1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ăn ốc, kẻ đi đổ vỏ. Các bạn nam hãy nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tiếng kẻng.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Vô cái box này thấy người này có vẻ rất cay cú đàn ông, đòi tự do cho đàn bà. Tui chỉ nói là dù có quan trọng hay yêu cái màng hay không thì đừng có ngu dại nuôi con thằng khác, vậy thui. Cưới rồi, nuôi con sau mười mấy năm biết nó không phải con mình thì đau lắm. Đàn bà chẳng quan trọng, trước có ai, cưới rồi có ai không cách gì kiểm soát nổi. Đàn ông 40 có tiền kiếm mấy em 18,19 dư sức, đàn bà tuổi đó xề rùi, biết chưa vậy bạn.
    Tui chỉ nhắc chớ dại dột nuôi con thằng khác. Trên đời này có thằng nào tình nguyện nuôi con đầu lòng của vợ tui kính làm thầy. Đàn bà thiếu gì, chỉ có con mình thì phải do mình nuôi, sau này thừa kế tài sản của mình, đời không có chuyện tài sản dành cho con thằng khác.
    Nhắc các anh em khác dù các chú có quan trọng cái màng hay không, trước khi cưới một là test thử hoặc cũng nên biết vợ tương lai có preg không? Là của mình thì không sao chứ là của thằng khác nên nghĩ cho kỹ. Chưa có con mà lại nuôi con thằng khác, gì chứ bọn Tây cũng không dễ chấp nhận còn đàn bà đương nhiên sẽ tìm cách lừa đảo rồi nếu vào trường hợp đó.
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, việc gì mà căng thẳng thế ông. Mỗi người một quan điểm nói làm gì cho mệt.
    Nói chung là nếu mà trót lấy vợ đã bị thằng khác oh ye rồi có em bé rồi thì cay lắm. Nhưng mà nếu yêu quá thì cứ lấy, nhưng mà mình được quyền lấy thêm vợ hai " He he, lúc đó thì tha hồ mà lao lực bác nhể ".
    Em là em nghi rồi, vợ em mà nó bj rồi thì hôm ấy em cứ phải vừa đánh vừa oh ye mới đỡ tức. Sáng hôm sau ra ngoài tìm vài em còn nguyên cho đỡ cay bác ạ. Còn iu rồi mà đã lấy rồi phải chịu thôi. " Mình đuổi người ta đi là có tội bác ạ ".
    Chuyện nuôi con cũng thế, thằng con nuôi của thằng khác thì cũng hơi cay nhưng mà coi như mình làm phúc nuôi một đứa con nuôi đi " Tình thương có thể sinh ra được mà bác " he he.
    Cái màng có thể quan trọng hay không? Nhưng chuyện con cái là quan trọng. Em cứ tưởng tượng giả sử mình nuôi con thằng khác không sao, được 20 năm nó quay về đòi con lúc đó công cốc, cay lắm bác ạ.
    Mà yêu rồi định cưới thì cứ nên đi test xem có bị bệnh biếc gì không? Cho nó chắc chắn. Ai tốt thì chấp nhận, ai không tốt lắm thì không. Chuyện đó là tuỳ mỗi người bác nhở
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, việc gì mà căng thẳng thế ông. Mỗi người một quan điểm nói làm gì cho mệt.
    Nói chung là nếu mà trót lấy vợ đã bị thằng khác oh ye rồi có em bé rồi thì cay lắm. Nhưng mà nếu yêu quá thì cứ lấy, nhưng mà mình được quyền lấy thêm vợ hai " He he, lúc đó thì tha hồ mà lao lực bác nhể ".
    Em là em nghi rồi, vợ em mà nó bj rồi thì hôm ấy em cứ phải vừa đánh vừa oh ye mới đỡ tức. Sáng hôm sau ra ngoài tìm vài em còn nguyên cho đỡ cay bác ạ. Còn iu rồi mà đã lấy rồi phải chịu thôi. " Mình đuổi người ta đi là có tội bác ạ ".
    Chuyện nuôi con cũng thế, thằng con nuôi của thằng khác thì cũng hơi cay nhưng mà coi như mình làm phúc nuôi một đứa con nuôi đi " Tình thương có thể sinh ra được mà bác " he he.
    Cái màng có thể quan trọng hay không? Nhưng chuyện con cái là quan trọng. Em cứ tưởng tượng giả sử mình nuôi con thằng khác không sao, được 20 năm nó quay về đòi con lúc đó công cốc, cay lắm bác ạ.
    Mà yêu rồi định cưới thì cứ nên đi test xem có bị bệnh biếc gì không? Cho nó chắc chắn. Ai tốt thì chấp nhận, ai không tốt lắm thì không. Chuyện đó là tuỳ mỗi người bác nhở
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ok trước khi lấy vợ nên khám tất cả ..Rất tốt cho tương lai đỡ ân hận ...
    Nhưng nếu yêu người con gái quá rồi ..và cái đó không thể bỏ được các bác có dám chấp nhận không ?Hehhe đối với tôi có thể ... Đâu vấn đề gì ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ok trước khi lấy vợ nên khám tất cả ..Rất tốt cho tương lai đỡ ân hận ...
    Nhưng nếu yêu người con gái quá rồi ..và cái đó không thể bỏ được các bác có dám chấp nhận không ?Hehhe đối với tôi có thể ... Đâu vấn đề gì ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nói như các bác thì sinh con ra nên làm xét nghiệm ADN cho nó chắc, thời nay vàng thau lẫn lộn, chả biết đâu mà lần
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng suýt bị một lần. May mà lúc đó tui đề cao cảnh giác trước âm mưu của địch. Vì thế nên bây giờ vẫn độc thân. Không biết con ghẹ dính preg với thằng cu nào, rồi lợi dụng lúc tui say, định cho tui vô bẫy. Anh em nam giới hãy cẩn thận!
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại vẫn là câu nói muôn thủa của tớ khi gặp một con gà "ngu cho mày chết". Mua bộ CD Thuý Nga 79 vừa rồi cũng có câu chuyện của MC Ngọc Ngạn nói đấy
    Ờ ! Có khi trong tương lai của mình chả biết thế nào mà lần
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bố nuôi của mình là người chấp nhận nuôi 2 đứa con riêng của mẹ nuôi đó. Hiện nay bố và mẹ còn chưa có con riêng luôn và tương lai chắc ko định có vì bố tâm sự với mình: "muốn nuôi dạy 2 thằng con đầy đủ khi nó lớn khôn đã". Bố thì siêu cao thượng và tốt bụng rồi, khỏi phải nói.
    [/QUOTE]
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Người Việt mình đa số nói chung vẫn còn cái tính đó, chả biết gọi là gì nữa, nhưng nếu không phải con mình, máu mủ mình thì nhất nhất cứ không thể thương yêu được hoàn toàn 100%. Bọn Tây, nhiều đứa chúng nó thương con của chồng hay vợ như con của nó, thậm chí rất nuông chiều. Thế nào là đổ vỏ cho người khác? Đứa trẻ sinh ra nó cũng chẳng có tội. Chubby không biết nói gì nhiều, chỉ nghĩ rằng nói "đổ vỏ cho người khác" là rất ích kỉ. Nhiều lúc, Chubby nghĩ nếu về sau người ta của mình có con rồi, mình cũng vẫn nuôi và thương được nó thôi. Các cụ nói không có công sinh thành nhưng có công sinh dưỡng vẫn là quan trọng hơn mà. Quan trọng là mình nghĩ gì, và mình đối xử với đứa trẻ thế nào thôi. Chuyện gì của quá khứ thì để cho nó qua. Yêu người ta thì cũng không nên so đo này nọ.

Chia sẻ trang này