1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn giả dối , người bạn không ra gì ......... Ta phải làm gì đây ??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotus_87

    lotus_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa ngu nói cái gì thế !! sao mà phải cãinhau !!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà cứ phải suy nghĩ nhỉ ? Đã tức giận thế rồi thì cứ như chả có chuyện gì . Nó chẳng suy nghĩ thì thôi mình suy nghĩ làm gì cho nó mệt đầu mệt óc ra cơ chứ hì hì . Mặc kệ . nếu còn suy nghĩ thì chắc người đó vẫn còn một vị trí nào đó trong lòng mình . Nó đã thế rồi thì chịu , bye bye thôi !
  3. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    con trai thường thoáng tính hơn con gái nên giận nhau xong thì lai vẩn làm bạn đc nhưng con gái thì lại ko đc như thế,nhất là khi lại dính đến chuyện tình cảm nữa chứ.Hình như con gai'' thì khó tha thứ hơn con trai.
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có lẽ đôi lúc cũng cần giả dối chăng ? tất nhiên nó không có hại cho ai !!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ cũng tức thật . lần nào nó rỗi rãi quá nó lại lên tìm mình . Rồi sau đó bỏ như con chó . Hôm qua cũng thế , bảo lên đi mua quà với mình , sau đó gặp người yêu tíu ta tíu tít rồi lại chat , cuối cùng bắt mình giả tiền . Sau đó đi cùng thì hic hic đưa thằng người yêu nó sang nhà bạn , Sau đó lại lên đón cái Vân , đến lúc đón đc cái Vân thì ... Ôi thôi tao có hẹn rồi , muộn quá , mày đi một mình vậy . Bực mình quá . Chỉ cần mình đi cùng thôi , đến lúc có người khác thì mặc xác mình ! Bực thế ko biết đc !
  6. phuongtieuly

    phuongtieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có 1 người bạn ko ra gì , ng ấy đã giả dối cũng chẳng ra gì nhưng sao tui ko nỡ giận người bạn ấy dù người đó đã làm điều ko phải với tôi có lẽ tui rất coi trọng tình cảm nên ... nói chung là tui rất giận người ấy tui cảm thấy thật phí phạm khi dành tình cảm của mình 1 cách lãng phí cho 1 người mà lẽ ra ko đáng nhận tình cảm của tui đâu phải trò đùa người bạn ấy đã làm tui rất buồn nhưng thôi chuyện cũ đã qua tui ko trách người ấy đã làm những điều ko phải với tôi mà tui chỉ trách rằng mình đã nhìn lầm người và trao tình cảm nhầm chỗ (To: nhocconbuongbinh_86 chị Linh ơi em ko phải giận chị đâu em biết chị coi em như thế nào mức độ chị dành tình cảm cho em ra sao chị đã làm gì ko phải với em những chuyện đó em đều biết và cảm nhận được hết nhưng ko thể trách chị có lẽ vì em đã thực sự coi chị là người chị của em ko trách nhưng ko có nghĩa là làm lành với chị bởi vì khi gặp chị em ko biết phải ra sao nữa nếu nói tha thứ thì em thực sự đã bỏ qua wa nhiều rồi ko trách 1 tí gì nhưng em chỉ giận bản thân là em đã nhìn nhầm người và trao tình cảm nhầm chỗ thế thôi )
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he tui có 1 người bạn rất chi là thực lòng nếu người đó quí và sẵn sàng ném tui vào bùn nếu người đó ngứa mắt!tuyệt!
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ai đấy ?
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đểu quá thì úp sọt oánh luôn!hai sút vào mặt!Ba chốt vào mồm
  10. cobehaykhoc0205

    cobehaykhoc0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu đã muốn đấm thì cứ đấm cho chúng nó chết luon đi

Chia sẻ trang này