1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy nói dối tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1506, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết những gì các bạn, nhất là nguoi_con_o_lai nói thật đúng quá, nhưng khi ở vào trường hợp của 1506
    từ trước tới giờ anh ấy chỉ nói thật với mình những chuyện ko liên quan tới người thứ 3 thôi . Còn nếu về những mối quan hệ của anh với những người con gái khác thì anh ấy luôn ko thật với tôi . Anh đâu có biết rằng tôi mà tìm hiểu là sẽ biết hết . Anh ngốc thật ! Mà tôi thì ko muốn anh nói dối hay dấu tôi như thế . Thà cứ kể cho tôi nghe , tôi sẽ phản ứng rồi bỏ qua , còn hơn để tôi phải thắc mắc : Chuyện đó còn nói dối được nữa là những chuyện lớn lao hơn .
    tôi đã ở trường hợp ấy rồi,....
    biết phải làm sao
    nhưng vẫn thấy nhói nhói ở phía bên trái ngực ấy. chả biết giải thích cái cảm giác ấy như thế nào nữa.
    1506 ơi, những lúc như thế, bạn làm gì thế? nghĩ gì thế?
    đọc topic của bạn mà giật cả mình, cứ như mình nói ấy.
    chào người cùng cảnh ngộ!
    chắc tại con gái hay nặng lòng.
     
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chu choa, nguoi con o lai am hiểu tâm lý ghê...nghe có vẻ thuyét phục.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    đời là thế, cái gì đau thì mới nhớ lâu, thằng nào càng "khốn" thì các em càng yêu, 100 em như một vậy!! Thực sự ai cũng xứng đáng có 1 tình yêu hoàn hảo, tốt đẹp nhưng hầu hết đều thích đâm đầu vào những cái hấp dẫn, cuốn hút hơn!!! Nếu em không còn tin được người yêu mình nữa thì chỉ có cách chia tay thôi, bản chất con người rất khó thay đổi, bây giờ yêu nhau là thế, đến khi "ván đã đóng thuyền", em đang "vưọt cạn" trên bàn đẻ còn chú đó thì đang "lên đỉnh" với em khác thì cảm giác của em sẽ như thế nào??? Chúc em gái sẽ may mắn kiếm được người tốt lần sau!!!
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác này meo hay fi-meo nhỉ . Em chỉ thấy là ko có gã đàn ông nào thích người yêu của mình trở thành mẹ họ : kiểm soát mọi hành động, xâm nhập mọi chốn riêng tư, tra gạn mọi chuyện xảy ra ....Nếu cho rằng khi yêu là phải control được người ta 100%, thì e rằng chỉ có những anh chàng yếu đuối và bị lệ thuộc trong tình cảm mới vui vẻ chấp nhận thôi .Nhưng em chưa thấy ai yêu người yêu mình vì anh í "yểu điệu thục nữ" cả , cho nên hãy cứ cho họ 1 khoảng trời riêng bé nhỏ . Ko thiệt hại gì hết
    @ các bác có cùng hoàn cảnh như nhau : Dĩ nhiên khi yêu ai cũng lo anh ấy ra ngoài gặp cô này cô nọ, đàn đúm rồi giấu giếm mình .MÌnh ko kiểm soát được là anh ta ...vuột mất etc ....Nhưng thực ra kiểm soát có đến trăm nghìn cách, và ko cần phải tra gạn người yêu, khiến họ cảm thấy bực !! Các bác nên thiết lập các mối quan hệ với những người cạnh anh ta thật tốt, họ sẽ vô tình làm gián điệp cho các bác .Hoặc khi anh ta nói cái gì, có ko đồng ý cũng chớ nên phản ứng quá mạnh mẽ, lần sau anh chàng hãi "Cô ta như thế thì khi biết hôm nay mình gặp lại Z sẽ còn nghĩ thế nào ...." Phải để hắn nói ra với mình 1 cách thoải mái, và ko muốn giấu giếm . Là nơi anh ta sẻ chia mọi chuyện chứ ko phải nơi anh ta bị hỏi cung ! Cánh diều có thể bay rất cao, rất xa mà mắt thường ko nhìn thấy được, nhưng trong tay các bác vẫn giữ dây diều thì nó ko chạy đâu được hết
    Hãy nhớ là 1 khi các bác nắm được hoàn toàn tình cảm của đối phương, các bác ko cần biết những việc xung quanh họ, họ nằm hoàn toàn trong tay bác .Mà tỉ dụ các bác biết được hết đi :hôm nay anh ăn gì, ngủ dậy lúc mấy giờ ....Nhưng một khi người ta ko còn tình cảm thì những "kiến thức" của bác về họ cũng ko giúp gì được .So, quên mấy việc nhỏ mà tập trung đánh vào những việc nhớn nhá .Have fun
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng còn tuỳ chứ bạn. Con trai nói dối cũng có 2 loại: 1 loại là chuyện ko có gì, họ nói dối là vì sợ mình buồn, suy diễn. Nhưng cũng có loại thứ 2 là loại con trai mà nói dối đã thành thói quen của họ. Họ nói dối để lấp liếm những cái xấu, che giấu những việc làm không đứng đắn, có lỗi của họ. Mình nghĩ điều quan trọng ở đây là bạn fải xác định được người yêu của bạn là người như thế nào, để rồi có cách xử sự hợp lý.
    Bạn nguoi_con_o_lai nói rất hay, nhưng mình thấy hơi fiến diện. Đúng là nếu thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, tình yêu sẽ không tồn tại được. Nhưng để có được sự tin tưởng, thì cả 2 người đều fải có ý thức xây dựng niềm tin ở người kia chứ. Những lời nói dối quanh co, nhất là về chuyện a 3rd girl (chuyện đâm xe hay speeding khác hẳn về bản chất rồi), theo mình thường không mang tác dụng tích cực, mà khi bạn gái biết được nó thường fản tác dụng thì đúng hơn. Ko thể vận lý do là sợ làm người kia buồn để thi thoảng nói dối được. Làm vậy thứ nhất sẽ chứng tỏ mình không tin người kia, thứ hai là tự mình cũng chứng tỏ mình không đáng tin rồi (mình ko nói đến vụ nói dối về tai nạn hay ốm đâu bệnh tật nhé).
    Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn trai 1 lần, nhớ là fải thật bình tĩnh, mềm mỏng, tỉnh táo, ko to tiếng. Đừng nghĩ là khi anh ấy nói cho bạn, bạn fản ứng mạnh rồi cho qua là xong. Hãy đặt bạn vào địa vị của anh ấy, bạn sẽ thấy khi người yêu fản ứng mạnh mình khó chịu, xấu hổ đến đâu. Mình nghĩ sự nhỏ nhẹ, bình tĩnh và biết cách gợi mở luôn là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Mình cũng đã nhận được 1 bài học lớn từ chuyện như bạn rồi. Bây giờ chỉ còn tuỳ vào bạn thôi. Chúc vui.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ấy ! Nói dối cũng có 5,7 đường mà . Nhưng ở đây tớ chỉ đề cập đến case của bác tác giả topic, chứ ko phải nói đến những trường hợp khác ,vì như thế có thể mất cả ngày cũng ko đề cập hết được
    Sự thật, tớ ko phải muốn nói các bác cứ thả lỏng người yêu . Nhưng mà muốn biết hành tung của họ ko cần phải tra gạn đối tượng, như vậy vừa giữ được tiếng, vừa khiến người yêu thoải mái ...
    Bây giờ ta chia ra 2 trường hợp
    1. Anh này nói dối vì sợ bác gái buồn, rồi lo nghĩ linh tinh : vậy thì bác gái cần gì phải biết, ko biết có lẽ tốt hơn ! ---->ko cần phải căn vặn người iu. Phụ nữ mình thường chú trọng những việc nhỏ nhặt, rồi hay lấy làm buồn rầu về điều đó ...Nói cho cùng, đôi khi mình cứ vô tư lại trẻ lâu và vui vẻ hơn
    2. Anh này nói dối có động cơ ko lành mạnh ! : Như thế thì việc quái gì cần phải hỏi anh ta nữa ??? Có ai nói dối mà admit mình nói dối ko ? Có hỏi cũng chỉ nhận được 1 câu trả lời vất vô nào đó vậy thì hỏi làm gi?! Trừ phi bác có bằng chứng, chứng minh anh ta nói dối gây hậu quả nghiêm trọng đến tình cảm của bác thì hãy chưng ra, nhưng ko phải sau khi tra gạn đã đời rồi ném vào mặt anh ta chứng cứ .Mà chỉ cần đưa ra, kèm theo câu hỏi rất đơn giản :" Anh cần giải thích gì nữa ko ?? Em sẵn sàng lắng nghe" là được !!! Chơi trò mèo vờn chuột mệt mình mà mệt người lắm (tiếc là em lại thấy nhìu bác gái thích trò này, cuối cùng càng thêm day dứt mà thôi)
    Ex của em mà nói thì với những chuyện speeding gì gì nói chung khá là sensitive, vì him vô cùng, vô cùng trọng sĩ diện !! Một lần phạt có khi lên đến $300, nên tuyệt nhiên ko muốn người khác biết gì về mình, cả khi him đã đi làm thì vẫn lầm lầm lì lì như thế ! Cho nên với em, 1 khi him chịu mở miệng, nói ra những chuyện him chưa hề nói với ai (vì biết là sẽ bị trách) thì em biết là him tin tưởng em, ít ra so với những người khác !! Chuyện về ex him cũng ko bao h giấu giếm em điều gì, believe it or not .Đơn giản là em chẳng cần hoạnh hoẹ, em còn kết thân với ex của anh ta, bạn bè anh ta biết và quí em, nhìu lúc ko biết anh ta đi đâu chỉ cần phone 1 cú là nắm hết đầu dây mối nhợ .Chưa bao h em phản ứng gay gắt (dù cũng hơi ghen ghen) về chuyện anh ta và những cô gái .Vì em biết rõ tính anh ta, biết anh ta thuộc dạng đàn ông gì (mà cái này khi yêu em hy vọng ai cũng nhìn ra được con người thật của đối phương chứ ko phải chỉ là cái vẻ bề ngoài họ pretentto be) ...Cái him giấu em đa số là về ...vấn đề tiền bạc ,liên quan đến ex !! Em biết hết, nhưng em cũng biết kết quả ntn, vậy là chẳng cần nghĩ xa quá làm gì ....
    Chỉ cần các bác hiểu người yêu các bác ,ít ra là về bản chất .Tế nhị và khéo léo 1 chút thì những gì các bác cần biết, các bác sẽ biết được .Còn những chuyện ko cần biết (well, sometimes he flirts with other girls ) thì sẽ ko biết . Đàn ông có khi họ rất tham lam,nhưng chưa vượt qua giới hạn cho phép thì vô tư đi, để ý những việc lặt vặt thì càng lúc lại càng thấy anh ta chẳng ra gì !!!
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cái nick này của tôi cũng là ngày mà anh ấy nói yêu tôi , bây giờ đã được 2 năm 5 tháng 22 ngày . ............
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 07/12/2005
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em hiểu bác bức xúc vì chuyện của quá khứ .Nhưng mà em nói rồi đấy thôi ,để lỏng, nhưng thật ra vẫn nắm giữ được, vẫn biết rõ được ... Chứ cũng ko phải cho anh 1 hoàn cảnh quá riêng tư ...sinh tật . Khoảng trời riêng nho nhỏ theo đúng nghĩa "nho nhỏ" ấy mà
    Phụ nữ mình khổ thế đấy bác ạ .Cương quá cũng ko được, mà nhu quá cũng ko xong .Cứ như mình là cô nuôi dạy trẻ, phải giám sát ko thì em nó lạc đường, mà giám sát quá thì em nó khóc, đòi về với thầy u thì cũng hỏng việc ....
  9. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bắt họ ( con trai ) phải nói dối cả . Chẳng qua họ muốn giữ cái tôi , cái sĩ diện của họ và cũng vì họ luôn muốn được mà không muốn mất thôi . Rất nhiều người con gái khi yêu trở nên mềm lòng và dễ tha thứ ( mặc dù đôi khi tuyên bố rất dứt khoát và rất hùng hồn ).
    Tôi nghĩ rằng người ta có thể tha thứ 1 lần , 2 lần nhưng chẳng thể tha thứ mãi mãi . Bởi vì thực sự mà nói sau mỗi lần bị tổn thương vì những lời dối trá , niềm tin sẽ giảm sút và tạo thành một ấn tượng rồi. Dù ít hay nhiều cũng sẽ luôn có cảm giác bất an về sau này . Yêu nhau mà nói dối nhau ( đặc biệt là chuyện liên quan đến "những người thứ 3 " ) đó là sự thiếu tôn trọng người yêu . Đôi khi đó cũng có thể là bất khả kháng nhưng để xây dựng lại niềm tin đòi hỏi sự chân thành và cố gắng rất lớn từ phía người nói dối ( nghi ngờ lắm )
    Túm lại là nên cố gắng dứt , đau một lần thôi . ( cũng nghi ngờ lắm ! )
  10. uare_my_love

    uare_my_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta nói dối có hai khả năng sảy ra , Một là tránh cho người bạn gái đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh nhưng hậu quả sảy ra sau khi nàng bít thì ... có lẽ còn kinh khủng hơn nữa
    Hai đó là sự nói dối mang lại lợi ích cho anh ta. Bởi đơn giản anh ta dang ở cạnh một người con gái khác, và đang làm điều gì mờ ám. Nhưng nhìn chung thì theo U nghĩ rằng có thể nói dối bất cứ ai nhưng đối với bạn gái mình thì cứ nói thật chứ. :)) Không lẽ mai sau lại thành tật thì chết. Cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bạn gái là trong đầu đã chuẩn bị một lô ,một lốc các câu vừa lòng nhiều mật ngọt.
    Nhưng nói gì thì nói chứ , nều chị em đã vớ được người đàn ông hay nói dối thì dù các chị các em có gào lên hay ghen ***g ghen lộn ... thì nó vẫn thía , Có khi lại bị dắt mũi nhiều hơn. U khuyên chị em rằng đừng có nghĩ ngợi linh tinh, Cái gì đã thuộc về bản sắc rùi thì thui . Cứ để cho chàng lúc nào thích thành thật thì thành thật...

Chia sẻ trang này