1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Bắc với các quán ăn Bắc ở Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi wildman1979, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Người Bắc với các quán ăn Bắc ở Đồng Nai

    Sinh ra, lớn lên và học tập tại Hà Nội cho đến hết năm thứ 5 ĐH. Sau 3 năm công tác tại Biên Hoà mình vẫn không thể làm quen được các món ăn mang đậm hương vị của các tỉnh phía Nam ( từ các gia vị như đường, hạt tiêu, ớt . . . đến các loại rau ghém . . . . ).

    Bữa sáng thường xuyên chỉ là Bánh mì kẹp chả + muối tiêu hoặc mì tôm, chịu khó đi xa (5km -10km) thì có Phở Nam Ngư (đắt kinh khủng, lợi dụng dich cúm gà tăng 10K/tô lèo phèo được 4 - 5 sợi thịt gà bằng đầu que đũa - Phố Nam Ngư ở HN bé tí, làm gì có quán phở gia truyền nào, có lẽ đây là quán của người Nam Định) ngoài ra còn có bún Cây Me ở Tân Hiệp hoặc Cháo lòng tiết canh trên đường 5 ( của 1 người Bắc làm cùng cty). Hủ tiếu ở 1 quán trong hẻm đối diện Nam Ngư hoặc hủ tiếu Cây Xoài.

    Nhậu nhẹt thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Cây Dừa, Tre xanh, Lẩu tôm Năm Ri, Bò Năm Cảnh, Gỏi cá Đồng Nai, trước đây thì Lẩu cá kèo Thanh Mai, Vịt Bà Đốc (giờ chẳng biết thế nào). Có lẽ đó là những quán đông người Bắc mới vào công tác đến ăn nhất.

    Cafe thì chịu rồi, không hiểu có phải là cafe hay không nữa, không đắng lắm, không thơm mùi cafe (mà toàn mùi ngô (bắp) rang cháy), quán thì bật nhạc ầm ỹ và ồn ào, nói chuyện như hét vào tai nhau suốt ngày chỉ: "người ấy và tôi em chọn ai", "kiếp đỏ đen" . . . . Cội Nguồn thì khá hơn chút và cũng lãng mạn, có lẽ chỉ cafe Trung Nguyên là uống tạm được.

    3 năm của mình ở Biên Hoà cũng chỉ ngần ấy quán, muốn tìm các quán ăn đậm hương vị Bắc như các quán ăn ở Vũng Tàu và SG thật khó, cũng may là cty có người nấu ăn cho 2 bữa, nếu không chắc chết mất . Mọi người ở Đồng nai có ai biết các quán ăn ngon đậm hương vị Bắc ở Đồng Nai, đặc biệt là Biên Hoà thì post lên đây chúng ta cùng chia sẻ nhé!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bụp chít bây giờ..đồ ăn Nam bộ mà dám chê hả??? Chê ai thì được...chê Biên Hoà, quê mẹ tui là tui lấy cây đuổi về ngoài Sông Hồng bây chừ....
  3. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm hiểu về món ăn ở Biên Hoà bạn có thể chia Biên Hoà thành 3 khu vực chính:
    1. Hố Nai là khu vực tập trung những người Bắc đã đến Đồng Nai từ khá lâu, tạo thành những giáo xứ vì đa phần là Thiên Chúa Giáo. Bạn có thể tìm thấy những món ăn đặc Bắc ơ khu vực này. Đặc biệt với món mà người Bắc gọi là "cầy".
    2. Tân Mai-Long Bình là nơi tập trung của những người Bắc mới và nhiều công nhân vì gần khu công nghiệp Amata. Muốn tìm món ăn đặc Bắc có thể dạo quanh khu vực ngã ba Tam Hiệp, chợ Tam Hoà. Vào buối tối khu này khá nhộn nhịp. Bạn có thể tìm thấy phở Hà Nội vói giá khá bình dân, hay thưởng thức bánh cuốn vào buối sáng(kế bên quán chè 334, tới ngã ba Tam Hiệp quẹo phải nếu đi từ Biên Hoà xuống). Ngoài ra còn có cháo gỏi vịt Quang Trung(nằm gần cổng chào vào tp Biên Hoà.)
    món Hàn Quốc phía sau siêu thị cora or BigC. Cơm niêu cơm đâp gần bến xe khách.Thịt dê(khuyến cáo thịt dê khu vực này là giả theo kinh nghiệm cửa dad and mom). Khu vực gần trường Lương Thế Vinh, Cao Đẳng cũng có nhiều quán bình dân nhưng hổng dám chắc về chất lượng à nghen.
    3.Biên Hùng- Cù lao phố : đây là khu vực tập trung của người Nam với đa dạng văn hoá ẩm thực. Nhưng có lẽ bạn không quen với phở Tứ Hải, vì sử dụng đường chứ không cho nguyên 1 thìa bột ngọt vô tô phở như người Bắc. Ăn nhậu thì có thể ghé 185+4 trong khu vực ga Biên hoà(giá khá bình dân). Thưởng thức cháo cá, bánh canh cá ở quán kế bên Ngân Hàng NN&PTNT cạnh công viên Biên Hùng hoặc khu vực bến xe cũ). Cơm gà đỏ, bột chiên đối diện sàn nhảy Sông Phố hoặc mì Vĩnh Vĩnh sát bên). Buối sáng thì có thể ăn hử tiếu bà Thu(giá khá cao, không bình dân chút nào). Muốn ăn hủ tiếu xương có thể ghé hẻm đối diện mắt kính Sài Gòn với giá mềm hơn. Ngoài ra có thể ăn bún bò ở khu vực A42 gần phở Nam Ngư. Thưởng thức các loại ốc(sên, hương, sò điệp.... nhiều loâi lắm) quán Phước ốc(có 2 quán nhưng dều chung 1 chủ) Quán 1 nằm về trên đường dối diện với đường đi Bửu Long, qán thu 2 nằm trên đường về Tân Mai, bên tay phải. Cafe có thể uống tại Hoài Cổ(bên cù lao), hoặc Sông Trăng(khung cảnh khá lãng mạn). Dọc khu vực mũi tàu có khá nhiều quán bình dân để bạn thưởng thức. Nhiều tiền chút có thể ghé Legend uống bia đen ăn thiệt nướng kiểu Nga.
    chúc bạn có những giờ phút thư giãn với món ăn Biên hoà. Lần sau sẽ cập nhạt thêm những quán mới. Enjoy!
    Được tuongphuong10a7 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 18/06/2005
  4. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm vào chỗ ăn chơi:
    Bước vào mùa mưa, không gì vui thích hơn cho bằng ngồi nhâm nhi mấy cái chân gà nướng muối ớt, hay cút nướng...yammy ngon hơn lamb nướng, KFC or McDonald o Aussie la cai chac. Trời mưa mà giống như chị lambchop ngồi gặm kebab, pie or cheese bacon là chếch liền hehehe (just kidding). Và bạn có thể mua tại quán nướng Phương Nam ngay chỗ ngã ba Thành. Và cũng tại ngã ba thành là hột vịt lộn Thu Hà nổi tiếng(1 ngày chỗ này có thể bán 1 thiên trứng em cũng hổng bít la bao nhiu hihihi)
    Muốn gia tăng trọng lượng thêm chút xíu mời ghé dãy chè ở Phúc Hải, gần tỉnh đội từ Quảng Trường đi xuống.
    Bún riêu 388 đối diện nhà thờ Phúc Hải cũng nằm trên đường tư Quảng Trường đi xuống(đường đẹp nhất Biên hoà áh)
    Trong khu vực chợ Phúc Hải cũng có nhiều quán cóc rất bình dân và chất lượng cũng rất tốt.
    Đã là người nam bộ chắc ai cũng biết tới bún mắm phải không nè. Ui da thèm quá muốn ăn thì ghé bún mắm Hoa Hồng nằm bên cù lao phố, gần cafe Hoài cổ, cũng có thể ăn tại quán bún mắm nằm trên đường Quốc lộ 1A(dốc Ngô Quyền) nhưng chất lượng hổng bằng.
    Bánh xèo tại cầu mương sao và muốn ăn bánh xèo to như cái mâm thì mời đến 352 chỗ ngã ba tam hiệp.
    Vô câu lạc bộ những ngôi sao trẻ ăn bánh canh Trảng Bàng, cá lóc hấp cuốn bánh tráng. ahahaha chết mất. Nằm cạnh cầu Mương Sao phía bên tay phải nếu đi từ hướng Tân Mai lên.
    Phở Quyền đối diện Trung Tâm thể dục thể thao(donavic).
    to wildman : muốn ăn thì lăn vào bếp nhé, tay làm thì hàm nhai tay quai miệng trễ. Muốn tìm được chỗ ăn phù hợp khẩu vị thì ráng đi tìm nghen. Biên Hoà rất đa dạng về ẩm thực.
    Chương trình còn tiếp xin mời đón đọc.....
  5. sv_lilom

    sv_lilom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! Tớ vvote cho cậu 5sao luôn . Tớ lúc ở nhà cũng thuộc loại ăn hàng dữ lắm mà bi giò mới biết nhà mình nhiều món ngon thế , thèm chảy cả.... Hè này về phải làm một vòng thành phố thử hết mới được
  6. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To sv_lilom: cảm ơn bạn rất nhiều vì đã vote cho tui tới 5 sao. Biên Hoà mình còn nhiều quán đặc sắc lắm mà tui cưng chưa khám phá hết. Để đép lại sự ủng hộ của bạn xin góp thêm 1 vài quán nữa.
    Chương trình ẩm thực Biên Hoà xin được phép tiếp tục:
    Ăn sáng bằng bún bò huế tại quán đối diện với chợ lò bò gần khu vực bệnh viện Biên Hoà. Đối diện với bệnh viện là bánh canh cua ăn rất ngon, phải nói là rất hấp dẫn nhưng giá không dễ chịu đâu nhe(10k/to rất ít, chắc phải ăn 3 tô mới đã hê hê) lưu ý wán này chỉ mở từ khoảng 4-5h chiều tới tối, chả giò tôm cua ăn tại đây cưng khá ngon.
    Ăn sáng tại Hải Vân 2 nằm trên đường Võ Thị Sáu(đường mà có khách sạn hoà bình ah'', gần với sân tennis đầu tiên của Biên Hoà,sân Võ Thị Sáu) với đủ bánh mì xíu mại, hủ tiếu miến gà, bánh mì ốp la, xôi gà, bánh mì gà. Wildman chắc không hợp nổi wán này vì nấu theo khẩu vị người Nam khá ngọt.
    Ai bít White House của Biên Hoà giơ tay lên(nhà trắng chỗ tỉnh uỷ Đồng Nai),tại đây có một ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà chưa có người nào dừng lại khi đèn đỏ(póa tay) ngay góc ngã tư là cafe Ấn Tượng cũng rất lãng mạn.
    Ngay vùng binh Biên Hùng là kem Window của Sài gòn xuống mở, muốn ra mắt bạn gái thì dẫn vô đây nhưng cẩn thận túi tiền không thôi bị viêm màng túi ráng chịu àh. Ngoài ra có kem 234 nằm trên đường về Tân Mai(có 2 quán) gần salon xe Thành Đạt mà bây giờ là karaoke bar ká lớn(cưng của Thành Đạt mở)
    Từ Phước ốc đi lên một đoạn có một ngã ba đi lên chút xíu phía tay phải có quán hủ tíu, mì xào dòn rất ngon nhưng hơi nhiều dầu mỡ vì quán người hoa. Tại ngã ba rẽ trái đi vô khoảng 500m nhìn bên tay phải xó chỗ khói bốc nghi ngút chui vô đó ăn nem nướng, bún thiẹt nướg là ngon nhất Biên Hoà.
    Cafe "ăn liền" tại khu vực tỉnh đội, tới đây là thấy quán cafe mọc như nấm.
    Ăn các món như trái cây lạnh, súp măng cua, bò bía thì ghé dãy quán tữ rạp film kiêm siêu thị đối diện Quảng Trường đi xuống tới đường rầy xe lửa. Hoặc tại quán trái cây lạnh đối diện cái bồn nước lớn ơi lớn, gần kế bên Áo Cưới Nhi 2(nhà em ở Biên Hoà quảng cáo chút xíu hihihihihi)
    Buổi tối khuya khuya, có thể vô chợ Biên Hoà ăn phở uống nước mía(vô chợ hỏi ai cững biét chỗ này) hoặc phở ở trong khu vực ga Biên Hoà.
    Hôm nay giới thiệu vậy thôi, mai giới thiệu tiếp.
    Chương trình ẩm thực Biên Hoà còn tiếp tục xin mời đón đọc.
  7. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chương trình món ăn đặc sắc xin được phép bắt đầu
    Mì Xứng Mứng ở khu vực Tân Vạn, có mở thêm quán ở Biên Hòa(em wên mất tiu dịa chỉ roài).
    Bánh ướt, bánh cuốn trong khu vực ga giá rất bình dân.
    Cơm gà siu siu(1 trong những quán cơm lâu đời nhất ở Biên Hòa), quán này thì khỏi chê món cơm gà là số 1(thèm wa''). quán nằm ở ngay ngã ba thành, từ phía ngân hàng NN&PTNN đi lên nằm bên tay trái.
    Bún canh hay còn gọi là bánh đa canh, xin mời đến quán gần khu vực đèn xanh đèn đỏ mà kô ai thèm dừng lại(coi mấy bài trước) nằm phía bên tay trái nếu đi từ phía Biên Hùng đi lên.
    Ăn nhậu thì ghé Cánh Buồm cũng rất ngon.
    Buổi trưa hay tối có thể ghé ăn cơm tại quán cơm Bách Lạc: 1 nằm trên dốc Ngô Quyền(cách áo cuới Nhi 2 khỏang 3 căn), tiệm 2 nằm đối diện nhà hàng Bến Thành(ở đây có mì vịt tiềm rất ngon nhưng giá hơi cao).
    Ăn sáng có thể ghé hủ tíu Minh Phước dốc Ngô Quyền!
    Chương trình còn tiếp xin mời đón đọc.....

Chia sẻ trang này