1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi ay co phai la ban minh hay khong?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ha_Phuong, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Phuong

    Ha_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về tình bạn qua mạng?Có bao giờ người ta có được một tình bạn như ngưòi ta muôn không?Tôi có thẻ không phải là người đầu tiên mà chỉ la một trong số rất nhiều người trong chúng ta đã từng ít nhất một lần băn khoăn về câu hỏi đó.Và các thành viên của ttvnonline thân mến,nếu có thể các bạn có thể lý giải cho tôi những gì mà tôi kể với các bạn sau đây về cái mà mọi người vẫn gọi rất tự nhiên là "bạn" co thật sự là bạn hay không?
    Tôi và người ấy quen nhau được 7 tháng.Đã có thời gian chúng tôi chát với nhau rất nhiều,qua những lần như thế không hiểu sao người đó lại gây đựoc trong tôi một niềm tin rất vững chắc(và cho đến bây giờ khi tôi viết những dòng chữ này tôi vẫn rất tin tưởng vào T)Tôi không hề ngại ngần khi nói ra mọi suy nghĩ,cả vui cả buồn,va nói về mọi người xung quanh tôi ,cả những khi tôi chán nản tôi đều tìm đến người ấy một cách rất tự nhiên mà ngay cả tôi đôi khi cũng không hiểu được.Và bất cứ lúc nào người ấy đều nói chuyện hay gửi tới cho tôi những lời khuyên,hỏi thăm hay động viên khiến tôi thấy khá hơn rất nhiều.Tôi có thể nói rằng người ta luôn nghĩ hộ cho tôi nữa,có những điều tôi chưa kịp nói thì ngươi ấy đã hiểu rồi, không biết đó chỉ là vô tình hay hữu ý??!!!!.Tất cả những cái đó khiến tôi sung sướng biết bao!Nhưng có một ngày tôi chợt nhân ra rằng tôi không biết gì về người ta hết và tôi cảm thấy sao người ta trở nên xa lạ quá.Tôi nhìn lại khoảng thời gian đã qua,duy chỉ có con người tôi còn hiển hiện,còn về người ấy thì mờ mịt quá.Người ấy không nói dối tôi một điều gì nhưng nghĩ cho cùng thì người ta đâu có cho tôi biết gì về bản thân mà như thế thì làm gì có gì để nói dối chứ phải không?Đã không ít lần ngưòi ấy gặp tôi nói răng buồn và chán nản , nhưng thật lạ khi người ta lại trả lời nhưng câu hỏi tại sao của tôi bằng nhưng câu như thế này:"Từ trước đến nay bạn chỉ biết về mặt nổi của mình thôi ,mình còn rất nhiều điều mà bạn không biết ,đó là những điều xấu mà mình không muôn cho bạn biết,mình không đáng để bạn tin tưởng ......không muốn làm mất thời gian của bạn..........Nếu bạn biết về con người thật của mình thị bạn cũng sẽ bỏ đi như những người khác thôi......."Trời ơi,một loạt những câu như thế!Phải chăng tôi đã làm điều gì để người ấy nghĩ rằng tôi coi người đó là người hoàn thiện và người ấy không nói ra những điều đang diễn ra trong con người mình vì không muốn phá vỡ nhưng gi tôt đẹp về ngưòi ấy ư?Nếu tôi có làm điều gì để người ấy nghĩ như thế thì rất đáng tiếc,và tôi muôn người ấy và cả các bạn nữa biết rằng:không có ai hoàn thiện cả,tôi chỉ muôn tìm đến nhưng gì tốt đẹp nhất của mỗi người thôi những cái đó mới thực sự đáng quý,còn những gì không tốt hay là mặt trái của môi người thì ai cũng có nhưng đó là cái thứ yếu,ta chỉ nên biết,học cách chấp nhận nó,nếu có thể thì giúp người ta sửa vậy thôi.Còn nếu ai đõ nghĩ răng có thể dấu mình đi để mọi viêc tốt đẹp hơn thi có lẽ là không hoàn toàn đúng.Tôi chấp nhận rằng có những điều không nên nói ra thì hơn nhưng đâu phải tất cả phải không?.Người ấy biết hay không biết rằng chỉ khi nào người ta thực lòng quan tâm và lo lắng người ta mới muốn biết những tâm sự sâu kín nhất của ngưới khác không?Người ta không sợ mất thời gian hay một cái gì khác để đổi lấy một cái duy nhất la được nghe nỗi lòng của người bạn ấy,(bất kể vui hay buồn).Vậy mà luôn bị từ chối.Tôi không rõ người đó có coi tôi la bạn hay không nữa,và điều đó làm tôi buồn nhiều lắm.Tôi có phải là người xấu như thế không mà sẽ bỏ người ta đi khi biết về con người thật của người ấy.Đó phẳi chăng là sự xúc pham đến tất cả những gì tôi dành cho người ấy???
    Tôi không biết còn phải làm sao nữa đây để người ấy tin răng dù thể nào đi chăng nữa thi người ấy vẫn luôn la một trong số ít người tôi quân tâm nhất ?????Chắc các bạn cũng biết dù là tình bạn hay tình yêu chân thành nào,người trong cuộc luôn sẵn sàng chấp nhận người kia như trên thực tế chứ không phải như mong muôn bởi mong muôn của con ngưòi thi vô cùng lăm phải không? Nhưng có lẽ người bạn của tôi không biết điếu đo chăng?Hay la người ta nghĩ khác............Và tôi mong nhưng ai đọc được bài viết này của tôi hãy chỉ giúp cho tôi người ấy có coi tôi là ban hay không?
    Tôi biết sẽ có ngày nào đấy ngươi ấy cũng sẽ đoc được những dòng này của tôi,và sau khi đoc xong thì xin hãy cố mà hiểu hết nhưng suy nghĩ ccủa tôi nhé,xin đừng dấu nữa ,hãy để cho tôi được là bạn của Bạn.Tôi sẽ chờ đến ngày điều đo xảy ra.





    Ha Phuong
  2. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nay ban,dung co yeu nhau qua NET nhe,nguy hiem lam day! Nhung thang tren NET noi nang phet lac nhieu lam.Toi khuyen ban chan thanh day!
    MAFIA_Moscow
  3. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao ban ko nghi la nguoi ta moi co nguoi yeu nhi
    ma nhung nguoi moi yeu nhau thi ho can nhieu thoi gian lam...den khi nguoi do gap kho khan hay vui buon gi thi ho lai se tim den ban thoi

Chia sẻ trang này