1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy không thích mình vào TTVN!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Capuccino, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra oisoioi là con zai à.Mình cứ tưởng em ý là con gái chứ.Mà lại mặt đẹp như nguyệt làm mình tò mò quá cơ.Thế mà!
    @ chủ thớt:Cứ thỏai mái đi.Cái đơn giản thế này mà đã cấm thì mai sau quan hệ với nhiều người khác ngoài xã hội cũng cấm nốt hả.Độc đóan quá.Thế mà!
    @ capuchino: Confused không hiểu ở chỗ nào vây? Nói thử nghe coi hí hí hí.
  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày trăn trở suy nghĩ mình đã quyết định rồi ...
    Ai cũng có những khoảng riêng trong cuộc sống, dù có về chung một mái nhà cũng khó có thể bắt nhau hoà hợp tất cả được... Do đó cứ tôn trọng nhau, có trách nhiệm với nhau mà sống nhỉ
    Chẳng ai có thể mãi chạy theo chiều theo ai đó được, nếu bắt buộc phải thay đổi thì chỉ một phần nào thôi... ko thể có điều to tát ngay tức khắc đc thì hãy cứ góp nhặt từng ít một, chờ một kết quả lâu dài chứ ko cần 1 cái gì mong manh dễ vỡ ngay trước mắt ...
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình nhé!
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    trước khi onl & vào TTVN, mình đang rất rất rất bực mình. Lượn lờ 1 hồi, dù chỉ là đọc bài thui nhưng thấy hết bực rùi Thế mà có người cứ ko thik mình vào TTVN là sao nhỉ
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì sợ em hát bài: Bởi vì em yêu anh
    @Khongc0: Ai mà ác thế? Chỉ điểm lấy tiền nuôi cán bộ à? Mà lại còn đểu đến mức bảo mình mặt đẹp như Nguyệt nữa chứ
    @Changchaithonque: Chàng "chai". Muốn vỡ chai hay là thế nào?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn oisoioi muốn gì nào.Hay lại hẹn ra Mỹ Đình nói chuyện phải trái nhỉ.Khi đó thì chai vỡ hay lành cũng như nhau thôi.Thế mà!
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    cả nhà ạ! Tối qua sau khi post bài ở đây xong, mình lại gặp rắc rối nhưng ko phải do TTVN mà do cái đt
    Chẳng biết có phải như mọi người nói là giọng mình có gì đó đặc biệt và dễ đi vào lòng người hok, mình chỉ thấy nó thật nhão nhẹt, yếu ớt Ngày xưa giai đưa số đt mình lên làm hotline vài web, khách hàng thì ít nhưng đong đưa mình thì nhìu thế là giai gỡ số mình xuống & mình thay số.
    Tối qua ko phải KH của giai mà là KH của mình chẳng hỉu sao biết số đt của mình mà gọi. Đã nói là KH thì nta làm sao biết cuộc sống riêng tư của mình đc, nta thik là trêu
    Sau đó là 1 anh trên TTVN này, cam đoan là ko có gì nhé! Chẳng hiểu sao hơn 10h, giai đang cầm máy mình thì gọi, gọi bằng số lạ nhớ Bình thường thì mình sẽ chẳng nhận những cuộc gọi từ số lạ đâu nhưng trường hợp hqua chả nhẽ mình ko nghe máy Mình thì ngu ngơ cái khoản nì và chẳng biết đóng kịch hay nói dối Nghe đt mà mình cừ à ừ cho qua chuyện Cuộc gọi này giai tỏ thái độ ko thik rõ rệt Nhưng hok nói năng giề vì mình đang bị cái dạ dày hành hạ, lên cơn đau dữ dội mà
    Sáng nay mình nghĩ, mình chả việc gì phải giải thích cho giai cả, cứ im lặng cho qua. Còn các bạn thấy mình nên làm gì bây giờ? sau này gặp trường hợp tương tự mình sẽ ứng phó ra sao
    P.s: giai rất ghét cái đt của mình, vì từ khi mua đến giờ mình chỉ để chế độ rung thui. Từ xưa đến nay mình thuộc diện dị ứng mí đt
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hôm trước hẹn ông NGCK ra Mỹ Đình, chả hiểu thế nào mà ông ấy lại ra Mễ Đình làm mình táng nhầm 1 người lạ ở Mỹ Đình quay đơ. Bây giờ vẫn đang ân hận đây!
    Thôi, em nên giải thích rõ ràng ra với zai đi, đừng để zai nghĩ ngợi linh tinh

Chia sẻ trang này