1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người 20 tuổi và nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 27/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    20, bất mãn với nhiều thứ...Thấy ước mơ rối tung vào nhau, lúc nào cũng chỉ muốn nổi loạn... Nghe nhạc Trịnh, đôi khi chẳng ngồi yên được, cứ thấy mình day dứt.....

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  2. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi!taịi sao lại cứ phải nghĩ về tình yêu cơ chứ.cuộc sống đẹp lắm ngay cả khi không có sự hiện diện của tình yêu.Có tình yêu thì quả là tuyệt vời nhưng ko có nó thì vẫn vui các bạn nhỉ!hàng ngày có biết bao nhiêu điều phải làm,dù đôi khi bạn chỉ làm được những điều nhỏ thôi.Chẳng sao cả,đấy vẫn là niềm vui được đem đến hạnh phúc cho người khác.Sau một ngày trôi qua,đêm về hãy nghĩ lại những gì đã làm.mỉm cười.Ôi! cuộc sống mới đẹp làm sao.
    PHUONGCHIP1983
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu??? Ý gì???

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  4. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cùng chia sẻ niềm vui không phải là với một người và cùng với nhiều người chắc sẽ vui hơn biết bao.Không có tình yêu bên mình thì còn biết bao nhiêu bạn bè tuyệt vời xung quanh.tình bạn đôi khi còn tuyệt vời hơn cả tình yêu anh arch ạ!mà ở trên em nói rõ thế anh còn hỏi nữa.hi`
    PHUONGCHIP1983
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy đúng lắm ... nếu ta lấy thước mà đo hi`hi`
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em 20 tuổi em là nắng
    Em 20 tuổi em là mưa...
    Tôi 20 tuổi, tôi cũng nắng, cũng mưa, cũng trẻ con và người lớn ,cũng nghe nhạc Trịnh. Nghe như là nghe những loại nhạc khác, vậy thôi.
    Tôi tìm đến với nhạc Trịnh năm 20 tuổi. Quả là một sự muộn mằn, nhưng mà cũng chẳng thể khác được. Tôi chỉ thực sự tìm đến với nhạc Trịnh khi gặp một chuyện buồn mà chính tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bỏ qua được. Phải gọi là đắm mình trong nhạc Trịnh, hàng ngày, hàng giờ, để thấy thấm thía từng nỗi buồn, niềm đau.
    MỘt tháng vùi đầu vào máy tính, đắm chìm trong nhạc Trịnh để cảm nhận những điều ngày xưa chỉ thoáng qua trong óc. Rồi tôi nghĩ về tình bạn, nghĩ về cuộc sống của mình. Bao chuyện đã xảy ra, những chuyện không may của gia đình, chuyện bạn bè không suôn sẻ, kỳ thi với kết quả không tốt làm tôi mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Nhạc Trịnh giống như một miền đất yên bình, xoa dịu những mệt mỏi, giống như một người bạn xoá bớt những sự thất vọng và chán nản. Nghe mãi, nghe mãi, rồi tôi nhận ra là mình không còn buồn nữa. Tôi tìm lại được sự bình thản, tự tại cho mình.
    Sống trên đời, sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi
    PHải, rồi gió sẽ cuốn đi tất cả. Tôi bắt đầu cảm nhận được hai chữ ?oTừ tâm? trong bài hát, không giống như trước kia, chỉ có nỗi buồn đọng lại trong tôi. Đằng sau những nỗi buồn đó là sự tha thứ, sự từ bi và thanh thản.
    ?oCòn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người
    Con mắt còn lại nhìn đời là không
    Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm
    Nhìn em ra đi lòng em xa vắng?
    ?oRu em là cánh nhạn
    Miệng ngọt hạt từ tâm?
    ?oyêu em, thêm yêu tình phụ
    Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ?
    ....
    Chẳng biết là nhạc Trịnh làm cho tôi hiểu ra hay chính cuộc sống làm cho tôi có thêm những cảm nhận về nhạc Trịnh ? Có lẽ là cả hai. Tôi cảm ơn một người đã cho tôi cảm xúc để nghe nhạc Trịnh với cả trái tim và tâm hồn, để tuổi 20 của tôi có cuộc gặp gỡ tuyệt vời với nhạc Trịnh
    Bây giờ thì tôi biết, cảm xúc thực sự là những chu kỳ, những vòng tròn nối tiếp nhau mà thôi. Và chẳng ai có thể đẩy tôi ra khỏi những vòng tròn đó. Có lẽ tôi chờ một cảm xúc mới. Không, phải nói là đi tìm thì đúng hơn. Và với mỗi tâm trạng khác nhau: buồn, vui, hờn, giận, hy vọng, tuyệt vọng, phấn khích.... tôi lại nghe những bài hát khác nhau và có những cảm nhận khác nhau về một bài hát. Và sẽ còn có những cảm nhận khác nữa.....
    (Nhìn lại mình năm 20 tuổi)

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  7. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngoc Chi Kien viết văn hay lắm !!!
    Mới 20 tuổi thôi sao mà tài tình với văn chương qúa vậy ??
    Cho đi theo tôn làm Sư Phụ có được không ?
    J2
  8. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To: muadonghanoi
    Sao bạn lại có cảm nhận về nhạc Trịnh giông mình đến thế.
    Mình cũng yêu mùa Đông Hà nọi lắm, nhớ mùa Đông trong cả lúc trời Đông. Rất tiếc là mình phải sắp xa Hà Nọi để đi về phu­ong Nam ấm áp rồi. Cho mình xin Nick của bạn ở YM nhé.

    Biết ra sao ngày sau
    Mà có sao thì cũng chả sao

  9. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi lên 3, tôi hát vang "Mẹ đi vắng,l con sang chơi nhà bạn í a........."
    Năm tôi lên 5, tôi lại hát "Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha............"
    Năm tôi lên 10, tôi véo von theo người lớn "Em đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm......"
    Năm tôi lên 15, tôi biết ngẩn ngơ theo một bóng hình nào đó và ngân nga "Ta mang cho em một đoá quỳnh........."
    Năm tôi lên 20, tôi khóc than cho mối tình đầu của mình bằng "còn hai con mắt khóc người một con ............"
    Năm tôi lên 24, tôi lại gặp anh và cùng anh hát "con chim ở đậu cành tre..."
    Năm tôi lên 27, tôi gắng gượng để anh đi và hát thầm với mình rằng "có một ngày, có một ngày như thế anh đi........"
    Và trong chừng ấy năm, tôi vẫn luôn hát rằng "hạt bụi nào xoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi....."

    Này trẻ con ơi, cho tôi theo cùng với
    Tôi đang bé lại đây này,
    Tôi rất trẻ con,
    Tôi làm những bài ca cho mà hát

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 06/10/2003
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Con số 20 đã xuất hiện trong những bài hát nào của Trịnh Công Sơn?
    Đố!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này