1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ăn ốc, kẻ đi đổ vỏ. Các bạn nam hãy nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tiếng kẻng.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Dân gian có câu cá vào ao nhà ai nhà ấy hưởng
    Được vợ mang về cho một thằng bé thì phải mừng chứ
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ tình huống này theo tôi là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC vì nó xúc phạm đức tin của người đàn ông,nó phá vỡ hạnh phúc gia đình đang yên ấm,bao nhiêu hy vọng,tin yêu của người cha dành cho đứa con đang nằm trong bụng mẹ ra sông ra biển hết cả sao???
    Giả sử cô gái kia trước khi lấy chồng mà biết mình đang có mang đứa con của người khác mà giấu giếm chồng mình để rồi chồng mình vẫn tin đó là con của mình,để rồi hy vọng đến ngày được nhìn mặt đứa con của mình... nhưng lại phát hiện ra là con của thằng khác thì không thể chấp nhận dù là bất cứ lý do gì.Bởi vì cô đó đã vi phạm đạo đức,đáng lẽ ra phải nói thật với chồng đằng này lại giấu kín đi về gốc gác đứa bé đó.Tôi nghĩ người đàn ông-ở đây là người chồng cho dù có vị tha đến bao nhiêu chăng nữa,cho dù có yêu vợ bao nhiêu chăng nữa cũng khó mà thông cảm được với chuyện này vì họ đã bị lừa dối,lòng tin của họ đối với vợ đã hết,cộng thêm sự thất vọng về đứa con ko phải của mình...
    Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh người chồng đó thì điều tôi sẽ làm :
    1-Ngày xưa mà phụ nữ dối chồng có mang với thằng con trai khác kiểu này có nước cạo đầu bôi vôi đuổi ra khỏi làng cho đi biệt xứ
    2-Ngày nay thì nói thật là tôi ném cho túi quần áo để hai mẹ con bế nhau mà biến cho nhanh ra khỏi nhà tôi Nên nhớ là chỉ có túi quần áo không thôi nhá,đừng mong sờ vào một xu nào
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của ấy
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cô này hay nhỉ ? đọc nãy giờ không hiểu người ta nói gì à !
    mọi người đang nói về cái vỏ ốc (hay còn gọi là tô màu tượng như bác gì nói ý) chứ có ai nói về cái màng vớ vẩn ấy đâu
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Spam 1 tý
    tóm lại bây giờ các bác biết tại sao ông bà ngoại quý cháu hơn ông bà nội rồi chứ !
    hehehehehe
  6. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, nói thế thì chỉ có bà ngoại thôi. Ông ngoại đã chắc gì mẹ nó là con gái mình. Hehe
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đổ võ theo kiểu nào mới là vấn đề chứ , nếu bít trước là em có con rồi thi không sao , thời đại mới mà , đằng này nó cho thắng khác ăn nó lại lừa mình đem đi đổ thế mới chim cú , chưa kể sau này con nó lớn lên co khi biết đuợc lại đi kiếm thằng kia , cay chưa
    Tư nhiên mang tiếng là ăn cơm trước kẻng còn bị lừa lại bị xã hội chửi là ngu
  8. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hố hố,chú bị lừa 100% rồi.Làm gì á:theo đúng quan điểm của anh là anh ko chấp nhậ dc điều đó,bị phản bội dù với bất cứ lý do gì cũng ko thể tha thứ
  9. dongtienthao

    dongtienthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghĩ: "Ôi! khổ thân cái thằng ấy, hì hục mãi mới có được đứa con, lại không một lần được nó gọi là Cha! Ôi, thương quá!"?
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mua máy mà ko biết test thì ráng chịu
    Nếu cô ta cũng ko biết thì còn có thể tha thứ chứ nếu cố tình chọn mình làm thằng đổ vỏ thì cho cả mẹ lẫn con vào bao tải đem thả trôi sông

Chia sẻ trang này