1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 20 tuổi và nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 27/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Người mười tám tuổi - trẻ con và nhạc Trịnh.
    Hai năm nữa, tôi tuổi hai mươi
    Hai năm nữa, người ấy ba mươi mốt.
    Không biết hai năm nữa, người ấy có còn nhớ thương tôi ? Như bây giờ, tôi biết người ấy đang nhớ thương tôi... Tôi thấy mình độc ác.
    Nhưng không đáp lại tình yêu mà người khác dành cho mình không phải là một tội ác. Bởi nếu thế thì có biết bao nhiêu người phạm tội trên thế gian này ? Vậy thì tôi không độc ác, và tôi cũng không cho rằng anh độc ác khi không đáp lại tình cảm của tôi. Độc ác hay không là do cách biểu hiện của mỗi người.
    Những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mây
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay.
    Không biết hai năm nữa, tôi có còn nhớ thương người ấy, như người ấy bây giờ đang nhớ thương mối tình đầu của mình ?
    Tôi rất nhớ có người đã bảo tôi : Tình yêu là cuộc rượt đuổi của những cái nồi và những cái vung, nếu cái nồi may mắn sẽ gặp được cái vung vừa ý, mà cũng có khi những cái nồi và những cái vung va vào nhau, méo mó, sứt mẻ. Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm cho em bớt đi những áp lực đang đè nặng lên mình. Cũng như em hát nghêu ngao mà lòng đau thắt : ?o Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời ?.
    Vậy thì nhạc Trịnh cứu rỗi linh hồn thoát khỏi độc ác ?
    Mười tám tuổi em nghe nhạc Trịnh và người ta thấy em lạc lõng giữa những cuộc vui với đầy nhạc trẻ rún rẩy nhạt nhẽo. Nhưng chính lúc ấy là lúc em tìm lại được cõi sâu thẳm của lòng mình.
    Trở lại với người ấy, người hai mươi chín tuổi ấy. Lâu lắm rồi em không còn bận tâm đến, như cách đây mấy tháng em đã từng bận tâm. Cái lo lắng của em đứa em gái nhỏ lo cho anh trai. Cho đến khi em biết người ấy không và không bao giờ coi em là em gái... Em sợ, em giả dối với người ấy và với cả chính mình, chỉ cốt để không làm cho ai đó bị tổn thương. Anh thì anh bảo : thế là không được. Em sai rồi, có những việc cần dứt khoát, cần phải làm đau ai đó.... Thế sao ? Vậy trong tình yêu không cần nhân đạo ?

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, tình yêu là một điều gì đấy chưa thành hình được hay sao ấy, hay là tôi vẫn là một thằng trẻ nhỏ , cứ ngu ngơ và ngây thơ, chẳng lãng mạn và cũng chẳng hay ho gì cả, mà bây giờ nghe nhạc Trịnh mà nghĩ tới tình yêu thì càng thấy mình " chưa đủ tuổi', hì hì, chỉ muốn 20 tuổi thì " mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi"!
    hãy sống giùm tôi!
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Người hai mươi tuổi.Bảo là sớm để nói về tình yêu?
    Vậy mà tôi lại yêu trước đó ba năm(!).
    Người hai mươi tuổi.Tôi coi tình yêu là: Một lần và mãi mãi.
    Người hai mươi tuổi.Tôi biết người ta đang nghĩ đến mình,tôi hạnh phúc vì điều đó.
    Người hai mươi tuổi.Tôi coi tình yêu là một phần tất yếu của cuộc sống.
    Người hai mươi tuổi.Hãy yêu nhau đi để cảm thấy mình hạnh phúc vì được quan tâm,để thấy mình hạnh phúc khi quan tâm tới người khác.
    Amor À Mort
    [red]ANHYEUEM
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ô hô
    tui cũng 20 tuổi
    không biết là đã yêu tới bao nhiêu người
    đến nỗi mà cái lũ bạn khốn nạn của tui nói rằng
    "người mày yêu thì nhiều như quân Nguyên,còn người yêu mày thì nhiều như lông ...ếch"
    thiệt là đau khổ

    đùa chút cho vui thôi
    nhưng không hiểu sao tui thấy nhiều người kêu ca yêu đuơng rồi thì khổ lắm thế mà người ta cứ cắm đầu cắm cổ đi yêu,thế mới lạ chứ(ngay cả tui cũng dzậy luôn nữa he he he...)
    thiệt đúng là các bậc đàn anh nói cấm có sai
    "vẫn biết yêu là đời đau khổ
    nằm trong quan tài vẫn ngóc cổ đòi yêu"
    thôi thì "năm mới chả biết chúc gì,
    chúc cho các bác cứ y hết mình"
    tất nhiên là tui cũng dzậy rùi. he he he...
    hyn
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tôi sắp đi qua tuổi 21 rồi. Vào đây phát biểu là không hợp lệ. Nhưng cho tôi chia sẻ một chút với các bạn về một tuổi hai mươi của mình một ngày chưa xa lắm, và những tuổi hai mươi trong nhạc Trịnh... Những phác thảo chân dung tuổi hai mươi.
    Hai mươi tuổi, tôi cắm cổ vào với tiếng Anh, Internet, các mối quan hệ bạn bè bùng nổ. Hai mươi tuổi, mơ về một tương lai sáng láng ở một miền đất mới, thật mới, một tương lai đã chắc trong tay. Tôi tròn hai mươi tuổi ở một bán cầu khác, vào một mùa thật khác với những mùa sinh nhật trước. Những dự định tràn trề... Tuyệt nhiên chẳng hề băn khoăn về những khó khăn hay thất bại của những ngày sau hai mươi tuổi. Hình như chẳng biết ưu tư. Cũng chẳng biết yêu. Tất cả những mong manh của tuổi hai mươi đều viết xuống giấy và khoá vào trong hộp.
    Có những tuổi hai mươi mộng mơ hơn nhiều: Em hai mươi tuổi em là nắng, em hai mươi tuổi em là mưa.... Hai mươi giấc mộng xanh hồng quá... Em hai mươi tuổi như bài thơ... Hai mươi mùa nắng lạ. Ấy có lẽ là tuổi hai mươi của một thời kỳ bình yên, có thể nói là trễ nải, không phải biết đến những cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống. Đẹp và thơ vô cùng. Nó lại làm tôi nhớ đến những bước chân chậm rãi khoan thai, một vóc dáng hoàng cung đi qua những hàng cây long não của một Diễm đã xưa quá xưa rồi. Chúng tôi bây giờ phóng xe máy tít mù trên những con đường đầy bụi và khói, chạy từ lớp học thêm này sang lò luyện thi khác.
    Lần bước xa hơn vào một miền ký ức đau thương của một lớp người cha ông của tuổi hai mươi bây giờ, nghĩa là thử tưởng tượng về tuổi hai mươi của mấy mươi năm trước... Có người mẹ ru đứa con hai mươi tuổi thế này: "Ru con ru đã hai lần... con ngủ tuổi hai mươi..." Tuổi hai mươi nghe tiếng ru lần cuối trong đời. Tuổi hai mươi đi vào chốn không cùng mà "chưa biết quê hương thanh bình, chưa hát ca dao một lần, chưa thấy xưa kia Việt Nam...". Một thế hệ "tuổi vừa khôn lớn bước lên chiến trường...", đi qua tuổi hai mươi vào cõi mịt mùng trong tiếng hờ ru mê sảng của mẹ già: "Sao ngủ tuổi hai mươi? Sao ngủ tuổi hai mươi?..."
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khắc hoạ tâm tư tuổi hai mươi của một thời bế tắc vô vọng: Dã Tràng ca.
    Tuổi hai mươi vào đời của Trịnh:
    Khi tôi nghe đời gọi, chân bước vô không ngập ngừng.
    Khi tôi nghe đêm dài, lòng hoài mong ánh sáng.
    Khi hai mươi tuổi rồi,
    Có những đêm chong đèn ngồi,
    Chợt nhìn sâu đêm tối,
    Chợt hồn nghe tiếng nói...
    Dã tràng,
    Dã tràng,
    Dã tràng xe cát biển Đông.
    Dã tràng,
    Dã tràng,
    Dã tràng xe cát hoài công...
    ...........................???????????????............................
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. huyetanhtu

    huyetanhtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn chán đối với một người tuổi 20
    chẳng làm được cái gì cho ra hồn luôn trong tình trạng chán ngán
    nói ra nhiều người bảo mình hâm nhưng sự thật là như thế
    nhưng thôi cứ cười đi,nếu không thì mình sẽ phải khóc mất
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 có nhiều dự định , hi vọng và cũng có nhiều khó khăn thách thức bản thân mình ... tôi đã muốn khẳng định chính mình ở cái tuổi 20 , nói như một câu truyện nào đó thì tôi muốn làm thay đổi thế giới , làm thay đổi đất nước , thành phố mình , và rồi bây giờ tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi ...


    ID:nmdvietnam
  9. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ nghĩ đến 20 tuổi thì mình lại nghĩ đến 2 kẻ đang lang thang nhìn những mùa thu đi:" 20 mươi sầu giăng mắt biếc"
    20 tuổi tôi đã có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu mà tôi nghĩ là sẽ mãi mãi nên không thể nào hiểu được thế nào là sầu giăng mắt biếc, chẳng biết thế nào là nỗi buồn của những kẻ 20
    .
    20 tuổi người ta có quyền nghĩ về mọi thứ, có thể phiêu liêu, mạo hiểm , làm những điều rồ dại vì người ta còn trẻ lắm, chưa đủ nghĩ đến vài cái mùa thu sau , khi người ta 23 tuổi mọi thứ chợt trôi tuột qua tay, không biết giữ như thế nào, không biết phải bắt đầu lại như thế nào.
    23 tuổi tôi mới biết thế nào là sầu giăng mắt biếc.

    Ngày buồn như tóc mọc
    Cắt mãi cứ dài ra
  10. Sappy

    Sappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tuổi 16 môi hồn lần đầu ... tuổi 16 xanh cho mọi người .
    em mới 16 vào đây được không không ạ , hail to all, im new bie, adore tRỊNH ;)

Chia sẻ trang này