1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy có yêu tôi không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hang_nhat_57, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hang_nhat_57

    hang_nhat_57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Người ấy có yêu tôi không

    Tôi và nàng quen nhau từ hồi còn học lớp 1 cơ .Nàng biết tôi thích nàng nhưng cứ coi như ko biết gì và cũng chẳng tỏ thái độ gì . Không biết tình cảm của nó đối với tui như thế nào
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu của nàng khi gặp bạn sẽ là: Ơ..Quả mơ có hạt! Và dĩ nhiên đó là thứ tất lẽ dĩ ngẫu rùi. Lo gì con bò răng trắng hả bạn, cứ khật khừ đi rùi ta dùng chiến thuật Yết...Kiêu. Như kiểu giả vờ thích một ai đó và cố tình cho nàng biết, để xem nàng còn làm ngơ được không? Nếu như nàng vẫn ngơ ngơ thì tốt nhất là ngơ lại nàng và giữ một tình bạn tốt đi, đó cũng là điều tuyệt vời nhất đấy...
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ờ. chiến thuật hay đấy. nhưng phải nàng nào yếu tim thì đảm bảo bạn sẽ bị qui ngay vào tội loăng quăng < cái kiểu có vợ rồi mà vẫn thích ti toe í > còn nếu tim phổi nàng trâu bò thì chiến thuật ấy chỉ là muỗn đốt i-nốc thôi . ko khéo nàng còn tư vấn thêm cho bạn phải cưa cẩm cô bé kia thế nào í chứ . tốt nhất là cứ áng binh bất động cái đã .rồi chờ thời cơ chín muồi thì a-lô-xô
    cheers
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trơì ạ bạn noí chung chung quá làm mình khó trả lơì quá à ..cô âý vơí bạn hiện nay chắc taị thân quá nên hoá bạn từ hôì naò mà bạn ko hay biết đó thôi ...bạn nên làm rõ môí quan hệ naỳ rôì sau đó haỹ nghĩ tơí ...chuyện naỳ..nhiêù khi quen biết nhau từ nhỏ nó có caí hay và caí dỡ riệng của nó....hay ở chỗ như bạn nói đó...còn dỡ ở chỗ ..ngươì âý có yêu bạn ko thì là cả 1 vấn đề /....chúc may mắn nhé bạn ...
  5. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    À à, quen nhau từ hồi lớp 1 à? Ờ, tớ cũng quen đầy, có đứa từ hồi mẫu giáo. Dưng cơ mà chẳng nên cơm cháo gì đâu cậu ạ. Quên khẩn trương!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tình cảm của cô ta đối với bạn như với một người bạn thân thiết, co thểnhiều người nhìn vào nghĩ rằng bạn và cô ta là "gì đó" của nhau, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được và cô bạn ấy không cấn biện minh cho mối quan hệ của bạn và cô ta để mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ , đó chỉ là vì cô ta chưa tìm được một ý trung nhân cho mình thì cô ta vẫn muốn có bạn ở bên để chăm sóc, cái này giống như là " bỏ thì thương mà vương thì tội". Vì vậy bạn cần thử lòng cô ta đi. Cách nào ư? Gọi tớ là sư phụ đi tớ sẽ chỉ cho hehehe...

Chia sẻ trang này