1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ăn ốc, kẻ đi đổ vỏ. Các bạn nam hãy nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tiếng kẻng.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Người ăn ốc, kẻ đi đổ vỏ. Các bạn nam hãy nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tiếng kẻng.

    Rất nhiều khi , sự việc xảy ra không theo hướng người ta muốn. Hai người yêu nhau thắm thiết, cả bầu trời , cả trái đất dành hết cho nhau, không còn giữ gì riêng cho mình nữa.
    Ấy thế mà rồi họ vẫn phải chia tay.
    Người con gái, sau một thời gian đủ ngắn đã phải (hay được) lên xe hoa cùng người khác, với hi vọng giọt máu trong bụng mình không phải là một đứa con hoang.
    Nếu các bác (nam) một ngày nào đó ( bằng kỹ thuật ADN chẳng hạn) phát hiện ra mình là người phải bưng chậu vỏ ốc ra xe rác đổ theo tiếng kẻng thì các bác nghĩ gì. Các bác phát biểu thật lòng nhé.
    Và các bác để ý, sau này, trước khi chia tài sản cho con cái, yêu cầu chúng nó phải thử ADN



    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  2. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Hừm, thế thì uất lên tăng huyết áp mà chết thôi.
    Có lẽ tôi sẽ ngay lập tức ly dị và có các giải pháp khác
    - cưới vợ khác, test trước, hehe
    - thà nhận con nuôi còn hơn
    - sống... độc thân (giải pháp đau đớn nhất, hic hic)
    All for one, one for all
  3. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Hừm, thế thì uất lên tăng huyết áp mà chết thôi.
    Có lẽ tôi sẽ ngay lập tức ly dị và có các giải pháp khác
    - cưới vợ khác, test trước, hehe
    - thà nhận con nuôi còn hơn
    - sống... độc thân (giải pháp đau đớn nhất, hic hic)
    All for one, one for all
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại sao trong trường hợp này thì người ta lại "đau hơn hoạn" nhỉ? Thử giải thích nhé bà con. Theo tui thì lý do chính là cái tự ái. "Mình bị lừa, tất cả những tình cảm cô ta dành cho mình chỉ là sự lừa dối. Trời ơi là trời, sao mà tui ngu thế? Tui như thế này mà bị lừa. Giờ này cái thằng kia chắc đang mở tiệc ăn mừng vì có 1 thằng ngu lãnh đạn hộ nó". Cứ suy nghĩ kiểu này thì đố anh nào đủ bình tĩnh mà suy với xét. Hậu quả là sẽ có thêm 1 gia đình không hạnh phúc nữa.
    Các bác có cao kiến hơn em xin post cho mọi người cùng đọc nhá.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại sao trong trường hợp này thì người ta lại "đau hơn hoạn" nhỉ? Thử giải thích nhé bà con. Theo tui thì lý do chính là cái tự ái. "Mình bị lừa, tất cả những tình cảm cô ta dành cho mình chỉ là sự lừa dối. Trời ơi là trời, sao mà tui ngu thế? Tui như thế này mà bị lừa. Giờ này cái thằng kia chắc đang mở tiệc ăn mừng vì có 1 thằng ngu lãnh đạn hộ nó". Cứ suy nghĩ kiểu này thì đố anh nào đủ bình tĩnh mà suy với xét. Hậu quả là sẽ có thêm 1 gia đình không hạnh phúc nữa.
    Các bác có cao kiến hơn em xin post cho mọi người cùng đọc nhá.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  6. HKMP5

    HKMP5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em tin rằng, anh cũng hiểu được không ?
    Rằng trước anh, em từng yêu người khác
    Cái thằng ấy, chắc cũng mong kiếm chác
    Chắc chẳng hiền, chẳng dại, chẳng tồ đâu
    Nhưng chắc là thằng đấy chẳng thể trâu
    Chẳng đọc cõi "thiên tai", chẳng biết làm em sướng
    Nên một ngày, không được ăn dồi nướng
    Em buồn tình, bỏ quách nó ra đi
    Em có biết bây giờ thằng đó làm chi ?
    Đang xem phim khiêu khích, hay đang ngồi xóc đĩa ?
    Giá nó biết, em đang phê lòi mắt,
    Và đam mê, cảm xúc tuôn trào
    Nó sẽ đau, sẽ hận thế nào
    Khi em gồng mình trong vòng tay thương mến
    Của một người , luôn đưa em tới bến
    Của một người được đổ vỏ ...... được yêu.


    Heckler und Koch

    Được hkmp5 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 21/05/2003
  7. HKMP5

    HKMP5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em tin rằng, anh cũng hiểu được không ?
    Rằng trước anh, em từng yêu người khác
    Cái thằng ấy, chắc cũng mong kiếm chác
    Chắc chẳng hiền, chẳng dại, chẳng tồ đâu
    Nhưng chắc là thằng đấy chẳng thể trâu
    Chẳng đọc cõi "thiên tai", chẳng biết làm em sướng
    Nên một ngày, không được ăn dồi nướng
    Em buồn tình, bỏ quách nó ra đi
    Em có biết bây giờ thằng đó làm chi ?
    Đang xem phim khiêu khích, hay đang ngồi xóc đĩa ?
    Giá nó biết, em đang phê lòi mắt,
    Và đam mê, cảm xúc tuôn trào
    Nó sẽ đau, sẽ hận thế nào
    Khi em gồng mình trong vòng tay thương mến
    Của một người , luôn đưa em tới bến
    Của một người được đổ vỏ ...... được yêu.


    Heckler und Koch

    Được hkmp5 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 21/05/2003
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không chịu xem xét cho kỹ thì chết là phải rồi. Thằng nào ngu thì thằng ấy chết.

  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không chịu xem xét cho kỹ thì chết là phải rồi. Thằng nào ngu thì thằng ấy chết.

  10. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, GCP này nghĩ rằng nếu mà mình như thế thì cũng hơi cay. Nhưng chỉ cay khi mà mình chỉ có một đứa con mà đó lại là con của thằng khác. Nhưng GCP này sẽ không li dị đâu mà sẽ dùng súng của minh sinh sôi thêm vài đứa ở mọi nơi để gọi là chúc mừng đó mà.
    Còn nếu mà cay quá thì tìm thêm vợ mới lo gì. Khà khà. Vừa được tiếng là nhân hậu lại vừa được thoải mái đi ngoại tình
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh

Chia sẻ trang này