Người ấy sang ngang, còn ta ? Yêu nhau 9 năm, chia tay vì cả 2 ở xa nhau quá, giờ được tin người ấy sắp lấy vợ mà tim mình đau như có ai cầm dao đâm vào vậy. Mình phải làm sao? Tự nhiên muốn khóc
Nếu muốn thì hãy cứ khóc đi, hãy để cho những cảm xúc dồn nén được phát ra ngoài rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn .....
một chuyện đã kéo dài 9 năm thì đúng là thật sâu sắc, người ấy đã sắp cưới, chẳng thể làm gì hơn được nữa. Sao ko tự nghĩ lại về bản thân và gạt tất cả sang 1 phía, sẵn sàng cho tương lai còn hơn cứ nhớ mãi về quá khứ đau buồn
9 năm thì đó quả là 1 quãng thời gian quá dài để có thể quên đi tất cả, nhưng sao lại không coi nó là 1 kỷ niệm đẹp đẽ. Người ấy sắp có gia đình còn you thì sao??? Chẳng thể làm gì được nữa, thà gạt tất cả qua 1 bên và sẵn sàng cho tương lai sắp tới còn hơn cứ nhớ hoài về quá khứ. Hãy chúc phúc những người mà bạn yêu, để rồi cái bạn nhận được ko chỉ đơn giản là những nụ cười mà còn là 1 ngọn lửa sưởi ấm cả tấm lòng