1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ấy yêu ai??? Thật-Ảo Ảo-Thật

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bocauduathunha, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocauduathunha

    bocauduathunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người ấy yêu ai??? Thật-Ảo Ảo-Thật

    Tôi và anh quen nhau đã 3 tháng. Anh coi tôi như một người bạn thân, còn tôi đối với anh thì...nhiều lắm. Các cảm xúc cứ len lỏi, đan xen với nhau. Tôi quý mến anh vì anh là người bạn tốt, biết chia xẻ và an ủi những lúc tôi buồn chán, là một người anh lớn chỉ dẫn tôi trong công việc. Và hơn hết, anh là người tôi gửi gắm tình cảm thầm kín của mình. Anh khá đẹp trai, công việc ổn định, rất hài hước, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Anh đã từng có một mối tình rất thơ mộng cách đây 3 năm nhưng sau đó đã bị một cú shock khi chị đó đi lấy chồng. Từ đó đến nay anh chưa yêu ai. Còn tôi cũng trải qua 1 mối tình cách đây 2 năm rồi chia tay. Hai năm dài dằng dặc đối với 1 trái tim bị tổn thương của tôi cho đến một ngày nó chợt loạn nhịp khi gặp anh.
    Tôi quen anh trong một sinh nhật người bạn. Cả 2 đều có cảm tình với nhau. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và từ đó rất hay nhắn tin cho nhau. Anh tâm sự với tôi những lúc anh buồn, tôi cũng vậy, những lúc cô đơn người mà tôi nghĩ đến chính là anh. Dù quý mến và có cảm tình với nhau nhưng giữa chúng tôi vẫn có sợi dây vô hình nào đó. Chắc có lẽ tình cảm chỉ từ phía tôi mà thôi
    Một hôm anh nửa đùa nửa thật hỏi tôi:
    - Em có cô bạn gái nào không giới thiệu cho anh đi, cô đơn quá!
    Quả thực lúc đó tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà thổ lộ hết tình cảm của mình từ bấy lâu nay cho anh nghe..nhưng tôi không đủ can đảm. Nói đúng hơn tôi biết anh chỉ coi mình như một người bạn thân mà thôi. Nếu cho anh biết thì rất có thể tôi sẽ mất đi một người bạn. Vậy là tôi quyết định giới thiệu cho anh cô bạn thân nhất của tôi đang học ở Hà Lan. Anh có vẻ hồ hởi lắm và ngay chiều hôm đó đã gửi thư làm quen trước cho đứa bạn tôi! Nhưng khổ nỗi con bé đó nó lại vừa có người yêu nên không chịu làm quen hay nói chuyện với anh. Tôi không muốn làm tan biến hi vọng và niềm vui mới trong anh nên đánh liều mượn nick của nhỏ bạn để viết thư trả lời cho anh.
    Nửa tháng trôi qua, anh và tôi - trên danh nghĩa người bạn nơi xa - tâm sự nhiều điều. Trong thư anh đã kể nhiều chuyện mà anh chưa bao giờ nói với tôi ngoài đời. Càng ngày tôi cảm thấy anh càng gắn bó với người bạn trong tưởng tượng đó. Và anh đã thổ lộ tình cảm của anh trong bức thư gần đây nhất. Tôi biết đó là những cảm xúc chân thành của anh dù anh chưa một lần nhìn thấy ảnh của đứa bạn tôi. Lúc đầu tôi chỉ có ý định làm cho anh vơi đi cảm giác cô đơn khi có một người bạn để tâm sự, nhưng giờ đây dường như sự việc đã đi hơi xa.Tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa.
    Anh nói với tôi: dường như anh đã gặp được người con gái hiểu anh và anh đã rung động thật sự với "cô bạn"của tôi. Tôi nghe vậy vừa le lói vui lại vừa chua xót. Tại sao con người đó đang hiện diện sờ sờ ra đây thì anh không để ý, anh lại lưu luyến một người mà anh chưa từng biết mặt. Có khi nào con người ta có thể yêu một người chỉ qua những dòng chữ không vậy??

    Tôi phải làm gì bây giờ? Chấm dứt trò chơi này thôi nhỉ! Tôi không muốn nó đi quá xa và cũng không đủ sức chịu đựng khi thấy anh luôn viết cho "cô bạn" của tôi những lời lẽ yêu thương nồng nàn. Trong khi đó vì cũng bận rộn tôi và anh càng ngày càng ít liên lạc và gửi tin nhắn cho nhau nữa. Đôi khi tôi nghĩ hay anh đã quên mất mình rồi? Mà quên thì cũng có sao, tôi có là gì của anh đâu?? Vậy tôi phải làm gì với anh đây???

    (Sao mấy hôm nay không reg nick được thế nhỉ, đành mượn tạm nick đứa bạn để post bài này vậy)
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình đã đọc tâm sự của bạn và cũng có vài lời muốn chia sẻ.
    Có bao giờ bạn cảm thấy, chỉ là cảm giác thôi nhé, anh ấy cũng có "để ý" tới bạn hơn một người bạn bình thường hay chưa? -Chắc là rồi đúng không bạn?
    Tại sao bạn không đặt câu hỏi: Tại sao anh ấy lại dễ dàng tâm sự với cô bạn của bạn(thông qua sự giới thiệu của bạn), người mà anh ấy chưa một lần giáp mặt, chưa một lần nói chuyện? trong khi với bạn thì anh ấy cũng đã tâm sự khá cởi mở.
    Phải chăng anh ấy cũng đoán được bạn chính là cô ấy, người đã viết thư trao đổi và tâm sự thường xuyên với anh ấy?-Có thể lắm chứ!
    Bạn có bao giờ đoán rằng: anh ấy cũng biết được tình cảm của bạn giành cho anh ấy?
    Dạo này bạn và anh ấy ít tin tức trao đổi hơn với nhau phần vì cả hai đều bận, phần thì anh ấy đang bận "tìm hiểu" người bạn của bạn. Vậy thì ngay từ hôm nay, hãy msg cho anh ấy, hỏi thăm anh ấy theo kiểu lâu ngày không biết tin tức của nhau: hỏi anh ấy xem dạo này tình hình mối quan hệ giữa bạn của bạn và anh ấy như thế nào? Có tiến triển tốt đẹp hay không và có dấu hiệu đáng mừng nào hay không? .....Tớ tin anh ấy sẽ nói thật lòng với bạn điều anh ấy đang suy nghĩ.
    Sau đó, bạn sẽ hỏi khéo anh ấy: Anh sẽ cư xử thế nào khi có một tình huống như sau....và bạn kể lại những gì đã xảy ra đại thể như: em có một cô bạn gái, nó rất .....vv và vv (tất nhiên nhân vật cô bạn gái đó không ai khác chính là bạn)....anh ấy sẽ trả lời, và tất nhiên sẽ có nhiều điều thú vị lắm đấy. Tớ sẽ không tưởng tượng tiếp nữa đâu vì như thế sẽ mất hết niềm thú vị của bạn đấy, nhưng tớ tin là anh ấy thừa biết bạn chính là cô bạn của bạn đấy, chỉ có điều chính anh chàng này đã biết cách thổ lộ tình cảm một cách rất khéo léo và tế nhị với bạn. Người như thế mà bạn không "để ý" mới là ngạc nhiên đấy.
    Tớ không muốn nói đến khả nănng thứ hai, vì theo tớ nó sẽ không xảy ra, và tớ tin rằng bạn sẽ có một happy ending hơn bạn nghĩ đấy. Còn nếu có thì bạn cứ post lên để mọi người cùng chia sẻ nhé:)
    Good luck to you nhé
    Chắc chắn là bạn rồi!
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói thật.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trò chơi vui thật nhỉ. Chà có ai để mình chơi theo kiểu đó nhỉ.
    Này bạn ạ đùa thôi tốt nhất nên dừng lại bạn à.Bạn nên hiểu rõ ràng rằng người anh ta dành tình cảm cho là cô bạn của bạn chứ ko phải bạn. Nếu bạn cứ viết tiếp tục kiểu đó có thể bạn đang sống trong ảo giác đó, Đến lúc nào đó bạn nghe anh ta nói thật về mình thì lúc đó bạn sẽ từ tiên giới rớt xuống địa ngục đấy.
    Nếu ko tin bạn thử gài mào anh ta bằng cái yahoo đó nói về bạn thử xem sao? Hãy dùng với tính cách là cô bạn kia nhé, nhẹ nhàng một chút bảo anh ta so sánh tình cảm đi.
    Đời là thế mà.
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết khuyên bạn thế nào, cái gì mình cần thì phải tự kiếm lấy thôi bạn kiếm được rồi sao lại để nó di mất
    đừng làm như "Ruji" and "ichweissnicht" mấy đứa nó toàn khuyên vó vẩn dài dòng mệt
    hãy làm như "heInvincible" Nói Thật và tiến lên
    AHEAD
    Chi a ki
    thân
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại cho rằng bạn hãy ignore con người đó đi .. Anh chàng đó có vẻ không yêu bạn . Nếu không đã là con người hẳn sẽ nhận ra ai dành tình cảm cho mình ... !
  7. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn không muốn sự việc đi quá xa fải ko. Những gì bạn đang làm đang là con dao 2 lưỡi. Anh ấy ngày càng quý mến bạn hơn (dưới cái nick kia) và tình cảm của bạn cũng ngày càng nhiều. Nhưng bạn lại không thể thổ lộ bằng con người thật của mình, càng lúc càng bế tắc.
    DN chân thành khuyên bạn 1 câu; hãy nói thật cho anh ấy biết, càng sớm càng tốt. Can đảm lên. Hãy cho anh ấy biết bạn là ai, tình cảm của bạn dành cho anh ấy là chân thành. Có thể anh ấy sẽ bị shock, bị mất niềm tin, nhưng khi anh ấy suy nghĩ lại anh ấy sẽ hiểu bạn làm tất cả cũng vì bạn thực sự quý mến, muốn gần gũi, an ủi anh ấy.
    Bạn có thể tiếp tục hoặc tự chấm dứt bằng cách để cái nick kia biến mất hoàn toàn. Nhưng cách thứ nhất thì kéo dài được bao lâu? Cách thứ 2 thì có nghĩa bạn cũng biến mất hoàn toàn trong tâm trí anh ấy, khó lắm để làm vậy - nên DN nghĩ bạn sẽ ko chọn cách này đâu. Còn cách thứ 3 là nói thật - cách duy nhất có khả năng để bạn và anh ấy có thể đến với nhau bằng con người thật. Hãy nói thật trước khi anh ấy tự khám fá ra bởi sớm muộn gì chuyện này cũng fải kết thúc thôi.. đến lúc đó thì cả 2 cùng fải đau khổ và khó nói gì để anh ấy tha thứ cho bạn lắm. Qua lời bocauduathunha kể thì DN cảm nhận đó là 1 người đã trưởng thành, anh ấy đủ chín chắn và vị tha để tha lỗi cho bạn. Chưa từng gặp mặt mà anh ấy đã có tình cảm nghĩa là anh ấy quý mến con người bạn, chứ ko fải bề ngoài. . Tự tin lên nhé.
    Bocauduathunha hỏi rằng có khi nào người ta có thể yêu chỉ qua những dòng chữ ko. DN xin trả lời là có. Có khi qua những dòng chữ ngưòi ta tìm thấy 1 người hiểu mình và mình cũng hiểu người đó, và người đó có những cái mình không thể tìm thấy ở đâu khác. Chúc bocauduathu sớm tìm ra lựa chọn đúng đắn .
    Được december_nguyen sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 16/04/2005
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là bạn thì chắc mình sẽ đến với anh ấy, nói thật và ............ khóc! Thật đáy. Thấy hơi nặng nề khi đọc những dòng bạn viết. Trò chơi đã đi quá xa nhưng hy vọng là chưa quá muộn cho TY của bạn.
    E bảo anh đi đi sao anh không ..............
    .............
    Lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
  9. pihk_heart

    pihk_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bocauduathunha thân mến, mi?nh nghif la? bạn nên khéo léo tâm sự với anh ấy vê? điê?u na?y. Nếu như bạn nói một cách đột ngột thi? sef gây cho anh ấy một cú sốc tâm lý rất lớn va? có thê? tất ca? ti?nh ca?m cu?a anh ấy tan vơf. Điê?u đó chắc chắn sef bất lợi cho hoa?n ca?nh va? ti?nh ca?m sâu sắc cu?a bạn đang da?nh cho anh ấy. Mi?nh có một ngươ?i bạn rất tuyệt, bất cứ vấn đê? na?o mi?nh cufng có thê? tâm sự với anh ấy. Mi?nh nghif la? bạn có thê? nói với anh ấy điê?u na?y nhưng cho 2 nhân vật chính cu?a câu chuyện la? một ngươ?i bạn cu?a bạn chă?ng hạn. Bạn nói như đây la? câu chuyện cu?a ngươ?i bạn thân cu?a mi?nh va? cô ấy đang rất câ?n một lơ?i khuyên ma? không biết thái độ cu?a anh bạn trai kia như thế na?o. Qua đó bạn cufng biết trước thái độ cu?a anh ấy ma? quyết định mi?nh nên la?m như thế na?o vi? bạn ơ? thế chu? động sef tốt hơn, ha?nh động sef sáng suốt hơn. Chúc bạn va? ngươ?i ấy có một ti?nh yêu đẹp nhé.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì sẽ xem là hiện tại bây giò mình có còn tình cảm với anh ấy nữa không .Nếu sau một thời gian dài nheu vậy mà hai người không tiếp xúc thật với nhau ở ngoài đời mà chỉ là những dòng tâm sự trên mạng thì biết đâu bây giờ gặp anh ấy và nói chuyện bạn sẽ không còn những cảm giác rung động như ngày trước nữa.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn vẫn phải kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe.Nếu hai người có tình cảm với nhau thì việc gì đến sẽ đến.Bạn và anh ấy tất nhiên sẽ cảm nhận được thôi ,còn nếu không thì để thời gian làm cho mọi chuyện trôi qua .Chuyện gì cũng có thể quên thôi vấn đề là sớm hay muộn,buồn nhiều hay buồn ít...

Chia sẻ trang này