1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy thật là ngốc, nhwng mờ chẳng thể quên đwợc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_hn, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc câu truyện của em bé mà giật mình,anh mong cái thằng cu ấy nên cần thận vì không khéo nó sẽ rơi vào một cuộc trả thù tình như 1 TH mà anh biết.
    Nó na ná như của em bé nhưng có lời kết rồi: thằng bé ko yêu con bé ấy nhưng lại bị con bé tấn công,nã pháo,đạn dữ dội trong lúc đang cô đơn(gọi đt,sms.....)rồi một hôm trăng thanh gió mát thì thằng cu tội nghiệp mắc bẫy mặc dù đã cố thoát,yêu nhau đc vài tháng,để cho thằng cu ngấm đòn thì con bé tung ra chiêu giết người: ta chia tay anh nhé,em yêu anh nhưng....vân vân có cả 100 lý do trời ơi đất hỡi,thằng bé ngu muội hiểu ra thì đã quá muộn,đang kiếp,mặc dù các đại ca đã khuyên can mà nó ko nghe.Con bé chắc hả hê lắm vì đã dạy cho thăng cu khờ khạo biết cái khái niệm: đau khổ vì tình
    Các chú giai nhìn đấy mà rút ra bài học nhé,phải cẩn thận trước gái,vì gái rất thâm hiểm và độc ác.Trong TH em bé này thì nên hát bài: Goodbye là phủ lý nhất
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ban nhạc hồi xa xưa đấy là của ban nhạc gạo cội The Who. Thằng hát chính của The Who là Roger Daltrey đứng thứ 7 trong top 100 male vocalist. Đến như Bonjovi còn đứng thứ có 100. Steven Tyler của Aerosmith đứng thứ 39, Axl Rose của Gun and Rose đứng thứ 35, Sebastian Bach của Skid Row đứng thứ 32. Tóm lại là thua Roger Daltrey tuốt thế mà bác chê. Limp Bizkit hát theo kiểu Nu Metal nghe khá lạ tai thôi. Được cái chú Fred Durst khá đẹp trai, cơ bắp phết. Nhìn mà chán cái thân ốm đói của mình.

Chia sẻ trang này