người bạn của tôi [sze=3] Người bạn của tôi ơi ! Trân à .. Biết sao được chúng ta ở cách nhau quá xa . Tina biết Trân đang buồn lắm và đau khổ nữa . Tina muốn gặp Trân . muốn chia sẽ với Trân . muốn ngồi bên cạnh giường bệnh để chăm sóc cho trân nhiều lắm.. Trước đến giờ Tina chẳng có ai hiểu tina ngoài Trân cả .. Mặc dù chỉ ở trên mạng . Nhưng tina thực sự lo lắng . Tina biết Trân ko muốn gặp mặt ai hết,.. Trân thất vọng lắm phải ko ? hic hic tina cũng buồn lắm . Tina muốn hỏi thăm Trân . Nhưng anh Bin ko cho biết . Làm sao để giúp được Trân đây hả bé ??? .hic hic Trân ơi . mấy hôm trước tina nghe chuyện mà tina ko tin được . Hôm nay tina mới thực sự biết được . Mặc dầu thế nào đi chăng nữa . Trân cũng phải cố gắng nhé . Trân à .! Trân luôn làm cho tina cảm thấy vững tin chẳng lẽ bây giờ Trân lại chịu đựng rồi để mình chết dần như thế sao ????. hic hic trân ơi ! Trân ko ngồi dậy được ko coi mail được . Ko chat được .cũng chẳng muốn nói chuyện với ai . Vì sao vậy Trân ??? Trân à . Hãy cố lên đi tina tin Trân sẽ làm được mà phải ko Trân ??? hic hic Tina ko cần Trân về Vn để thăm tina hay Trân có quà hay Trân làm bất cứ gì . Trân chọc tina hay làm gì tina cũng được , Mong Trân đừng hành hạ thân xác nhhư vậy .... hic hic mọi người lo lắm Trân ơi .. Hãy cố lên đi mà [/size=3] thien than be nho