1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy hay ghen - làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Người ấy hay ghen - làm thế nào bây giờ ?

    Người ấy đẹp trai ,dễ thương , tâm lý ,,,,tóm lại là một người yêu lý tưởng nhưng phải mỗi tội là hay ghen quá mà lại toàn ghen không đâu ,phải làm thế nào bây giờ ? Nói thực mỗi lần anh ấy ghen như thế mình vừa thấy như bị xúc phạm ,vừa cảm thấy đáng ghét ,buồn kinh khủng .....Người yêu các bạn thì sao ?Chúng ta cùng bàn về vấn đề này nhé.....

    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    KHi em bảo người ấy hay ghen, em có thử tìm hiểu là vì sao anh ấy lại ghen không? Anh nghĩ cái gì cũng có lý do của nó. Tốt nhất là khi nhận xét về ai thì phải nghĩ đến mình trước. Xem mình có làm gì quá đáng để người ta phận lòng không.
    Dù sao em cũng phải tự hào khi người ta ghen chứ. Bởi vì người ta rất yêu em nên người ta mới ghen.
  3. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Này nó nghen đến thế thì bỏ nó đi nếu mà không thể bỏ nó được thì bảo tôi. còn nếu bạn cảm thấy rằng như thế là vẫn chịu được thì cứ tiếp tục
    Hì hì Thu Hằng là cái búa còn hắn là cái đinh thế mà còn sợ hắn
    khanh
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .... Thường là thế đấy!!! Chắc em ít ghen với anh ấy phải không? Bây giờ em thử quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, thỉnh thoảng lại ghen vớ vẩn... để anh ấy phải mệt mỏi vì em thì lúc đó anh ấy sẽ chẳng còn sức đâu mà ghen với em nữa .... cái này gọi là "lật ngược thế cờ"...
    chúc thành công
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho mình những lời khuyên bổ ích ,Minh sẽ cố gắng xem sao .Nhưng mỗi lần anh ấy như thế mình cảm thấy chán cực.
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 28/09/2003
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố gắng chịu đựng cái gì. Hoặc là phải giải quyết vấn đề hoặc là phải biết chấp nhận vấn đề ( Chấp nhận không phải là cam chịu).
    Hy vọng em sẽ chán vừa vừa thôi... chứ " chán cực" thì chán lắm ;)
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Ông bà đã dạy, cấm có sai: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu đẹp giai hay ghen.Bé ơi,xinh lắm hả?Yêu béng anh cho xong.Anh thề trên danh dự của những đứa nói dối là anh không ghen bao giờ
    Hay ghen là biểu hiện của sự ích kỉ và không tin tưởng. Em có lỗi lầm gì không Nếu không thì xem lại đi em ,anh đợi
     

    Nước chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng
    Anh xa em rồi trong bụng mừng rơn
  9. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ mấy ông hay ghen quá ...............:(.đi đâu cũng phải báo cáo ,ko thấy là phải giải thích .giải thích tỏ cái thái độ không tin tưởng ..chán... ko thèm nói nữa thì kêu là không quan tâm đến ....đủ điều để nói ...túm lại nói đến là rất chán
    dung
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Yêu nên mới ghen
    Cái lý do này k0 thể nào chấp nhận được (suy ra, chả có gì là tự hào khi bị người khác ghen cả ). Nếu thực sự đã yêu thì có nghĩa là phải hiểu nhau. Vậy đã hiểu nhau như thế nào rồi thì tại sao lại đi ghen vớ ghen vỉn được. Túm lại anh ghen là vì anh ích kỷ.
    Nhưng mà cũng lạ, có người lại muốn người yêu mình phải ghen cơ. Nếu k0 thể hiện cái ghen ra mặt thì lại bảo là k0 yêu . Úi zời ơi, thà ở vậy cho xong. (<=== Đùa đấy )



    Cyclo@

Chia sẻ trang này