1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy không thể quên đi hình bóng mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimihanhphuc, 13/03/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
    Dẫu lìa ngó ý, vẫn vương tơ lòng
    (Kiều - Nguyễn Du)
    CHúng ta không nên nghiêm trọng hoá vấn đề để làm cho nó ngày càng làm ta khó chịu.
  2. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu phần nào suy nghĩ của bạn, bản thân mình cũng ko chấp nhận đc sự phản bội dù là trong tâm tưởng đi nữa !
    Nhưng yêu cũng có nghĩ là tin, là hi vọng, là rộng lòng ... chứ ko phải là dằn vặt, khổ sở trong sự hoài nghi về vị trí và ý nghĩa của mình trong ng ấy ! Mà điều đó là do mình chứ cũng ko phải do ng ta !
    Nếu bạn khẳng định rằng ng ta đang cùng một lúc yêu cả bạn và cả ng đấy và bạn ko chấp nhận đc thì tốt nhất nên chia tay vì mình nghĩ ko phải bạn chỉ hoang mang, lo sợ, thiếu tin tưởng đến vậy ở ng ấy vào lúc nay ko mà còn lâu dài !
    Mình biết bạn trai mình cũng đã từng dành tình cảm cho 1 ng con gái khác rất nhiều ...nhưng đến giờ chưa 1 lần mình nhắc và hỏi đến ng đó, và chuyện đó cũng ko khiến mình suy nghĩ mấy ! Quan trọng là hiện giờ và tương lai thôi, cho ng ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội , tại sao lại ko ?!
    Yêu mà ko có lòng tin thì sẽ khiến tình yêu giống như một cuộc chơi ăn thua thắng bại thôi ! Cố gắng lên bạn, những gì mọi ng nói có thể cũng chẳng giúp đc nhiều vì chúng mình đều ngoài cuộc, nói dễ dàng hơn !Thành thật chúc bạn hạnh phúc, mimi ah !!!


Chia sẻ trang này