1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ăn ốc, kẻ đi đổ vỏ. Các bạn nam hãy nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tiếng kẻng.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ thì ai cũng ích kỷ, chẳng qua là xã hội Việt Nam trọng nam khinh nữ. Một cách công bằng, đàn ông thích có nhiều người và phụ nữ cũng vậy, sao lại cho rằng chỉ có đàn ông ích kỷ.
    vnrockworld.com
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, thất vọng ở chỗ là nghĩ là hôm ấy được trông thấy cái gì hồng hồng chảy xuống và tự hào là " mình đã là kẻ đầu tiên được cái ấy sau bao nhiêu công sức " Chỉ có vậy thôi. Chứ còn cái chuyện chưa hay rồi thì chẳng có gì quan trọng cả. he he. Nếu mà chưa thì là con ngố chẳng biết làm gì. Nếu mà rồi thì sẽ hay hơn ấy chứ.
    Còn chuyện thích ăn hay không cũng phải hỏi các bà con gái chứ. Các bà cho thì anh em tôi mới dám vác súng tiến tới bắn phằng phằng chứ khà khà.
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  3. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, thất vọng ở chỗ là nghĩ là hôm ấy được trông thấy cái gì hồng hồng chảy xuống và tự hào là " mình đã là kẻ đầu tiên được cái ấy sau bao nhiêu công sức " Chỉ có vậy thôi. Chứ còn cái chuyện chưa hay rồi thì chẳng có gì quan trọng cả. he he. Nếu mà chưa thì là con ngố chẳng biết làm gì. Nếu mà rồi thì sẽ hay hơn ấy chứ.
    Còn chuyện thích ăn hay không cũng phải hỏi các bà con gái chứ. Các bà cho thì anh em tôi mới dám vác súng tiến tới bắn phằng phằng chứ khà khà.
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  4. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế trước khi vác súng bắn thì các chú hứa hẹn những gì nào???

    TH1012
  5. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế trước khi vác súng bắn thì các chú hứa hẹn những gì nào???

    TH1012
  6. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Dà dà, trước khi em vác súng bắn thì em chỉ nói là " Anh yêu em mà ". Mà đúng là em yêu thật. Thế rồi các bà cứ " Mời anh xơi " thế là em phải vác 4-3 nhảy vào thôi. Chứ em có hứa hẹn gì đâu.
    Mà nói thật chứ lúc đó u mê rồi thì hứa hẹn cái gì mình đâu có biết " Em nói là cả hai cùng u mê " hic hic. Cho nên những lời hứa lúc đó giá trị không cao hic hic " Hợp đồng miệng sao bằng hợp đồng ký giấy đàng hoàng "
    Em nói thế chị đã hiểu chưa?
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  7. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Dà dà, trước khi em vác súng bắn thì em chỉ nói là " Anh yêu em mà ". Mà đúng là em yêu thật. Thế rồi các bà cứ " Mời anh xơi " thế là em phải vác 4-3 nhảy vào thôi. Chứ em có hứa hẹn gì đâu.
    Mà nói thật chứ lúc đó u mê rồi thì hứa hẹn cái gì mình đâu có biết " Em nói là cả hai cùng u mê " hic hic. Cho nên những lời hứa lúc đó giá trị không cao hic hic " Hợp đồng miệng sao bằng hợp đồng ký giấy đàng hoàng "
    Em nói thế chị đã hiểu chưa?
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với những người ko tạc ra tượng nhưng lại fải làm nhiệm vụ tô màu cho nó
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  9. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với những người ko tạc ra tượng nhưng lại fải làm nhiệm vụ tô màu cho nó
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  10. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Rắt cục lại, à nhầm, rốt cuộc còn cãi nhau lâu đây. Tôi xin có ý kiến thêm
    1 - Các quý cô "dại thì phải chịu"
    2 - Các quý ông thì có 2 khả năng
    a) người mà đã nếm thử trái cấm trước khi lấy vợ thì đừng có mà lên mặt kêu ca nữa kẻo lại có thể lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc, mắt đeo kính râm. Mà họ thì sao có thể gọi là quý ông được
    b) người mà thuộc về trường phái cổ điển thì có lẽ lại có vài khả năng nữa
    Xem lại điều khỏan tôi đã nói ở trang 1.
    TRên đây mới chỉ là phác thảo sơ qua các phương án tác chiến của tôi. Tất nhiên là còn nhiều chiến lược, kế hoạch cụ thể mà tôi nhất thời chưa nghĩ đến
    Đây mới chỉ là vài thiển ý của tôi
    All for one, one for all. To girls <==Yêu ai cũng thế, yêu tôi đi, cám ơn. Nice_girls hunter. Skull monkey (Head Hunter - MedalOfHonor).

Chia sẻ trang này