1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi anh hùng nào may mắn nhất trong truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi i_swear, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tại hạ thì thấy tên tiểu tử Đoàn Dự là kẻ may mắn nhất, chẳng thấy mấy khi hắn gặp xui xẻo.
    Sinh ra trong gia đình vương giả, tuổi thơ rất hạnh phúc. Dấn thân vào con đương giang hồ tuy chẳng có miếng võ nào nhưng lúc nào cũng có quí nhân phù trợ, lại có cả một đống em toàn mỹ nữ theo đuổi. Rồi không dưng rơi vào động nhặt được chiếc HacleyDavision "Lăng ba di bộ", gặp nguy chỉ việc nhấn ga là bọn đich hit khói, lại thêm khẩu lade 6 nòng "Lục mạch thần kiếm" lợi hại lăm lăm trong tay , tuy đồ secondhand hơi trục trặc lúc bắn được lúc không nhuwng cũng đủ làm cho nhiều cao thủ phải dè chừng. Cuối cùng đuợc lên làm hoàng đế, được người tình trong mơ chấp thuận và thêm một đống em gái xinh đẹp chắc cũng sẽ thành vợ vì không phải anh em ruột. May mắn đến thế là cùng, không thể may mắn hơn.
    Còn xui xẻo nhất có lẽ là Lâm Bình Chi, không dưng cả gia đình bị thảm sát, rồi bị gã sư phụ lợi dụng. Vì trả thù cam cắt đi cục "thịt thừa"dù mới cưới vợ để luyện công . Cuối cùng phải sống nốt quãng đời còn lại (chắc là khá dài) trong tăm tối dưới địa lao. Điều may mắn duy nhất của Lâm Bình Chi là không bị Nhạc Bất Quần Hạ thủ do Nhạc Linh SAn kín mồm không khai cho bố biết là hai vợ chồng chẳng hề gần gũi nên Lâm Bình Chi mới luyện được tịch tà kiếm phổ và trả được thù.
    [​IMG]
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái dó gọi là trung nghĩa khó bảo toàn, Kiều Phong chết thật là dáng tiếc nhưng cũng chết... rất dúng
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  3. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    khổ nhứt là Duong Qua chứ ... iu Tiểu long nữ thế mà để thàng họ Doãn làm tới mất ... híc híc thảm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_290 <-- click here gấp nhé ... nếu U thích thể thao ...
    [​IMG]

  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua Def mỗ tu luyện bộ chân kinh Thần Điêu Đại Hiệp,nay đại công đã đáo thành.Đọc xong bộ chân kinh,tuy công phu chưa khắc cốt ghi tâm như các vị cao thủ nhưng Def mỗ cũng muốn có vài lời, một là góp vui với các vị bằng hữu võ lâm-các bác thấy em nói theo kiểu kiếm hiệp sành điệu chưa?-hai là lấy le với Thánh cô mụi mụi.Em chỉ xin bàn luận vấn đề nho nhỏ thui,tại seo Dương Qua được nhiều cô theo? Vừa hay lại có người kiu Dương Qua xui,em thì em thấy Dương Qua may hơn khối người è.
    Tính sơ sơ ra thì tên họ Dương nì có tới ba bốn đám hé,không kể Tiểu Long Nữ thì đã có Lục Vô Song,Trình Anh,Công Tôn Lục Ngạc,Quách Tường,rùi cả bà chằn Quách Phù và Lý Mạc Thu cũng có vẻ rung rinh khi nghĩ đến hắn nữa.Thậm chí đến Thánh cô của em cững chít mê chít mệt hắn.Em nhìn hắn mà thấy mình hẩm hiu quá đỗi,đúng là kẻ ăn không hết người lần không za.Đã lắm em theo,lại toàn em đẹp.Vì sao vậy è?Xét về hình thức,ôi thui,DQ hơn đứt Def mỗ rùi,dù có què tay nhưng mặt mũi còn nguyên,lại nhuốm màu phong trần sương gió. Hình như các cô nương mới nhớn khoái các vị huynh đài có ngoại hình hơi từng trải như xế lém thì phải.Đấy,thía nà về ngoại hình là Dương Qua đạt tiêu chuẩn ISO rùi. Còn xét nội dung,lại càng thấy mụi mụi thích Dương Qua là đúng.Đầu tiên là nói võ công,chùi ui,gái ham tài,các cô nương ngày nay thấy anh nèo thành đạt trong kinh doanh hay có sự nghiệp tiền đồ rộng mở là thích mê.Hồi xưa cũng zậy è.Nếu nói như mụi mụi của mỗ thì hồi xưa võ công cũng giống như xe cộ với di động bi zờ,vậy thì với một mớ võ công lận lưng Dương Qua cũng coi như có xe máy @ xịn-hoặc Mẹc xê đét Ben cũng nên- và Nokia 9210 rùi.Tiếp theo là xét đến tính tình,chùi ui,lại càng hấp dẫn tợn è.Chung tình hé,16 năm xách súng chạy rông khắp giang hồ chờ nàng hé.Vây quanh bởi bao nhiu người đẹp mừ không rung rinh hé.Tận tâm chăm sóc vợ con hé.Chùi ui,càng phân tích càng thấy không thể cạnh tranh lại với Thần Điêu Đại Hiệp,bùn wé.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha..., bằng hữu Defender chỉ giỏi cái tài dụng công hóa tư.
    Si l'amour existe encore
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hehe , bác Def , DQ tuyệt vời nhưng DQ không may mắn đâu , cuộc đời DQ khổ cực biết bao . Có mỗi người thân QT-HD cũng bị nghi ngờ ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0

    nè DQ may nhất,vu vơ vớ được TLN xinh nhât trần dờ,hic mình mà được như vậy
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Này, sao chẳng thấy ai nhắc tới lão Quách Tĩnh khù khờ vớ được Cửu Am chân kinh và cô vợ thông minh xinh đẹp Hoàng Dung nhỉ?
    Trương Vô Kị cũng được coi là đại may mắn, khồng dưng học được bao võ công và thu được 4 em xinh như hoa.
    Lão Trương Tam phong cũng đáng được coi là người may mắn. Sống hơn trăm tuổi mà khồn chết!!!!
    [pink]usagi
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    "Phúc bất trùng lai, hoạ vô dơn chí" ngay cả Vi Tiểu Bảo mà còn có lúc bị xui xẻo nữa là. "khổ tận cam lai" chỉ cần lúc sau sung sướng là qua ổn rồi, chứ sung sướng tuổi trẻ mà khổ lúc già thì cũng vậy thôi.
    hehe... dồng chí Def này lèo lái con thuyền tài thật nói kiều nào cũng chỉ trở về dúng một mục tiêu là làm vui lòng thánh cô
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)

Chia sẻ trang này