1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn giả dối , người bạn không ra gì ......... Ta phải làm gì đây ??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà tốt với mình thì làm mình đau , dù chỉ là vô tình thôi thì người ta cũng áy náy lắm , tự bản thân người ta cũng chẳng tha thứ cho những gì người ta đã làm . Với những người đó thì chúng ta chẳng thể nào mà giận đc . Dù rằng người ta cố tình nhưng có khi là do hoàn cảnh bắt buộc người ta phải làm như thế . Với những người tốt thì mình chả trách họ cũng tự trách mình , còn với những kẻ chả ra gì thì mình có trách họ thì họ vẫn cứ nhơn nhơn như ko ? Thế có buồn cuời ko cơ chứ !
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ .... cái đấy ko phải để dành cho lũ bạn như thế ....
    Chung quy , tại mình cả tin , nghĩ ai cũng là người tốt nên cuối cùng chẳng ra 1 cái gì cả .........
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ai sai thì người đó phải nghĩ
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi cái loại như thế thì biết nghĩ cho ai ???
    Bảo nó nghĩ thì bảo nó chêt đi có khi còn dễ hơn !!!
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hãy bình tĩnh và dùng ngôn ngữ lịch sự chút!Với cái kiểu nóng nảy đấy,tôi cá bạn chửi người ta ko ít đâu!rất tục là khác!Bạn nên bình tĩnh!ko có lửa sao có khói!bạn đã bao h tự hỏi tại sao nguời ta như thế với bạn ko?hay chỉ biết là nguời ta tồi tệ thế này thế kia thôi!
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết nghĩ là vấn đề ở tâm thần của nó,chả việc j đến lượt mình nghĩ hộ ...mình nghĩ hộ ng` như thế... lo bò trắng răng
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta đã vô tình...
  8. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư ??? hay cho câu " ko có lửa thì làm sao có khói" !!!
    sao bạn ko nghĩ ai đã châm lửa , sao ko nghĩ rằng mình chỉ là khói . còn cái kẻ tồi tệ đấy là làm mình cháy ?? chẳng nhẽ mình lại tự nguyện để người khác lừa ư ???
    Tin tưởng những người xung quanh liệu có phải là 1 tội lỗi không ???
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn làm gì cho mệt người. Quên mẹ nó đi. Thích thì cho nó một trận gọi là kỷ niệm trước khi chia tay. Đơn giản gọn nhẹ.
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định đc nó , đã biết hành động của nó là sai . Nhưng vì 1 lời hứa mà ko thể làm party với nó đc !!!

Chia sẻ trang này