Người ấy bây giờ ... Em có biết rằng em đã thay đổi rất nhiều so với em cách đây 2 năm không . Hồi ấy em thật tuyệt vời hiền lành , giản dị và xinh đẹp vậy mà bây giờ em lại ... Những người bạn trong nhóm tưởng rằng anh không nhận thấy sự thay đổi của em nên đã nói với anh rằng bây giờ em đã thay đổ i, em không còn là em ngày nào nữa , nhưng họ đâu biết rằng anh luôn dõi theo từng bước đi của em từng sự thay đổi của em,nhưng anh thật sự bất lực không thể giúp em nhận thất được điều đó ,bởi vì anh biết chỉ có người em yêu mới có thể khuyên em được mà thôi , còn anh , anh chỉ là người yêu em và em biết điều đó nhưng em lại không hề yêu anh chính vì vậy những điều anh khuyên em , em luôn để ngoài tai và bây giờ em đã hoàn toàn thay đổi. Em đâu biết rằng cứ mỗi lần nhìn thấy sự thay đổi trên con người em là anh lại cảm thấy nhói đau, bời vì em đang đánh mất chính mình và điều đó có nghĩa là anh đang mất dần em mãi mãi. Bây giờ đay anh vẫn yêu em và em vẫn biết điều ấy,song anh biết mình sẽ chẵng bao giờ có được em,anh chỉ còn biết cầu chúc cho em gặp được người yêu em thật sự , và cuộc sống của em luôn được hạnh phúc. Baggio2vn