1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy nói dối tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1506, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người ấy nói dối tôi

    Khi tôi biết tôi bị nói dối tôi cảm thấy rất buồn , trao đổi thẳng thắn với người ấy thì ko bao giờ được bởi ngườii ấy sẽ trối ngay . Tôi phải làm thế nào chứ , mà việc người ấy dấu tôi là vì người con gái khác . Tôi phải làm gì bây giờ !
  2. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn nên nói thẳng cho người đó biết là bạn đã biếy người đơ nói dối rồi .nếu người đó con tôn trọng bạn thì người đó sẽ nói thật với bạn
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi giấu giếm cậu vì có thể anh ta ko cảm thấy được thông cảm khi nói cho cậu biết !!! Cậu đòi người ta phải thật thà, nhưng khi biết được liệu có đủ thông cảm và ko nghĩ méo mó về những chuyện ấy ko ? Hay là lại bị day dứt vì những điều đó, vì anh ta quá ...thật thà đã kể cho cậu nghe ??
    Với đàn ông, hãy cho họ có cảm giác mình luôn ủng hộ họ, luôn hiểu và quan tâm cho họ .Và tin tớ, cậu ko cần hỏi nửa câu hay "nói chuyện nghiêm túc" (từ này sao nghe trầm trọng quá !!) họ cũng tự giác khai ra !! Ex của tớ lúc nào cũng "khai báo chi tiết" mọi chuyện xảy ra với him cho tớ biết .Kể cả khi him bị phạt vì tội speeding, hay là xém nữa tông vào lề vì đường gặp bão tuyết ....Tớ ko nửa lời trách him sao "lái xe ẩu tả " " đã bảo là có bão mà vẫn đi ...." nhưng luôn hỏi him có sao ko, và từ từ mới bảo "lần sau anh lái xe cẩn thận nhé" .... Well, ko khó đâu bạn ạ .Cần 1 tí nhẫn nại và tuyệt đối đừng tỏ vẻ quan trọng hoá vấn đề với anh ấy, thì him sẽ feel free to talk to you about everything . Đừng day dứt, anh ta chỉ sợ ấy ko đồng ý, ấy ko thông cảm và sợ ấy suy nghĩ nhìu đến nó thôi (nhất là khi dính đến người thứ 3) .Hãy bình tĩnh và take it easy 1 tí, ok
  4. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nói dối vì hai nguyên nhân:
    1- Họ yêu thích cảm giác mạnh
    2- Họ sợ người mà họ đang nói dối sẽ một là cả nghĩ, hai là bù lu bù loa. Với đàn ông, trường hợp thứ hai thì họ Ghét, còn cả nghĩ thì họ sợ
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thế bây giờ E ngồi đó mà than vãn hả ?Huặc là dành lại con tim khối óc của anh ấy huặc xoá tên anh ấy khỏi bộ nhớ của E. Đơn sơ giản dị thế thôi !@IronAngel, nguoi_con_o_lai : về mà lo giữ bồ đi ko cẩn thận..[​IMG].Nói dối là "bản năng gốc" của đa số đàn ông các em à. Chỉ có điều sử dụng trong hoàn cảnh nào, mục đích gì mà thôi.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
  7. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    lol, cảm ơn lời khuyên nhủ chân tình của ông bạn. Nhưng tôi chỉ sợ rằng nếu đàn ông quen thói nói dối, thì người phải lo đi giữ bồ chỉ là các ông mà thôi
    Được ironangel sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 05/12/2005
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    từ trước tới giờ anh ấy chỉ nói thật với mình những chuyện ko liên quan tới người thứ 3 thôi . Còn nếu về những mối quan hệ của anh với những người con gái khác thì anh ấy luôn ko thật với tôi . Anh đâu có biết rằng tôi mà tìm hiểu là sẽ biết hết . Anh ngốc thật ! Mà tôi thì ko muốn anh nói dối hay dấu tôi như thế . Thà cứ kể cho tôi nghe , tôi sẽ phản ứng rồi bỏ qua , còn hơn để tôi phải thắc mắc : Chuyện đó còn nói dối được nữa là những chuyện lớn lao hơn .
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ,có những vấn đề họ không nói thật là để bạn đỡ giận và không phải quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì thôi.Nên bạn không phải quan tâm đến điều đó làm gì.Trường hợp về nói dối về các mối quan hệ với người con gái khác cũng thế.Bạn biết thì chỉ thêm lo lắng thôi.Nói thật, con gái bọn mình nhiều khi cứ bảo sẽ rộng lượng lắng nghe về vấn đề đó ,không có gì phải dấu cả nhưng thật ra giữ trong lòng lâu lắm,khi nào cãi nhau lại lôi ra nói lại đấy , mệt lắm ...Thế nên không biết vẫn hơn.Mình nghĩ bạn không nên tra hỏi anh ấy làm gì, cái nào anh ấy không nói ra thì có nghĩa là bạn không cần biết để làm gì và không nên biết ,vậy thôi...Hãy tạo ra một mối quan hệ thoải mái 1 chút ,điều này thể hiện việc ban tin anh ấy và tin vào tình yêu của cả 2 người , đừng làm mệt mỏi và phức tạp thêm ,vì tình yêu đã vô cùng phức tạp rồi.Còn nói dối về những việc khác, thì mình thấy nguoi_con_o_lai nói đúng đấy.Hãy đón nhận những cái sai nhỏ của anh ấy thật thoải mái , khách quan và biết thông cảm,như thế anh ấy sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn .Cố gắng nhé , đừng nghĩ nhiều ,mệt lắm !
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ ko quen giám sát mọi hoạt động của người yêu (nhưng thông thường cái gì về hắn cũng biết ). Đối với tớ mà nói thì mỗi người đều cần 1 không gian riêng tư, những bí mật riêng ....
    Bây giờ ấy cứ đặt mình vào địa vị của anh ấy mà nghĩ xem nhé : Hôm nay ấy đi chơi ,tình cờ cặp lại người yêu cũ ...Mọi chuyện đã qua lâu rồi và bây giờ 2 người chỉ coi nhau như bạn bè thông thường ...Ừ thì anh ta mời bạn ăn cơm, hỏi thăm cuộc sống bây giờ của bạn blad blad blad .... Nói chung chả có gì khác cả .Tuy nhiên ấy có nghĩ mình khi trở về sẽ cao giọng hào hứng kể với người yêu :" Hôm nay em vừa mới gặp anh X anh ạ, chúng em còn đi ăn tối và trò chuyện vui vẻ lắm cơ " hay là giấu biệt vì sợ "anh ấy lại nổi ghen thì chả ra sao cả !!" .Đấy, ko phải cái gì nói ra cũng tốt, mà có nhìu việc mình ko cần biết, sẽ khiến mối quan hệ dễ chịu hơn
    Ấy đừng lo anh ta giấu những việc nhỏ nhặt như thế thì sẽ còn có nhìu chuyện to lớn muốn giấu hơn! Cái đó tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của việc đó đối với quan hệ của 2 người .Có những chuyện rất riêng tư mà đàn ông ko muốn cho người phụ nữ của mình biết (in fact, we don''t need to know!) ,vì vậy hãy deal with it .Chiếm được trái tim của người yêu quan trọng và thực tiễn hơn lo lắng về những thứ xung quanh họ !

Chia sẻ trang này