1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người anh không yêu !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    người anh không yêu !

    e he he

    Người Em Không Yêu

    Nơi con sông cô liêu ngày xưa
    Một giấc mơ tan theo mây bay từ đây
    Khi xưa ta yêu nhau đắm say
    Rồi vỡ tan trôi theo dòng sông lãng quên
    Từng chiều đàn bồ câu tung cánh
    Khát khao bay hát ca với đôi tình nhân
    Màu ánh nắng mơ hồ chôn vùi đi kỷ niệm có nhau

    Hôm nay ta chia tay rồi mai
    Còn nhớ chi khi hai đôi ta gặp nhau
    Em không yêu thì thôi cớ sao
    Lặng im mãi cho anh buồn đau xót xa
    Để lại một cuộc tình đắng
    Giấc chiêm bao nói lên những câu biệt ly
    Làm anh mãi mong chờ chờ hạnh phúc đôi ta gần nhau

    Điệp khúc:
    Dù biết lúc trước anh mãi si mê
    Em nỡ tâm hững hờ (quay bước)
    Chờ cho con tim cay đắng u hoài
    Em bỗng nói xa rời
    Anh như con thuyền trôi
    Lạc vào cuốn xoáy trong đêm xa xôi mịt mù
    Chờ bão tố êm đềm
    Và anh quay trở về
    Tìm dấu vết năm xưa tàn tro


    tại sao cơ chứ,tại sao cứ yêu là khổ ? mà sao tui toàn yêu đơn phương thui à,chắc tại tui xấu gái chăng ? hic hic,cái đẹp đánh chết cái nết là thế đó
    buồn không để đâu cho hết cái buồn nữa,chẳng có ai hiểu và có thể chia sẻ với tui những lúc tui cần cả
    KHÔNG MỘT AI HẾT !!!!!!!!!

    THÔI KỆ ..................................
  2. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cô bạn à! tình yêu mà. đau có được như mình muốn bao giờ đâu. nếu như minh muốn thì làm gì co chuyện để mà nói nữa. đừng quá buồn. tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi mà.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dieishappy à , đừng bao giờ cho rằng không có ai yêu mình . ai cũng có một nửa của riêng mình , và đừng thất vọng vì những thằng con trai từ chối tình yêu của bạn mà hãy nhớ luôn có một ai đó ở một nơi nào đó yêu bạn . chờ đi nhé .
    hãy cứ để tình đơn phương là một mối tình đẹp .
  4. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Toàn là chuyện phụ nữ kô bít mình có nên tham gia kô nhey
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    thang ku na`y , em nó còn bé mà mày đã nói linh tinh roài .
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    em là em ghét pác beck lắm,pác là pác chỉ thích mấy chuyện mất dạy thôi,em ghét pác...........
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    em buồn quá
    giá như có anh ở bên cạnh
    em cũng không ngờ rằng
    sẽ có lúc em bận rộn như thế này
    hic
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Sao lại bảo anh thích mấy chuyện vớ vẩn ấy chứ!Em hiểu nhầm rồi.Ko thích thì thôi,ko thèm nói chuyện nữa!
  9. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Me đọc 1 câu này ở đâu rồi nhưng quên mất:
    Ai cũng có 1 người yêu thương mình vấn đề là phải tìm ra ng đó thôi"
    Kể cả kẻ mà chúng ta tưởng là cực kì xấu xa cũng sẽ có 1 ng nào đó yêu ,tôn thờ
    Vậy thì những ng bình thường như chúng ta đây thì thiếu gì ng yêu!!
    Hãy sống xứng đáng với những người luôn yêu thương bạn mặc dầu họ không nói ra là " tôi yêu bạn lắm , tôi thương bạn lắm..." Nhưng lúc bạn vấp ngã sẽ có những bàn tay nâng bạn dậy , lúc bạn thất vọng sẽ có những bờ vai cho bạn dựa vào !
    Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống!
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em, em đừng đổ lỗi cho công việc. Em phải tôn trọng anh chứ, em có biết em làm vậy là tổn thương đến lòng tự trọng của anh không ( trích " ánh sáng của đời tôi " - Lam Trường )

Chia sẻ trang này