1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người An Giang ở xa quê!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Người An Giang ở xa quê!

    Các bạn An Giang thân mến!
    Nếu bây giờ bạn đang ở nơi nào đó xa quê..dù là Cần Thơ, HCM, Hà Nội..hay ở nước ngoài..hãy bày tỏ nỗi nhớ cái tết quê hương bằng những bài viết xúc tích nhất...như vậy chúng ta sẽ được chia xẻ nỗi nhớ nhà..cùng nhau hướng về An Giang mến yêu bằng tấm lòng chân thành và nồng ấm...


    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tết những năm trước những năm trước:
    Đây là cái tết xa nhà đầu tiên...tôi chỉ kịp về nhà hôm 30, hôm 1,hôm 2, và hôm 3 tết..sau đó phóng ngay lên Sài Gòn để học tiếp...thật khổ..tại sao các thầy lại bắt chúng tôi học ngay ngày tết thế này.
    Đi chuyến xe đò hôm mồng 4 tết thật là may mắn..vì cả chủ xe, tài xế...những bạn đồng hành và cả những người bán hàng rong ở phà An Hoà cũng đều rất vui vẻ.
    Ai cũng cười để lấy hên nên không còn cảnh ép mua như trước..tôi cũng thay đổi thái độ với họ vì nghĩ như thế sẽ đem lại may mắn hơn cho tôi trong năm học tới.
    Xe luớt nhanh qua những cánh đồng giờ chỉ còn cỏ khô, rơm rạ. Qua những ngôi nhà đang đầm ấm không khí tết...
    Đến SG tôi về ngay KTX...cái KTX to đùng nhưng cũ kĩ và tĩnh lặng..bởi bây giờ chỉ còn một vài sv ở lại làm thêm nhân dịp tết.
    Phòng trống vắng chẳng còn ai..chỉ có tôi và một thằng bạn .
    Không nghỉ ngơi tôi bắt tay ngay vào làm bài tập để mai kịp lên hoocmon luyện đội...Đến tối thì làm xong vài bài..tôi nghỉ làm và ngồi nghĩ vẩn vơ..chợt nhớ lại những nụ cười lúc sáng...thầm nghĩ..chắc là năm nay sẽ thành công...!!!!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tết năm trước của năm trước:
    Nghĩ rằng đây là cái tết mà chắc là sau 5 mười năm nữa mới được ăn tết trên mảnh đất thân thương này. Thế nên tôi có rất
    nhiều dự định.
    Nào là đi thăm tất cả các thầy cô cũ..thăm tất cả các bạn bè cũ..và cả những nơi cũ thân thương...
    Nhưng bạn bè cũ giờ đứa thì bận..( Vì đã có người ấy) đứa thì đã chuyển nhà. Thầy cô thì sẽ đi thăm hôm mồng 2 tết.
    30 mươi tết mà chẳng biết làm gì...tôi mới nảy ra ý định đi ra phía sau nhà...nơi những cánh đồng bát ngát..và xinh đẹp của tôi...nơi mà chỉ sau vài năm nữa thôi sẽ mọc lên trụ sở chính của DHAG.
    Bước từng nhịp chân trên con đường đất sét nhão vì cơn mưa nhỏ tối qua...tôi lặng nhìn những cánh đồng những hàng cây xoài, trâm, cà na..trồng dọc bờ ruộng ..một bên là ruộng..một bên là dòng nước lóng lánh ánh mặt trời. Tất cả đều thân thương và xinh đẹp. Tôi trèo lên một cây trâm, nằm trên cành cây mà tôi thường ngồi học bài những năm cấp II...nghe tiếng lá thổi xào xạc qua từng ngọn cây... thật dễ chịu....tết năm nay trôi qua như thế đấy..đối với tôi chỉ cần thế là đủ...một chút nắng , một chút mưa,một chút gió..tất cả đều mang vị quê hương...!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tết năm trước:
    Vừa chân ướt chân ráo sang xứ sở này..thế mà phải lo chuẩn bị để đón tết..đúng là lúc chuẩn bị đi thì háo hức..nhưng sang đến nơi rồi ai cũng ỉu xìu..còn mười ngày nữa là tết đến...tiền bố mẹ cho mang sang chỉ dám để tiêu trong sáu tháng tới..vì lúc ấy mới chắc chắn là sẽ có học bổng..còn bây giờ phải dè xẻn...
    Mà có tiền cũng không biết phải đi đâu mà mua..vì chợ Việt ở xa..mới sang lại không biết tiếng..nên rất sợ phải ra ngoài...
    các anh chị ở đây lại dặn là phải cẩn thận bọn công an xấu..rồi bọn đầu trọc...nên những ý định tổ chức tết đều tan biến..trong cả cái nhà to đùng chỉ có 9 thằng Việt..nên chẳng còn hứng tổ chức tết nữa. May quá..bố mẹ điện sang bảo có anh người quen...lại là người AG đang làm giảng viên DH ở Mos...bố cho địa chỉ, số DT...thế là hôm sau tót đi ngay...tất nhiên là đi cả lũ vì sợ bọn trọc lắm. Đây là lần thứ đếm được ta đi bằng metro..nhưng vẫn cảm thấy thích...nhà anh ở xa tít..đi hơn một tiếng mới đến. Thật may là nhà anh ngay bến metro..khỏi phải tìm lâu...anh chuẩn bị một bữa ăn no nê..cả bọn ăn kinh khủng..vì mới sang.. lại gặp phải cái lạnh..9 thằng ăn hết cả 4 nồi cơm điện 2 lit....??? Anh là người AG chính gốc...đúng hơn là người Long Xuyên...anh vừa làm giảng viên..vừa buôn bán để sống...nhưng anh cũng đã bảo vệ thành công TSKH Toán cơ...
    Anh nói rằng anh đã sưu tập những người AG ở Mos..tổng cộng chỉ có 3 người..anh Đại Lâm( Cầu thủ bóng đá)..anh và tôi..trước đây còn có anh Nguyễn Thiện Nhân đã về bệnh viện chợ rẫy ..và hiện nay là bác sĩ giỏi nhất VN về lĩnh vực tim mạch( theo lời anh nói)...
    Ha ha không ngờ trên mảnh đất này lại có chút hơi ấm. Lúc ra về bọn tôi vác về một đống quà tết..tôi thì chỉ mang món mắm đã chưng của anh về ..món này là tuyệt nhất.
    Thế là tết không phải lo nằm chơi xơi nước nữa..cả bọn đã có đủ quà tết..để ăn cái tết đầu tiên trên xứ người....

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã được một năm..một năm vừa qua có những chuyện vui chuyện buồn..nhưng sự thật là năm nay vẫn phải đón tết xa nhà..điều đó không còn là kinh khủng nữa..nhưng càng gần tết thì lại càng thấy nhớ nhà..năm vừa rồi anh Đại Lâm
    mất việc làm cắt tóc vì bọn Công an Nga truy quét chợ salut3 của người Việt. Anh Thuận thì xuýt mất hàng cũng ở salut 3..thật là một năm không tốt lành với người Việt sinh sống tại LB Nga...thế cho nên anh Đại Lâm cứ nằng nặc đòi về...nghiệp cầu thủ cũng đã kết thúc..anh mà về thì lấy gì mà ăn..quê hương đẹp nhưng không phải dễ sống.
    Còn mình đi học thì vẫn bình thường, việc học tập không phải là đáng lo...lo nhất vẫn là cuộc sống ở Nga..tại sao người Nga lại đối xử với người Việt như thế. Thật là thất vọng khi người Nga không như thiên nhiên Nga..đôn hậu và đẹp đẽ...Dù sao mà nói thì ta vẫn phải đón tết...
    Hôm nay lại đổ tuyết...nước Nga xinh đẹp đang làm dịu cả mong muốn đón tết ở quê nhà...

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không là người An Giang nhưng tôi hiểu được chút ít vì qua tâm trạng của người An Giang chính gốc này nè...nhưng cảm giác xa quê thì chắc ai cũng giống nhau mà thôi....ai mà chẳng có nơi yêu thương của mình cơ chứ...
    Tết năm nay chắc vẫn vậy,,,,mọi người sẽ tề tịu về nhà bác ăn bữa cơm rồi anh chị em sẽ xúm nhau lại chơi bài....cảm giác mình được thắng thật là thoải mái....lúc đó tui có thể quên hết được những cái đen đủi mà cả năm qua fải gặp,hihihiih...tết đến thế nào mà chẳng vui cơ chứ...
    Tôi thì không năm nào là không về quê,,,,đó cũng như một thói quen của gia đình rồi nên không thể khác được...hàng năm thường về ăn tết với bà ngoại...bà bây giờ già lắm rồi,,,,dáng gầy còng của bà mỗi ngày một còng xuống làm tui cũng lo lắng lắm,,,,nhưng hàng năm bà vẫn cười để chấn an nỗi lo của tôi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đại Lâm kể chuyện đá bóng ở Nga
    Sau gần hai năm xa sang Nga tìm vận hội mới nhưng không thành, cựu tiền đạo của CATPHCM, Trần Hoàng Đại Lâm, quyết định trở về nước. Anh hiện thử việc tại Bình Dương theo lời giới thiệu của ông Đặng Quang Dương, cựu trưởng đoàn bóng đá CATPHCM.
    Anh kể chuyện: "Tháng 6/2001, tôi sang Nga theo diện hợp tác lao động với hy vọng kiếm được số vốn kha khá. Sang đó, tôi kiếm sống bằng nghề cắt tóc. Ở Matxcơva, hằng năm có giải bóng đá dành cho cộng đồng người Việt với hơn 20 đội bóng đại diện cho những công ty Việt Nam làm ăn ở Nga tham gia. Máu bóng đá nổi lên, tôi xin đá cho đội của Tổng công ty Bến Thành (Saliut). Tiếc là ở Nga, bóng đá chỉ chơi được vào 6 tháng mùa hè. Những tháng còn lại, trời lạnh cóng và sân thì ngập tuyết. Trình độ các đội chỉ ở mức phong trào và giải thưởng không nhiều nhưng tôi rất vui vì được đối đầu với những đồng nghiệp cũ, cũng sang đây thử vận may.
    Lần này về nước, chưa biết phải làm gì thì bố Dương đã giới thiệu tôi về Bình Dương. Tôi lại gắn với quả bóng tròn như nó đã từng theo chân tôi ở tận nước Nga xa xôi".

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  8. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm tâm trạng anh Thanh Lam
    Gởi tặng anh bài thơ "Quê Xa" (tác giả: Trịnh Bửu Hoài)
    Đã mấy năm dư không về nữa
    Cuối nẻo trời quê mây trắng bay
    Đời tôi như một hòn bi nhỏ
    Cứ lăn đi trên những dốc dài
    **********
    Quê người lạnh lắm những chiều đông
    Dù cũng vầng trăng cũng nhánh sông
    Nhà ai sợi khói bay như mộng
    Héo hắt lòng ta bếp lửa hồng
    **********
    Mỗi một ngày qua thêm nổi buồn
    Đời mình như thể cánh chim muông
    Ngậm cọng cỏ bồng bay viễn xứ
    Giật mình, ngoảnh lai đã hoàng hôn
    *********
    Mẹ ta như một bờ lau trắng
    Nhớ cánh cò xa biệt chốn nào
    Tiếng ngoáy trầu khuya buồn đứt ruột
    Nghe bước ta về trong chiêm bao
    *********
    Cha ta như một tàn cây quạnh
    Tóc đã phai màu theo nắng mưa
    Sớm tối còng lưng trên ngõ trúc
    Thương con se sắt gió giao mùa
    *********
    Ta lưu lạc hai bàn tay trắng
    Nhớ quê hiu hắt những vần thơ
    Đã mấy năm dư không về nữa
    Sống ở quê người như giấc mơ !
    Trịnh Bửu Hoài
    Sơ lược về tác giả:
    Tên thật : Trịnh Bửu Hoài
    Sinh năm 1952 tại Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang
    Viết từ năm 1966
    Ông chuyên về thơ, phong cách phóng khoáng, giản dị mà mang đầy nhiệt tình, ông dồn tâm huyết của mình vào quê hương........Một nhà thơ tuyệt vời (nhận xét cá nhân)
    Hiện ông đang công tác tai hội Văn Học Nghệ Thuật Châu Đốc..
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em

Chia sẻ trang này