1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy thật là ngốc, nhwng mờ chẳng thể quên đwợc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_hn, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Người ấy thật là ngốc, nhwng mờ chẳng thể quên đwợc

    Em gọi người ấy là grey_angel.
    Người ấy học cùng lớp em.
    Năm trwớc, em thích người ấy và luôn tâm sự với 2 đứa bạn thân. K0 hiểu bọn nó nghĩ thế nào mà đi rêu rao khắp lớp, lại còn bắt người ấy phải thích em nữa (vì trong đấy có bạn thân người ấy mà). Trong khi người ấy lại đang thích người khác. Thế là người ấy bảo em là đứa thiếu nghiêm túc nhất người ấy từng gặp, bảo rằng em bám dai, mặc dù em đã làm gì đâu.
    Người ấy đã xúc phạm em. Em đã quyết tâm quên người ấy mà k0 thể. Em đau khi thấy người ấy đèo người con gái khác, dù k0 ghen, Em vui vì thấy người ấy hạnh phúc.Rồi em xem Perhaps love, em đã khóc, và em muốn có 1 tình yêu cho cả đời, nhu 2 NV chính, dù cuối cùng họ k0 ở bên nhau. Và em đã thề sẽ k0 thích ai nwã, chỉ yêu thôi. Thế là quên. Từ đó, em và người ấy k0 nói chuyện đc với nhau nua.


    1 năm sau. Người ấy chia tay người yêu. Em lại thấy tình cảm của mình trở lại. Và lần này, em quyết tâm k0 giwx tình cảm trong lòng mà sẽ làm spider girl. Nhưng lịch swj lại lặp lại. Em k0 muốn người ấy nghĩ em đang đùa cợt với tình cảm của cả hai, nhưng bọn bạn của em đã biết em thích nguời ấy lại rồi. Bọn nó làm đủ trò để 2 đứa nói chuyện với nhau. Nhung bạn gái cũ của người ấy (cũng là bạn của em và bạn thân của người ấy bây giờ-bạn tốt) bảo rằng người ấy không quý em. Cũng k0 ghét. Đấy là điều tệ nhất. Đấy là 1 cô gái rất thông minh, rất biết cách làm ngwời khác vui buồn theo ý mình. Em biết cô ấy cố tình nói thế. Cô ấy biết em dễ bị tổn thwơng thế nào. Em mất hết ý chí rồi, em xoá nick người ấy và cũng xoá nick em tronglist ngwời ấy rồi.

    Em đang k0 có lối thoát.
    Có ai muốn khuyên gì k0
  2. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em gọi ngwời ấy là grey_angel, bởi vì người ấy mặc cái áo màu xám trông thật dễ thwơng, như là thiên thần ấy. Và bởi người ấy chỉ mang đến toàn 1 màu xám thôi. Nhưng dù mang đến điều gì đi nữa thì thiên thần vẫn cứ là thiên thần.
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đã bít người ta ko thích mình mà còn thích lại.Nói thật người như bạn chán phèo.Bỏ quách ý nghĩ ấy đi và bắt đầu 1 cái gì mới ,khi đó sẽ có nhìu người thích bạn.Mình chắc mẩm với bạn đấy
  4. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra thì mất lòng nhưng quả thật cái cô này tính tình hơi củ chuối chẳng trách mà anh chàng kia ko thích là phải. Mà con trai chẳng như con gái đâu, nó mà đã ko thích thì khó lòng thay đổi lắm. Thôi tìm anh khác đi em. Đời này còn nhiều giai mà
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tâm sự đáng yêu ghê :) mình thích cái cách cậu gọi anh này là "người ấy".. nghe dang iu ghê :D
    về chuyện của cậu, tớ thấy có lẽ cậu đã quyết rồi (xoá nick..) và đã quyết rồi thì cố gắng thực hiện.. cứ kệ cho mọi chuyện xảy ra theo tiến trình thời gian, nếu cậu chàng kia thích cậu thì cậu đó sẽ phát tín hiệu sang cậu (tiếp xúc nhiều hơn chút chút, có thể..) lúc đó, mọi chuyện sẽ là quyết định ở cậu thôi, phát lại tín hiệu, hoặc vờ như không bắt được, tuỳ cậu..
    Còn nếu cậu chàng không thích cậu, thì cũng chẳng sao, cậu đã quyết, và rồi sẽ quên cậu chàng này theo thời gian thôi.. lâu hay mau thì còn tuỳ nhiều điều kiện nữa..
    Mọi con đường đều đang mở ra với cậu, trừ con đường đến với cậu chàng kia mà cậu đã đóng lại, thế nên, cậu sẽ thoát vào các con đường khác đang mở ra trước mắt, chứ không phải là không có lối thoát đâu, đừng nói thế chứ :) đến cháy nhà người ta vẫn còn đường thoát hiểm nữa là, cậu đã là gì.. thế nên đừng lăn tăn và nhìn mãi vào cái đường đó nữa, nếu cậu đã quyết..
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Phi Hà tìm hiểu em chủ topic luôn đi nhể? Giúp cho em quên đưọc thiên thần bóng xám của em ấy đi.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chị chả thấy người ấy ngốc, mà thấy em ngốc hơn nhiều. Ai đời cứ để cho lũ bạn (vô duyên) của em làm rùm beng lên thế thì nó ghét cho là phải. Nó sẽ nghĩ là em cố tình lôi kéo đám bạn để gây thanh thế, và thế là sinh ra khó chịu thôi. Chị là nó thì cũng khó chịu cơ em ạ, chia buồn .
    Bài học rút ra: lần sau có thích ai thì cũng đừng có bô bô kể với bạn bè như thế, chả đc tích sự j đâu, có khi còn chuốc rắc rối vào thân thêm
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bài học rút ra ở trên là chính xác ạ, khi nào nên cơm nên cháo thì mời bọn nó đến đưa tiền mừng, chứ ko thì nên im lặng, có chăng cũng chỉ là hoa lá cành thôi, kể nhiều chỉ tổ chúng nó dèm pha.
    mà đúng là mấy đứa bạn của ấy vô duyên thật đấy, bạn thân đấy à
  9. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn.
    Nhờ mấy lời khuyên của mọi người đã hết được khoảng 1 tuần rùi, nhưng mờ có khả năng tái phát lắm.
    Anh Phi Hà ơi, anh có rảnh thì chat voi em nhe: Y!M: dark_romanze.
    Thankx
  10. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mr.Crowley ác miệng vừa thôi, người ấy là thiên thần xám, gọi là bóng xám nghe như ma i''.

Chia sẻ trang này