1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy và tôi em chọn ai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jack_sparrow_xd, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người ấy và tôi em chọn ai

    các bạn a!! khi mình viết câu chuyện này lên mình mong các bạn cho người mà mình yêu 1 lời khuyên để cô ấy thêm tự tin.
    câu chuyện bắt đầu là việc bố mẹ cô ấy doạ sẽ từ mặt cô ấy nếu cô ấy lấy người xa quê(quê cô ấy ở nghê an).đã từ lâu cô ấy muốn chia tay người yêu của cô ấy nhưng vì người ta quá yêu cô ấy nên cô ấy không giám nói ra.và mọi chuyện càng khó sử hơn khi tôi xuất hiện,tôi biết cô ấy cảm thấy rất có lỗi với người yêu của cô ấy khi tôi ôm cô ấy vào lòng người cô ấy cứ co rúm lại,cô ấy bảo tôi là bây giờ chẳng biết phải làm thế nào đây khi tôi cũng như người yêu cô ấy là xa quê cô ấy,nếu cô ấy rời xa người kia và đến với tôi liệu mọi chuyện có lặp lại như thế không,tôi đã bảo cô ấy là tôi khác người kia và tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ cô ấy,nhưng cô ấy không có đủ tự tin.xin mọi người hãy cho cô ấy 1 lời khuyên đẻ cô ấy tìm trọn cho mình 1 giải pháp mà cô ấy không cảm thấy áy náy.
  2. nguyentuoanh

    nguyentuoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! trong cuộc sống không ai có thể thảo mãn với cuộc sống hiện tại của mình cả . Người con gái mà bạn yêu liệu có yêu bạn hay không ? hay là cô ta chi choáng ngợp vì sự tỏ tình của bạn ? cô bạn đó có xứng đáng với tình cảm của bạn dành cho cô ấy không? bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ . Còn về phần cô bạn đố theo tôi cô ấy có lập trường không vững vàng Text
  3. hoacomay2003

    hoacomay2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e bạn sao lai yêu một người như vậy ban không sợ mình làm người thứ 3 sao?
    trời ơi mình thí minh không hề thích người thứ 3 tẹo nao nhưng thật sự thì mình cũng khá khâm phục bạn vì bạn yêu rất chân thành. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ kẻo hối hận đấy nhé. Riêng cô bạn gái ấy thạt la không có can đảm gì cả vì không thể vượt qua gia đình để đến được với tình yêu của mình nên cô ấy cần một chỗ dựa thật vững chắc mà chỗ dựa ấy chỉ có mình cô ấy biết được thôi hãy dành sự lựa chọn cho cô ấy bạn nhé . chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
  4. hoalandahy

    hoalandahy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!
    Bạn quả là một người con trai hiếm có trong thời đại ngày nay . Minh ước gì bây giờ mình có thể có một người như bạn yêu thì mình sẽ hạnh phúc lắm . Mình nghĩ cô gái bạn yêu quả là cô bạn may mắn mình thực ra cũng chẳng biết nên khuyên như thế nào cả chỉ biết rằng cô ấy nên trân trọng nhưng gì cô bạn ấy đang có bởi vì khi mất đi mới thấy mọi thứ quý giá như thế nào. Minh thấy những người yêu cô ấy dều chân thành vi vây tuỳ vào tình cảm của cô gái ấy ma làm thôi chứ mình la người ngoài cuộc mình cũng không rõ . Chắc là thời gian sẽ giúp cho cô ấy . Chúc bạn hạnh phúc vì bạn đáng đượcnhư vậy .
    chào bạn
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thấy cả bạn và cô gái đó đều đang hành động không đúng rùi .Nhất là về cô gái ấy,bạn có chắc là cô ấy yêu bạn không ? Cô ấy và người bạn trai cũ kia đã một thời gian dài yêu nhau như vậy bất chấp sự phản đối của gia đình .Bạn có chắc là cô ấy có ý định chia tay vơi người bạn trai cũ trước khi có sự xuất hiện của bạn không ?Hay là vì có sự xuất hiện dần dần của bạn,vì những cảm giác mới mẻ bạn đem lại mà cô ấy thay đổi.Bản thân cô ấy biết là người bạn trai kia rất là yêu cô ấy ,đối xử với cô ấy rất tốt thế mà cô ấy lại chỉ vì "không dám " mà lỡ chà đạp lên tình cảm của người ấy.
    Bản thân bạn tự tin là bạn có thể làm thay đổi suy nghĩ của gia đình cô ấy chắc chắn đến 100 % đi chăng nữa thì cái quan trọng nhất vẫn phải là chuyện tình cảm ,suy nghĩ của cô ấy phải thật rõ ràng đã.Nếu muốn tiến tới với bạn thì cô ấy phải chấp nhận chuyện người bạn trai kia sẽ không còn ý nghĩ tốt về cô ấy ,tình yêu dành cho cô ấy nữa.Dám làm dám chịu bạn ạ ,nếu mà cô ấy đã chia tay người yêu cũ rồi mới đến với bạn hoặc là khi quen bạn thì cô ấy phải nói rõ ràng mọi chuyện với bạn trai cũ thì L thấy là bình thường nhưng như thế này là đang dối trá và làm một người khác đau khổ.
    Bạn cũng đừng có gánh hết trách nhiệm lên vai mình thế,nếu bạn có thể thuyết phục bố mẹ cô ấy thì cũng phải cần sự kiên quyết muốn tiến tới với bạn từ phía cô ấy.Mọi chuyện phải rõ ràng chứ ,mình bạn thuyết phục còn cô ấy lại có thể thay đổi như chong chóng chỉ vì lời của cha mẹ thì nên tránh đi bạn ạ.Càng lấn sâu vào thì càng làm mình tổn thương.
  6. hananh9999

    hananh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ ! mình nghĩ rằng bô'' mẹ đã ngăn cản cô ấy lấy chồng xa như vậy rồi.Dù là bạn hay một ai đó đi chăng nữa có thuyết phục cũng không đạt được kết quả như bạn mong muốn đâu. Cô ấy có mong muốn hay không thì cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Nếu như cô ấy chia tay với người yêu và từ bỏ gia đình để đến với bạn thì không thể nào được.Bạn thử đặt vào địa vị cô ấy đi, thì bạn có giám từ bỏ gia đình để đến hạnh phúc riêng với cô ấy(chỉ có hai người mà thôi).Bạn cũng không thể làm việc trái với đạo làm con như vây đúng không?.Nếu như bạn quyết định từ bỏ tất cả thì liệu bạn có sống hạnh phúc lâu dài được hay không? bạn đừng làm cho cô ấy khó xử nữa.Mình nghi cô ấy tốt nhất là phải tuân theo bố me, chỉ có làm như vậy là tốt nhất cho cả hai đó bạn ạ.Nên cô ấy không tự tin là dúng thôi, bạn cũng đừng nên trách cô ấy làm gì mà tội nghiệp cho cô ấy .Bởi cô ấy là con gái mà.
    hy vọng bạn sớm nhận ra điều mình nói là đúng nhé
    chào bạn
  7. hoacomay2003

    hoacomay2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chao ban!
    Tôi lại đến với bạn đây . bạn ơi theo tôi bạn hãy từ bỏ ý định ấy đi và YEU tui dây nè hihihihi
    tui dùa thôi bạn ơi hãy vui lên tôi nghĩ bạn chắc cũng buồn lắm nên vui lên bạn a . Đời còn nhiều việc cần đến mình hơn nữa đấy bạn còn trẻ thì còn nhiều việc bạn cần phải làm cho tương lai của mình hơn là vì 1 cô gái. Bạn có đồng ý không ?????//
  8. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện của bạn cũng éo le
    nhg tui thì còn éo le hơn
    em là ng` tui yêu cũng như ng đó của bạn vì tui wa yêu em nên em ko nói ra đc câu chia tay nhg khi có ng` khác hơn tôi thì em lại theo ng` đó dù biết rằng tôi wá yêu em nhg mà cũng thế mà thôi cuối cùng thì tôi cũng fải ra đi ko nói đc 1 lời
    đời mà mình vẫn fải sống thôi
  9. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hừm!!!!!
    mình rất cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên chân thành.mọi chuyện đã kết thúc rồi mình đã quyết định rút lui để cô ấy khỏi phải dằn vặt đau khổ.
    to:hoangthuylinh mình rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của bạn, mình đã đưa cho cô ấy đọc bài của bạn và mình và cô ấy đều tự nguyên rút lui,nhưng có 1 điều mà bạn nói sai là dẫu cho mình có xuất hiện hay không thì cô ấy vẫn se chia tay người bạn trai kia thôi cô ây từng nói với mình như vậy
    to: hoacomay2003 bạn nói đúng đấy mình còn trẻ cái gì cần quyên thì cũng nên quyên đi để sống với thực tại của mình, thôi về nhà làm đồ án cái đã thằng cha bê tông cốt thép vùa ra đồ án tuần trước tuần này đã bắt đi thông qua rồi...mà nè tui sẽ yêu bạn đấy nhé bạn bảo rồi mà có 1 điều bạn chưa biết là trước đây cô ấy biết rất rõ mình rất đa tình đấy cẩn thận nhé..
    to:DKNY_co_do híc hoá ra bạn cũng đang gặp vào hoàn cảnh như của mình chỉ khác là bạn đang o bên kia chiến tuyến với mình thôi đờ là thế biết làm sao được có phải ta muốn cái gì đời nó cũng chiều đâu.phải biết học thất bại để có ngày anh em mình làm khổ lấy vài em
  10. hoacomay2003

    hoacomay2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật chúc mừng vì bạn dã xo những suy nghĩ rất sámg suốt . Nhưng bạn cho mình hỏi nhỏ nhé? bạn nhanh quên người ta thế chắc la bạn vẫn chưa yêu người ta thật lòng đúng không? . Và mình không sợ những người đa tình đâu bạn ạ! hãy thử xem nhé chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời
    chào bạn

Chia sẻ trang này