1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy hay ghen - làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Xinh chắc mình không xinh lắm mà mình nghĩ quan trọng là người ta không tin mình .Nhưng điều mình băn khoăn là mình đã cố gắng( rất cố gắng ) để cho người ta khỏi hiểu lầm mà hình như không cải thiện mấy .Mình tin chắc là người ta sẽ đọc được bài này vì họ cũng hay vào TTVN mà . Chẳng biết họ sẽ nghĩ sao nhưng mình cũng tin và hy vọng ....
    Còn về tình yêu thì đúng là người ta rất yêu mình ,đáng tự hào nhất đấy .
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự mình thấy chán .Để người ấy hay ghen là do mình đã làm anh ấy buồn nhưng mặc dù mình đã cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn, để anh ấy không phải buồn vì mình . Thì bây giờ chính anh ấy lại đang làm những gì mình phải suy nghĩ .Mình thấy mệt mỏi , thất vọng vào người mình tin yêu .Tối qua hai đứa cãi nhau vì cô bạn cùng cơ quan anh ấy nhắn tin nói rằng "Cảm ơn anh và mọi người cùng phòng về món quà tuyệt diệu và sự tâm lý tuyệt vời ..." (Hôm đó là 20/ 10)Trong khi đó anh ấy nói với mình anh ấy không tặng gì cho người đó .Mình không phải là người ích kỷ đến nỗi bắt anh ấy khôg được galăng trong ngày ấy .Nhưng sao anh ấy nói dối mình ?
    Mình chưa bao giờ đọc tin nhắn của anh nhưng vào lần gần đây mình có đọc và những tin nhắn của cô ấy gửi làm mình rất buồn .Mình hiểu rằng bây giờ trong tim anh ấy không chỉ có mình ,anh ấy đang bắt cá hai tay . Khi mình nói với anh ấy cho rõ ràng thì anh bảo mình " Em không có quyền gì ghen với anh " .
    Mình thấy buồn quá và có lẽ đúng như vậy thật ,bởi bây giờ trong lòng anh ấy mình có là gì đâu .Có lẽ mình phải xa anh ấy để suy nghĩ lại ...Thời gian sẽ giúp mình cần phải làm gì ....
    To Kính Cận : Người yêu ạ ! Lúc nào anh cũng nói với em rằng anh yêu em nhất trên đời những người con gái khác chẳng là gì trong lòng anh cả .Nhưng anh đang đẩy em xa anh dần đấy thôi .Nếu yêu em anh có làm em buồn và có ăn nói thiếu tôn trọng em vậy không ? Có lẽ em cần phải suy nghĩ lại ,cả anh cũng thế ,anh nhé ! Đùng gặp em ít nhất là trong lúc này ,em muốn tìm sự yên tĩnh trong tâm hồn mình........
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .

Chia sẻ trang này