấy trong tay, họ lại không ý thức được mình đang sống trong thế giới tự do .. và em cũng thế nên rất tiếc em không thấy được mình thực sự hạnh phúc như thế nào.
    cái nôm na gọi là dòng đời xô đẩy cho em nếm trải cả vị ngọt và cay đắng
    mật ngọt là cái em muốn và được hưởng thụ, cái cay đắng là cái em muốn mà không được theo ý mình...
    thời gian trôi đi những nếm trải sẽ dạy em 2 thứ,thứ nhất là cho bản thân em,thứ 2 là nghĩa vụ của em với người khác
    rồi một ngày em cũng sẽ đến một cái đích, là một người duy nhất,một mặt mà thôi, không sáo rỗng, luôn biết vui... và có một điều em nên biết,nhiều người đã buông xuôi nên cũng không đến được cái đích cuối cùng ấy
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Nỗi đau nào mà chả giống nhau?

    Bệnh tinh thần không tính bằng thời gian, mà tính bằng bao nhiêu kì vọng một người đã đặt vào đó.
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    em cám ơn bác
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    " Nếu bạn ngọt ngào quá người ta sẽ nuốt chửng bạn. Nếu bạn cay đắng quá người ta sẽ khạc nhổ bạn" Vậy bạn muốn thế nào?!

    Cuộc sống của con người dựa trên những thói quen. Nếu bạn đã có thói quen nói dối thì không ổn .Bạn nên bỏ ngay đi! Bởi ngoài việc không ai tin bạn còn tệ hơn là bạn cũng chả tin bản thân mình !
    Khi không tin, không hiểu bản thân sẽ mất định hướng và làm việc gì cũng hỏng! Cuộc sống sẽ trôi về đâu cho dù quần áo trên người bạn luôn lung linh sắc màu ! [:D]

    Nếu đã từng thất bại trong tình yêu vì " đá như một quả bóng " thì cũng chả sao! Đó là một kinh nghiệm để kiến tạo hạnh phúc sau này! Đứa trẻ nào tập đi mà chả bị ngã ! Bạn tập xe đạp hổi nhỏ bị ngã bao nhiêu lần . Nếu ngay sau lần ngã tập xe đạp đầu tiên bạn đã bỏ cuộc chán nản không tập thì bây giờ làm sao bạn có thể ngồi trên xe máy lượn vèo vèo như hiện nay. Thậm chí có khi còn đánh võng bốc đầu ! [:D] .
    Trong tình yêu nếu đã yêu thật sự thì không bao giờ phải hối tiếc. Cho dù bạn có yêu nhầm người! Có rất nhiều người phải hối tiếc cả đời vì chưa bao giờ dám yêu thật sự!
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng 2 mặt là đang đối xử tốt quay sang chơi đểu được ngay, trước mặt thì vui vẻ cười nói đằng sau thì chửi thầm, hóa ra đó chỉ là trạng thái cảm xúc của con người.
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Năm mình 19, 20 tuổi, lúc mình ngã, mình nghĩ là mình mới 20 tuổi, cuộc đời phía trước còn dài lắm.
    Giờ mình pass cái tuổi 19, 20 ấy được vài năm rồi, lúc ngã, mình chỉ nghĩ phải đứng dậy ngay thôi, vì nhanh lên không là già mất :D
    Bạn mới 20 tuổi, vấp ngã nghĩ mình đã rất đau, đã cảm thấy "Đủ" nỗi đau của cuộc đời này thì chưa phải đâu.
    Khi bạn pass qua tuổi này, gặp những vấp ngã của cuộc sống khác, cuộc sống của 1 ng trưởng thành, đi làm, chịu trách nhiệm thực sự về cuộc đời này, lo nghĩ cho bố mẹ đang già đi, mà mình lại không còn ở tuổi 20 nữa, cũng đang già đi, thì mới thực sự là buồn đấy :D
    Mình cho là khi ng ta trẻ, ng ta nên hoặc cần gặp những vấp ngã đủ lớn để có thể coi như là "tiêm phòng" cho những vấp ngã trong tương lai. Vì khi người ta trẻ, có ngã, thì người ta vẫn còn nhiều năm tháng tương lai để làm lại, để hy vọng.
    Chứ lúc ng ta đã thấy mình càng ngày càng nhiều tuổi hơn, mà vấp ngã thì có thể rất khó lại đứng dậy, làm lại và hy vọng như ngày ng ta 20 được. Mà ở tuổi này, nếu đã gọi là ngã, thì thường rất lớn và rất đau.
    Mình định cmmt ở topic kia của bạn, vì thấy chuyện bạn buồn quá, giờ chia sẻ với bạn 1 chút bên này. Bạn còn trẻ, chưa định hướng được cuộc đời mình, nên bây giờ khi đi, hãy đi thật chậm. Cuộc đời bạn là của bạn, bạn muốn nó hạnh phúc, thì nó sẽ hạnh phúc.
    Đừng đặt hạnh phúc của mình vào người khác :)

Chia sẻ trang này