1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn giả dối , người bạn không ra gì ......... Ta phải làm gì đây ??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Người bạn giả dối , người bạn không ra gì ......... Ta phải làm gì đây ??

    Thật là bực mình , khó chịu , bức xúc khi mà có 1 or 1 lũ bạn đểu giả chẳng ra cái gì cả ..... Coi mình như là đứa ngu không biết gì hết vậy , đủ trò lừa dối .... Thật là bức xúc .
    Nói côn đồ 1 chút là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt cái bọn đấy ra
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    oái ! Sao "bạo lực" thía !
    nói nhỏ : "stupid thì teo" chứ sao ! (không bít mình có stupid như ku này ko nhể)
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oái sao mà bức xúc thế này.Cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh chứ.Nhưng đúng la bạn bè lừa dối nhau thi ko thể chấp nhận được rồi!!!!!!!!!!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là ngu thì chết nhưng mà vài lần ngu nữa thì sẽ sáng mắt ra và sẽ biết cách xử lý những chuyện này như thế nào thôi mà . Cuộc đời là thế đấy , kêu ca cũng chẳng làm đc chuyện gì đâu mà . Cố gắng lên nhé , mong rằng tự bạn sẽ nhận ra đc cái chân lý trong những câu chuyện như vậy !
  5. XIII_9508

    XIII_9508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tức thì có được cái gì đâu tổ bực mình tổn hại thần kinh. Nó thế thì thôi bỏ qua nó ko chơi với nó nữa chứ mình tức ==> thì nó càng vui được gì chứ. Chấp gì loại như nó chứ quan tâm làm gì cho tổ mệt người.
  6. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi không chơi nữa là xong,nghĩ làm gì mệt người
  7. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Coi đó là 1 bài học kinh ngiệm thôi, lần sau chọn bạn mà chơi.
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    rộng lòng tha thứ 1lần cũng có chết ai đâu
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ sao ? Người đó có đáng để mình tha thứ ko đã ? Một người vô tình làm chuyện đó thì đáng tha thứ thật đấy nhưng còn một người cố tình làm mình đau , ko nên tha thứ . Mình tha thứ một lần thì lần sau sẽ còn như thế . Nên tốt nhất là đừng tha thứ , nếu về sau còn buộc phải gặp mặt nhau còn có thể làm bạn đc . Lúc đó người đó sẽ chẳng dám làm tổn thương mình một lần nữa . Nhưng mà thật sự thì cái gì tha thứ đc thì hãy cố gắng mà tha thứ , lòng sẽ cảm thấy thanh thản hơn . Hãy tha thứ và nhìn lại bản thân mình xem ? Xem lỗi ở mình là ở cái chỗ nào rồi cố sửa đổi , chắc là sẽ tránh dần đc những người bạn bè như thế đó .
    Giống như có câu nói " Hãy nói cho tôi biết về bạn của bạn , tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào " đó . Đầu tiên hãy xét lại bản thân mình có cái gì sai ko đã nhé !
  10. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chi BM nói đúng , nếu là vô tình làm chuyên đó thì đáng tha thứ nhưng nếu cố tình thì ko thể tha thứ được.bọn chúng đã lợi dụng trên lòng tốt của mình,lôi mình ra làm trò dùa. tha thứ cho nó 1 lần , nhưng nó vẫn coi đó làm trò vui, tiếp tục , tiếp tục bỡn cợt.phải thấy người khác đau khổ bọn nó mới vui,loại người như vậy có đáng tha thứ ko.

Chia sẻ trang này