1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy nói dối tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1506, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , thế này em chả dám lấy chồng đâu ạh , bây giờ ra đường tệ nạn thì nhiều mà con gái thì có những người chưa kịp tán thì đã đổ , mà yêu phải ngay 1 chàng yếu bóng vía , dễ xiêu vẹo đến mức cứ phải nói dối liên tùng tục thì sợ quá .
    Em nói thật em sợ nhất lấy phải 1 ông chồng lăng nhăng ,lợi ích thì chả thấy đâu nhưng nguy cơ " kẻ đắp chăn bông , kẻ lạnh lùng " thì rõ quá . Lúc đó , đời mình tạch , mà con mình thì còn bất hạnh nữa . Híc , tìm một người đàn ông chung thuỷ , biết yêu thương bây giờ khó quá ............
  2. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ò?y ơi, cò 1 type ngẶ ngẶ vĂ? mẮy anh hay nòi dẮi nưfa... Đò là? mẮy anh vẮn thìch bĂng 'ù?a, sèf ko nòi thẶt khi chưa cĂ?n thiẮt, chì? khi cĂu chuyẶn 'i và?o nghiĂm chì?nh mới thà?nh thẶt thĂi. Cò?n ngoà?i ra bì?nh thươ?ng cứ thìch nòi vu vơ, lĂng bĂng ơ? 'Ău 'ò... Type nà?y là? sao vẶy kà?...? T_T Cứ tươ?ng hơi bì hiẮm, ai dè? phàt hiẶn xung quanh mì?nh 2-3 anh cùfng như thẮ... ThẮy hơi rợn...
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ,dù có biện minh thế nào cho hành động nói dối thì nói dối vẫn là nói dối mà thôi ! Điên lắm...Khổ nỗi cho bản thân mình lại là người phát hiện nói dối rất tài ,có những người có tình cảm dạt dào lắm rồi mà tự nhiên phát hiện người ta nói dối mình những điều không cần thiết ===>>> mất niềm tin ngay và trong 1 thời gian ngắn tình cảm trở về zero ....
    Vấn đề là mình thấy codocbenem nói đúng mới đau....Con bạn mình, có người yêu được 3 tháng thì phát hiện ra chàng ta cũng có 1 người nữa dưới danh nghĩa là người yêu...Thế mà vẫn đau khổ yêu chàng ,yêu đến mức khi bị chàng nói thẳng vào mặt :" Anh đã lừa em đấy ,em ko biết điều đó à?Nếu vẫn muốn là người yêu anh thì ok thôi ,nhưng em phải chấp nhận anh còn có nhiều người khác và anh sẽ không bao giờ lấy em đâu ! " vẫn chấp nhận .Điên thế !

    Tuy nhiên ,có 1 trường hợp khác. Nàng phát hiện trong điện thoại của chàng có 4 mẩu tin nhắn theo thứ tự thời gian của cùng 1 số điện thoại :" Tối anh đến với bé nhé ,anh yêu ..." tiếp " Bé nhớ anh lắm , anh có nhớ bé không ? " tiếp " Lâu không gặp anh , thấy anh gầy đi nhiều quá,em thương lắm ,anh bận việc lắm à , hay phải dành nhiều thời gian cho người yêu ? " tiếp " Trung thu này là chủ nhật , anh đi chơi với em nhé ,lâu rồi e cũng không đi chơi ..." Nàng khóc ,buồn ,trách chàng nhiều và muốn chia tay :"Sao anh lại vẫn nhắn tin qua lại với người khác khi đã ở bên em " " Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế ?"..."Anh đã sai rồi ..."....Sau nàng nghĩ , ngày nào trong tuần có thời gian rảnh rỗi , chàng lại đến nhà nàng chơi ,còn lại chỉ biết công việc thôi ,trung thu chàng cũng ở bên nàng ,ngay cả trong tin nhắn đó cũng thấy được đã lâu 2 người đó lâu không gặp nhau vậy "Chuyện là thế nào ?"...Nàng cho người yêu mình 1 cơ hội giải thích :" Đó là 1 cơn say nắng của anh thôi ...Nhiều khi để nhận ra được người yêu mình là ai khó thật ,em ạ ,nhưng giờ anh nhận ra rồi ..." "Anh đã không muốn em biết chuyện đó ,giấu đồng nghĩa với nói dối,nhưng giờ đó là chuyện quá khứ rồi ..hãy tha lỗi cho anh nhé .Anh sẽ dành tất cả thời gian từ giờ cho đến khi anh chết để chứng minh với em 1 điều : anh là người yêu của em ".....Chuyện đó xảy ra đã lâu , giờ 2 người đó vẫn bên nhau hạnh phúc ,không xuất hiện người thứ 3....Mình kể ra đây để muốn nói 1 điều :Nhiều khi cũng nên chấp nhận và tha thứ cho những lời nói dối của người muốn quay lại ....Nhìn nhận mọi thứ khách quan và rộng lượng sẽ cho bản thân mình và tình yêu của mình 1 cơ hội .Đó là 1 mặt của vấn đề ,mặt khác , cũng nên cảnh giác với những người "lừa đảo " chuyên nghiệp đấy , như thế mới tránh được sự tổn thương cho chính bản thân mình .
    Một vấn đề nữa ,mình muốn nói, chẳng chỉ riêng con trai đâu , giờ con gái cũng nói dối thành thần đấy .Thế nên sự tổn thương không chỉ ở các bạn nữ đâu .Rút cục là ....giống nhau cả thôi ....Vấn đề là mỗi khi người ta nói dối , một vỏ bọc lại được xây dựng lên , phải sống giả tạo với vỏ bọc đó ,mệt mỏi và dễ thành chai sạm ,thiếu tự tin ....Khi người khác lật được vỏ bọc đó thì ........thôi rồi....!
    Nói tóm lại là, người khôn quá cũng chết, ngu quá cũng chết ,biết thì sống.Biết để không bị lừa...và cũng biết để đừng đi lừa người khác ,gieo nhân nào , gặp quả ấy thôi mà !

Chia sẻ trang này