1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 20 tuổi và nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 27/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Người già thì học trẻ lại, còn người trẻ thì học già đi???????????
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nói như Lys, đến 10 năm sau lại viết "30 tuổi và nhạc Trịnh ", Lys nhẩy.
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!Mình hơn 20 tuổi một tý,nhạc Trịnh là tình cảm của mình.
    Nhiều lần cũng định viết một cái gì đó theo kiểu 'tự cảm' về cái tuổi 20 nhưng xem ra khó quá.
    Chiều nay lại đi bộ.Vừa đi vừa vuốt râu vuốt tóc.Râu mình dài ,tóc mình dài,nhìn xuống đường thấy cái bóng gầy gò của mình dài khiếp.Lúc trước vừa nói với cô nhỏ NC là có lần bà bán chả cho mình có hỏi mình:'Chú mua ít thế?Chắc là chỉ có hai vợ chồng ăn thôi hả?'Mình cứ bấm bụng cười tủm mãi.Đến lúc này,khi ngồi viết cũng không thể không méo miệng cười được.Hì hì!
    20 tuổi-Thanh niên hay là ông già,có khi là trẻ con?Cũng chẳng biết nữa.Chỉ thấy rằng mình,qua 20 một tý nhưng không tránh khỏi lúng túng.Đến cái định nghĩa 'lúng túng' là thế nào cũng đâm ra lúng túng.Buồn cười nhỉ?(-kiểu Nguyệt-Ca nhà ta).
    20 tuổi cũng là thời điểm nghe nhiều nhạc Trịnh Công Sơn.Thích tìm hiểu nhiều thứ quanh người nhạc sĩ này.Tự chia sẻ và một chút trải lòng mình khi nghe nhạc TRỊNH.Bạn hiền của mình đã nói:'Nghe nhạc Trịnh để lớn thêm một chút' và mình cảm thấy nó đang đúng.
    20 tuổi.Mình tham gia vào Box TRỊNH,mình có thêm nhiều người bạn tốt,những người đã chợt chỉ bảo cho mình nhiều điều bổ ích.Mình chăm suy nghĩ hơn,thích để ý nhiều đến 'bên ngoài'...Một ngày nào đó mình sẽ có ý nghĩ là sẽ yêu một bạn hát nhạc Trịnh hay như mình.Hì hì.Còn bây giờ,21 tuổi:Cứ từ từ
    20 tuổi...
    Đừng bỏ tôi!Quay lại đi mà!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Kiên à, không biết người 18 tuổi thì có được viết vào topic ?o Người hai mươi tuổi và nhạc Trịnh? không nhỉ ? hì hì...
    NC sinh tháng 7 năm 85, vậy là mới bước sang tuổi 18 được tròn nửa năm. Và cũng là nửa năm NC gắn bó với box nhạc Trịnh, ngôi nhà nguyện tình yêu mà NC luôn luôn trân trọng.
    Từ khi ấy, NC mới thực sự để nhạc Trịnh ngấm vào mình theo nhiều dòng chảy khác nhau, theo nhiều mạch ngầm khác nhau, nhưng tất cả cùng qui tụ về phía trái tim. Nghe nhạc Trịnh để nuôi dưỡng trái tim thêm yêu nhạc Trịnh, yêu cuộc sống đang cuồn cuộn chảy trôi...
    Mười tám tuổi em đã làm được gì cho quê hương ?
    Em chỉ biết nghe nhạc phản chiến để khơi dậy trong mình một tình yêu quê hương.
    Em chưa làm được gì, nhưng em biết rồi em sẽ làm một cái gì đấy thật lớn lao cho mọi người, cho những người xung quanh mà em yêu thương. Đó chính là em sẽ sống với một tấm lòng. Bởi Trịnh Công Sơn đã nói ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng?.
    Mọi người tưởng em đang thất tình. Buồn cười thật ! Thế mà người ta không hiểu rằng em đã nghe nhạc Trịnh ?o Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người,tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời.? Mười tám tuổi em sẽ không dám nói về tình yêu. Em chỉ lặng ngắm những cuộc tình đi qua trong nhạc Trịnh, trong những bản tình ca mà mỗi cuộc tình đã là một phần máu thịt của người nhạc sĩ.
    Nghe nhạc Trịnh để lớn hơn, NC đồng ý với Kiên.
    Nhưng nghe nhạc Trịnh để thấy mình còn quá trẻ con, arch nói cũng đúng.
    Nhưng dù nói thế nào, nhạc Trịnh vẫn làm cho con người tốt hơn. Tốt hơn.

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  5. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tui mới bước sang tuổi 20 được hơn 10 ngày
    tự thấy mình đủ thẩm quyền chui vào đây
    nc à,cần gì phải làm điều này điều nọ lớn lao
    có người bảo:"chính những việc tốt nhỏ nhưng liên tục được thực hiện còn khó hơn những việc lớn lao nhiều"
    tui thấy cực kì đúng đấy
    he he he tin tui đi
    tui có hơn cô 2 năm kinh nghiệm trường đời cơ mà
    hyn
  6. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thế người gần 30 và nhạc Trịnh thì như thế nào nhỉ? ....
  7. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi,con người ta nhìn đời bằng một màu hồng trong sáng,pha lẫn một vài vệt màu khác,nhiều ước mơ,nhiều khát vọng sống,thích khám phá và không thích mình phụ thuộc vào ai,nhựng vệt màu khác làm mình cảm thấy lớn hơn,màu hồng thêm rực rỡ,có trách nhiệm hơn với đời
    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  8. emlabonghongnho

    emlabonghongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NCNC <-----hi`, cái này hay dùng để vào nc đấy....
    em à, việc tốt thì chẳng ai phân biệt việc tốt nhỏ hay tốt lớn đâu.... anh nghĩ thế, mọi người nghĩ thế, ( ặc ặc , chỉ có một người không nghĩ thế , đã khuyên em như thế
    vâng, lại cũng em a` thêm một lần nữa, chẳng dám khuyên em tin đâu dù rằng anh hơn em tới những 5 năm trường đời.....
    em là ai thế nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi rồi, không còn những cái ngu ngơ như tuổi 20, nhưng trong tim cũng còn đầy tình cảm nồng nàn, và những ước mơ thì chẳng bao giờ cạn. Nhạc Trịnh, đã khiến cho mình lớn hơn thêm về mặt tâm hồn. Để thấy rằng cuộc đời này có nhiều điều đáng sống biết bao nhiêu.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    emlabonghongnho nói chuyện gì triết lý quá vậy,ông chỉ hơn nc/nc có 5 tuổi thôi,đó chưa phải là trường đời đâu....tuổi tác không làm người ta khôn hơn được đâu.
    nhìn mặt trời mà không chói loá
    là hội người mù Việt Nam

Chia sẻ trang này