1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi anh hùng nào may mắn nhất trong truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi i_swear, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong chẳng quá may mắn được học Giáng long thập bát chưởng từ bang chủ Cái bang còn gì, ai bảo bác L337Krew Kiều huynh học từ vài người thầy đứng hạng bình thường?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  2. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Nói về võ công thì có lẽ Dương Qua. Còn về khoản kia thì Vi Tiểu Bảo, Hư Trúc. Nhưng nói chung nv nào cũng may mắn cả.
    Bầu chọn nv ít may mắn nhất : Kiều Phong hoặc ĐCCB.

    Nhẫn
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta có câu "hay ko bằng may". Các anh hùng nhà ta mà ko được bác KD cho tí may mắn thì ngoẻo từ đời tám hoánh rùi, vậy nên thiết nghĩ ta nên theo bác kieuphong bầu ra cha nào đen nhất hội đê.
    Em bầu 5 * cho bác Địch Vân ---> bác này xui tận mạng, đọc truyện mà thấy thương, hic hic hic
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ,trừ 2 thứ : sự nghèo đói và ... chứng nhức răng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Địch Vân xui thì hiển nhiên rùi, cuối cùng thì nhân vật nào cũng giải oan và dược tôn xưng đại hiệp chỉ có mỗi anh chàng tội nghiệp Dịch Vân là phải quay lại vùng núi hoang sơ hẻo lánh quanh năm gió tuyết . Cũng may là còn có Thuỷ Linh để ôm tạm qua đỡ mùa đông .... xúi quẩy nhất và chịu nhiều đau khổ nhất dĩ nhiên là Dịch Vân rùi ...
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác prankster nói chí phở, nhưng đó là đoạn kết những xui xẻo của hắn thui mà. Hic, trước đó hắn còn bị tiểu muội yêu thương cho "ăn 1 phát đá đá đau điếng" đã thế lai còn bị chặt mất mấy ngón tay nữa chứ. Nhất là cuối cùng hắn mới biết kẻ thù nhẫn tâm với hắn lại là ví sư phụ đáng kính bao lâu... quả thật bác này THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT XUI XẺO!!!
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ,trừ 2 thứ : sự nghèo đói và ... chứng nhức răng
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy,theo tui với chàng này những kỉ niệm đẹp đẽ nhất có lẽ là kỉ niệm trong nhà lao với Đinh Điền,nhưng người bạn này của chàng rồi cũng đã từ bỏ chàng mãi mãi==>không có người thân nào nữa.Thật thương thay.Nhưng cũng nhờ tính tình chất phác,tốt bụng nên mới có thể được Thuỷ Sinh tin cậy và đã kết duyên(theo tui nghĩ)
    Mà bác prankster này Thuỷ Sinh chứ không phải Thuỷ Linh đâu nha(tui vừa coi lại bộ này dù hơi ngắn và không hấp dẫn bằng TĐHL của tui)
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vậy à lâu quá rùi mờ nhớ dược Thủy gì gì cũng là hay lém rùi ...
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Học giáng Long 18 chưởng của trưởng môn cái bang,nhưng bác thấy tay này năm xưa không đánh lại bố của Kiều Phong trong khi Kiều Phong thì đánh ngang==> Kiều phong cũng phải giỏi chớ,nếu không tại sao cùng 1 môn phái lại có người giỏi người kém
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Theo mỗ thì có 2 người kém may mắn nhất trong truyện Kim Dung. Thứ nhất là mỗ, còn người kia là Lâm Bình Chi. Đều thuộc những nhân vật chủ chốt mà cho tới khi chết chưa được "hưởng" chút nào. Mỗ chung tình còn châm chước được, chứ ông bạn họ Lâm kia thì thật là đáng chán. Chú Địch Vân dù cho bị đánh bị đá nhưng cuối cùng vẫn hưởng hạnh phúc trên núi tuyết, chứ mỗ thì vẫn thui thủi 1 mình ngoài Nhạn Môn Quan, hic...hic...
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 13/10/2002
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he hé,bác cuối cùng cũng trở thành Skeloton cùng với A châu tỷ tỷ rùi còn gì
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ

Chia sẻ trang này