1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy và tôi em chọn ai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jack_sparrow_xd, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_story2005

    love_story2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em ah, suốt 2 tuần nay lúc nào anh cũng nghĩ đến em, anh chẳng biết rằng em có nhớ anh như thế không. đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nhớ 1 người nào điên cuồng như thế, dễ cũng phải đến vài năm rồi ấy em ah.Em vẫn trê anh là còn trẻ con, điều đó làm anh thật sự cay cú rồi đó,bạn bè anh chỉ bảo anh vui tinh thôi nhủng chúng nó vẫn bảo anh có bản lĩnh mà chỉ tại khi ở bên cạnh em anh thấy vui nên wên hết mọi điều.đã thế từ nay anh sẽ chứng tỏ cho em thấy anh không phải là người đơn giản như em nghĩ đâu nhé.em cứ đợi đấy rồi em sẽ là của anh....từ trước tới nay điều gì anh muốn anh đều thực hiện được kể cả trong tinh yêu vì vậy anh tự tin là anh sẽ trở thành 1 nửa của em.
    Ban a! đây liệu có phải la những gì bạn đã viết cho người ấy không? nếu thế thì bạn cũng moéi yêu người ta đúng không? vậy thì bạn cứ yên tâm bạn se nhanh quên người ta thôi mà
  2. love_story2005

    love_story2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào !!!!!!!!!!
    cho mình hỏi sau đây có phải là bài bạn dã viết cho ngươi ma ban đang nói đén không? nmmình đọc dược ở trong topic" viet cho nguoi yeu dau" . the thi theo minh nghi ban cung moi yeu nen ban de quen di thoi ma nhung toi thay cung phi cho mot tinh cam that long nhu vay day
    "em ah, suốt 2 tuần nay lúc nào anh cũng nghĩ đến em, anh chẳng biết rằng em có nhớ anh như thế không. đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nhớ 1 người nào điên cuồng như thế, dễ cũng phải đến vài năm rồi ấy em ah.Em vẫn trê anh là còn trẻ con, điều đó làm anh thật sự cay cú rồi đó,bạn bè anh chỉ bảo anh vui tinh thôi nhủng chúng nó vẫn bảo anh có bản lĩnh mà chỉ tại khi ở bên cạnh em anh thấy vui nên wên hết mọi điều.đã thế từ nay anh sẽ chứng tỏ cho em thấy anh không phải là người đơn giản như em nghĩ đâu nhé.em cứ đợi đấy rồi em sẽ là của anh....từ trước tới nay điều gì anh muốn anh đều thực hiện được kể cả trong tinh yêu vì vậy anh tự tin là anh sẽ trở thành 1 nửa của em"
    chao ban chuc ban chon duoc phuong phap tot nhat
  3. love_story2005

    love_story2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ma ban lai tu tin the co ma sao lai bo cuoc nhanh vay?????????????/ toi hoi thac mac day ban co ve bat can nhi????????/
  4. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    love_story nói đúng lắm lúc đầu thì mình rất tự tin thế đấy thế mà bây giờ nhìn cô ấy chán nản đau khổ vì có cảm giác như mình đang lừa dối người khác(người yêu của cô ấy).ôm cô ấy trong lòng mà cô ấy cứ co rúm người lại vì sợ mình không muốn làm khổ cô ấy nữa mà biết đâu mình rút lui sẽ là điều tốt cho hoàn cảnh của ca 2 hiện giờ. bạn đã từng nghe câu lùi 1 buớc để tiến 1 bước chưa. có thể mình chị tạm thời rút lui thôi
  5. love_story2005

    love_story2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!
    Mình cũng đã từng yêu và cũng đã từng thất bại nên mình hiểu cảm giác đó như thế nào rồi. Rất buồn và rất đau đúng không ? mình cũng từng rất cay cú vì điều này nhưng rồi thời gian cũng sẽ qua thôi nỗi buồn nào rồi cũng sẽ hết . Bạn ạ bạn đừng có buồn nhiều cho dù tình yêu đó có thành hiện thực hay không thì bạn cứ coi như đó chỉ là 1 tình cảm đẹp thoáng qua đời mình thôi. Mình thấy cô gái ấy quyết định rời xa bạn là 1 phương án rất tốt có thể bây giờ bạn trách người ta nhưng rồi bạn sẽ nghĩ lại và cảm thấy tôn trọng cô gái vì cô đã biết dừng lại đúng lúc không để khó xử cho cả 2 người . bạn hãy cố gắng lên tương lai đang rộng mở bạn đang còn đi học thì mình tin bạn cũng đang còn trẻ mà rồi bạn sẽ tìm được tình yêu thực sự của đời mình thôi. chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
  6. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn nói có phần đúng lắm, nhưng có 1 điều làm mình không phục khi để mất tình yêu của mình là cô ấy không đến với mình chỉ vì mình không phải người nghê an,còn về phần cô ấy và người yêu của cô ấy, cô ấy đã bảo với mình là trước sau gì cô ấy cũng chia tay kể cả không có sự xuất hiện của mình đi chăng nữa.thật sự mình vẫn cảm thấy nuối tiếc
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có kết cục tốt đâu,dạng này Tớ gặp nhiều rồi...Bác yên chí đi,nếu quen bác rồi bác cũng đi vào vết xe đổ của người yêu fương xa cô ấy thôi,dạng phụ nữ kém bản lĩnh dễ yêu và không có mục đích cũng như lý tưởng trong cuộc sống này chán lắm,họ chỉ thu hút bạn lúc ban đầu thôi....dám cá Bác quen cô bé này không quá 4 tháng
  8. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn làm vậy là không đúng tí nào. Bạn nếu yêu cô ấy thật sự thì sao không động viên cô ấy, sao không nghĩ cách giúp cô ấy thuyết phụ gia đình? Bạn biết cô ấy có người yêu rồi sao còn làm người thứ ba?
    Tình yêu của bạn đáng quý, nhưng không thể đặt nhầm chỗ được. Hãy là một người bạn của cô ấy thôi, và chấm dứt chuyện "cưa " cô ấy đi bạn nhé.
  9. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    male32 "bói nhầm" rồi cái mà ông đang nói ấy thực sự là không đúng tôi đã wen với cô ấy gần 2 năm rồi, và trước đấy tui cũng không định làm người thứ 3 nhưng bây giờ thì tui không thể kiềm chế được nữa
  10. hoacomay2003

    hoacomay2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn jack_sparrow_xd ơi!
    Mình có thể hiểu bạn như thế nào đây ??????? giữa yêu và không yêu là 2 ranh giới khác nhau vậy bạn đã chọn được ranh giới nào là của mình chưa? mình thấy mỗi hôm bạn viết một kiểu chắc lúc đố tâm trạng của bạn khác nhau chứ gì? mình hiểu nhưng bây giờ bạn như thế nào rồi mình có thể biết chắc chắn quyết định sau cùng của bạn la gì được không? cô bạn đó của ban quả la người may mắn dấy nhưng không sao bạn còn nhiều cơ hội mà đúng không? trên đời này thiếu gì con gái chứ đúng không hả bạn??????????/
    chuc bạn vui vẻ với nhưng quyết định của mình

Chia sẻ trang này