1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy không thích mình vào TTVN!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Capuccino, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Người ấy không thích mình vào TTVN!

    Mình biết đến TTVN này là nhờ giai. Giai nhà mình chỉ loanh quanh bên kỹ thuật, thị trường thui. Còn mình thì lại lượn lờ Cuộc sống muôn màu.

    Mình rất rất rất ít có cơ hội giao du bè bạn, trong công việc mình cũng bị hạn chế gặp gỡ, chỉ khi nào có yêu cầu cấp bách thui.

    Trên TTVN này, mình đã gặp và đã có những người bạn mình thoải mái trò chuyện, thoải mái đủ thứ và quan trọng là mình được chia sẻ, quan tâm.

    Cuộc sống ko thể êm ấm mãi, có lúc buồn lúc bực lúc cần được tư vấn cần đc sẻ chia. Giai thì không sẵn và nhiều chuyện ko chia sẻ cùng giai được. Những lúc ấy mình lại tìm đến những người bạn trên này, may mắn là mình luôn nhận được tình cảm quý mến của mọi người. TTVN là một thế giới riêng & bí mật của mình, mình yêu quý & cần những người bạn ở đây.

    Các nick cũ & nơi cũ ngày xưa mình hay tgia, giờ mình hạn chế dùng hạn chế vào. Mình có những nick mới mà giai ko biết.

    Giai cứ nhìn thấy mình vào TTVN, bất kể làm gì đều ko thik, bảo mình rỗi hơi. Dần dần mình chỉ onl khi ko có giai, máy móc mình sau khi out là xóa hết dấu vết TTVN. Nhưng giai biết mình vẫn lượn lờ trên này chỉ là ko biết mình tgia ở đâu thui.


    Mình thik nghe nhạc, giai làm cho mình 1 web nhạc, mình thích thơ văn giai làm luôn cho 1 trang & giai còn làm vô số thơ cho mình. Cũng có forum, cũng nhiều thành viên và cho mình quản lý ... Giai thì ko thể hiểu vì sao mình ko nhiệt tình với những web ấy, giai nào biết rằng ở đó mình ko có những người bạn, mình ko có khoảng riêng, mình luôn bị giai quản lý mọi mặt ...

    Mình nhiều lúc muốn cho giai biết mình là ai ở TTVN này, muốn giai giao lưu với những người bạn và biết mình làm gì ở đây. Nhưng mình biết giai thì nhất định ko thik TTVN. Mình phải làm sao bây giờ?!

    Mình vẫn tiếp tục lén lút tgia TTVN, hay lui về yên phận 1 mình bên giai

    À, dù tgia TTVN nhưng mình ko bê trễ công việc, mình luôn làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với gia đình và công ty!
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em giấu nên giai nhà em sẽ có những nghi ngờ.
    Nếu em cho giai nhà em thấy việc em vào TTVN là hoàn toàn trong sáng ... để giải tỏa stress, để chia sẻ vv... thì chắc chắn giai nhà em không hẹp hòi mà ngăn cản em làm chuyện đó.
    Hãy quan tâm đến giai, chia sẻ với giai những chuyện, những khi có dịp chia sẻ ... thì chắc chắn giai của em sẽ không đến mức như vậy đâu.
    Ca pu chi nô ạ
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau chưa thế bạn?
    Nếu lấy rồi thì mình đồng tình với zai nhà bạn. Dù sao thì zai cũng là dân TTVN, nên đừng bảo là zai k biết bạn tham gia cái gì, ở đâu...
    Nếu chưa lấy nhau thì vụ này hơi khắt khe đấy . Ex mình cũng là dân TTVN, thường dân TTVN với nhau tự biết là chẳng cấm được nhau không tham gia cái diễn đàn mà nhờ nó họ quen và iu nhau cả... Chắc zai này sợ bạn à ơi trên diễn đàn nên kiểm soát bằng cách đó chăng
    ( Tớ hay nói vui, chủ topic đừng giận nhá )
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cô yêu quá thành hâm mịa nó roài yêu nó đã thấy mệt chứ lấy nó nữa thì nó quản lí cho chả khác gì con Dog bị xích ở cột nhà Rồi nó cầm kinh tế luôn mỗi ngày cho ít xiền chợ búa làm gì cũng phải anh ơi nữa thì cứ gọi là bách nhục Cứ nói thẳng : em online giao lưu kết bạn hoặc chỉ là post bài cho vui và thư giãn anh đừng có cấm kiểu dở hơi thế ai cũng phải có sự riêng tư và nên dành sự tôn trọng cho người đối diện
    Mà anh thấy cái tờ tờ vờ nờ dạo này nhạt toẹt có quái gì mà cô ham mê thế nhỉ
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chưa chống lầy em ạ!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    mod đọc ko kĩ roài, cấm mới phải lén lút đới chứ
    Khổ nhở, không giống mình, càng cấm mình càng thích làm
  7. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzza
    li mít tựt là khổ rồi, cứ từ từ giải thích dần em à
  8. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Giai nhà bác hơi bị cực đoan quá ! Đành rằng yêu nhau cũng có tí ích kỷ nhưng không nên đến mức cực đoan quá. Em thấy trường hợp của bác, bác hơi bị động và hơi bị áp đặt một chút. Mỗi người cũng cần có những sở thích riêng chứ nhỉ?Mà đã là sở thích riêng thì cũng có thể hợp hoặc không hợp với người yêu mình nhưng đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến nhau. Cái này thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thoả hiệp cũng là một giải pháp nhưng thoả hiệp có lâu dài được không cái này chắc bác cũng đang suy nghĩ...
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chưa jì mới có vấn đề nghi ngờ ttvn mà ngay nhát đầu đã có 3 cái nick đỏ aloso vào thế kia thì còn jì để nói
  10. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng òy, gái bị zai quản lý theo quỹ đạo của zai nên vùng vẫy đây mà.
    Nhắc lại điều đã viết: zai gái không biết tạo lập các giá trị tư tưởng chung thì MỐI QUAN HỆ - gọi là tình yêu - khó bền vững. Chú ý là cả 2 nhé.
    Nhớ lại ngày trước, chỉ cần 2 hôm là đã ... với bé mèo_nước_ftu2 rồi. 1 bé gái xuất sắc: học sáng, chiều phụ bán hàng, tối chăm bệnh nhân, dạy trẻ em, học bài. Cô cafein được như vậy chưa?
    Zeroin

Chia sẻ trang này