1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUOI AY NAM XUA...khi gap lai !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi daisytvn, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    e he, may bac nha ta da ngoay but cung kha nhieu, chu de cung het suc phong phu, nhung hinh nhu chua bac nao de cap den van de gap lai....NGUOI AY NAM XUA nhi ?

    Cac bac cho em y ken ve chuyen nay nhe !
    ( danh cho ca nam va nu, ma dung luc ay minh dang di cung ng iu moi thi cang hay...!!! )


    Con nua, neu gap lai ng ay, ma tim van dap, chan van run thi biet lam sao day...???????????

    Daisy Tran
  2. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gặp ng` xưa á?
    Nói như thế nào nhẩy?tự nhiên tim em đau thắt lại,và bụng thì như bị ai đó vặn vẹo,họng thì khô đắng,thần sắc tái mét,mặt mày xanh nhợt,tay chân bải hoải,nói ko ra câu,đầu óc chóang váng,trời đất quay cuồng-------->em chẳng hiểu tại sao nữa,rõ ràng tất cả đã qua rùi,hic(amateur thở dài....)
    KikiKoko
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    mới có vài tháng thì đã được gọi là năm xưa chưa nhỉ?!?!?... không biết đến bao giờ chúng ta gặp lại nhau đây?!?! nửa muốn mà nửa không, thôi thì đành để
    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên diện kiến bất tương phùng​
    -----------
    SreRr
  4. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ôi người năm xưa ... ko bao h quên đc đâu. Có nhứng lúc tưởng hết rùi, chả nhớ nữa nhưng nếu có gặp nhau thì lại nghĩ " hình như", " hay là".......
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  5. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà quên đc khi nó chúnh là những kỉ niệm là một cái gì đấy ta ko thể quên đc .Quên làm sao đc khi ta đã từng quý mến, từng tin tưởng người đó chứ. Mình tưởng là quên đc rùi đến lúc gặp lại lòng vẫn bồi hồi chẳng hiểu sao lại như vậy, chán. Sinh nhật mình người ta đến , chẳng hiểu sao mình thấy náo nức dù tất cả đã chẳng còn gì nữa, mình chuẩn bị rất cẩn thận dù hcẳng bao giờ mình như thế cả, người ta lmà mình nôn nóng chờ đợi.Rồi người ta cũng đến thấy ngưòi ta hic hci cảm thấy vui thế rùi tự nhiên lòng lịa chùng xuống lại buồn, cầm món quà người ta tặng khư khư trong tay hic hic coi đó như là báu vật ko cho ai cầm đến , đêm về nhà nằm khóc hic hci nhớ quá nhưng đc mấy ngày cái cảm xúc đấy nó lại mất đi mình lịa là mình chẳng nhớ nhung gì nữa cả chẳng hiểu sao lại thế nữa? hay mình vẫn có tình cảm với nguời ta. tui cũng chẳng thể nào hiểu đc!
    Tiger is number 1!
  6. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp lại Kỷ niệm thì còn nhưng tình cảm thì không. Nếu nghĩ là tình cảm thì đó chỉ là những cảm xuc do những kỷ niệm gợi lại đánh lừu mà thôi.

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại

    Time can bring you down, time can bend your knees.
    Time can break your heart, have you begging please, begging please.
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cha, cam on su dong gop cua ba con !!!
    Moi ng co ve chung cam xuc nhi, nhung lan nay thi minh dong y voi bac CD, do chi la cam giac danh lua thoi a ( That ra cung bi lua nhieu lan nhu the rui thi minh moi co ...kinh nghiem day )
    Bac nao gap hoan canh nhu vay thi cu giu ki niem di, roi dung co co de quen, vi cang co gang thi cang thay nho nguoi ta day !!!
    The cac bac co y kien gi khi gap ng ta dang di voi "bo" moi hay chinh minh dang sanh vai voi ng # ?
    marquee]
    b]DUNG BO DI HANH PHUC CUA NGAY MAI
    DUNG NHAN NAI VI MOI TINH XUA NUA
    HOA NO XUAN VE MA NGUOI DA RA DI
    DE TIM TA VAN VUONG BUI TRAN THE !!![/b][/marquee]Daisy Tran
    Được daisytvn sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 01/08/2002
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    người ấy năm xưa àh ?gặp lại thì bồi hồi lắm chứ, nhưng thà đừng gặp thì hơn ........mà mình không fải người trong cuộc nên không rõ cho lắm
    còn trường hợp gặp lại mà người ta sách bước cùng người yêu thì mình nghĩ nên tránh đi, lờ nhau thì tốt hơn
    mình còn nhỏ wá nên không có xảy ra cái dzụ đi chung với người yêu của mình nên mình không biết nói thế nào nữa
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
  9. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chả có để mà gặp nên cũng ko biết nói gì...
    To know you more is to love you more

  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó đi với con lào thì xách guốc lên mà đập con kia chứ sao,hi`,em chỉ sợ nó(với cả thằng ng` iu nó) đánh lại em thì chít!
    Yêu Chỉ Là 1 Phút Nông Nổi Dành ChoTrẻ Con.
    (KDIG là trẻ con)

Chia sẻ trang này