1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn láng giềng tốt bụng của chúng ta

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Người bạn láng giềng tốt bụng của chúng ta

    Tương lai của Trung Quốc đi về đâu?

    Nếu có ai đó đặt câu hỏi Trung Quốc sẽ đi về đâu, rồi sau đó đặt tiếp câu hỏi, vậy chúng ta (Việt Nam) sẽ ra sao, thì mọi người sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta có thể hình dung rằng các câu trả lời và thái độ của người trả lời sẽ rất khác nhau.

    Trước khi bàn đến câu trả lời cho vế thứ hai - mà các bạn sẽ tự tìm ra lời giải cho riêng mình -, thiết nghĩ cũng nên xem xét có đáng đặt câu hỏi ở vế thứ nhất hay không. Thế nhưng, có lẽ, xem ra, không cần đặt ra câu hỏi đó thì phải. Con đường đi đến tương lai và vĩnh cửu của Trung Quốc như thế nào thì bản thân người dân Trung Quốc đã được biết rõ, các đại hội Đảng Trung Quốc từ bác Mao, bác Đặng, bác Giang, giờ là bác Hồ Cẩm Đào (rồi sẽ còn nhiều bác nữa sẽ làm tiếp) đã chỉ cho họ rõ quá rồi.

    Xin mời quý vị dành đôi phút làm quen với người bạn của chúng ta, anh Tai Han (xin lỗi vì không biết phải phiên âm thế nào cho hợp hơn), qua một phát biểu của anh với người dân Trung Quốc và đồng thời tới các người bạn láng giềng, dưới đây:


    Ni hao, Ni hao ma, Wu Su Tai Han, (Xin chào mọi người, mọi người có khoẻ không, tôi là Tai Han)

    Hôm nay, nhân Đại hội 17 vừa xong, tôi (Tai Han) xin có đôi lời giải thích thắc mắc của bạn và mọi người còn đang thắc mắc về con đường đi của Trung Quốc.

    Đại khái con đường đó như sau: chúng ta (Trung Quốc) đi bằng hai chân, một chân thì đi thật nhanh, thật mạnh, đó là chân kinh tế. Còn chân kia, chân đổi mới thể chế (có thể hiểu là nền dân chủ thực sự mà nỉ và ngộ, hơn 1 tỉ 330 triệu dân Trung Quốc chờ đợi) thì không cần đi, cứ ổn định ở một chỗ. Đại khái, "túc bất ly địa". Đại khái cách đi như thế là vừa nhanh vừa chắc, thế mới là khoa học, thế mới là hài hoà. Thế mà chúng ta (Trung Quốc) vẫn cứ đi được, thậm chí chạy và bay, bay cao, rất cao (tuần nay bay lên mặt trăng đấy, Mỹ, Pháp, Tây Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc v.v... và bọn "tiểu nhược" láng giềng chúng bay sợ chưa!)

    Con đường đi của Trung Quốc như vậy mà thế giới không hiểu à? Ông sắp làm bá chủ thế giới (không chỉ về mặt sản xuất đồ chơi và cục nắn dòng điện tử và đủ thứ đồ may mặc v.v... đâu nhé), mặc dù bọn sợ hãi ông không chỉ nằm ở ngoài biên giới (vốn sẽ ngày càng to lớn của ông), mà còn ngay cả dân đen của ông ở trong nước nữa.

    Đó là cái bọn đang phải chịu sự chênh lệch giàu nghèo không thể chịu đựng nổi, bọn đang ăn rác thải đô thị và công nghiệp, bọn hầu như chẳng còn đất đai gì, thất học, nheo nhóc và chỉ có thể ngồi chầu rìa, chiếu dưới, làm khán giả bất đắc dĩ nhìn con tàu của ông lên mặt trăng, nếu không muốn ra đô thị làm ăn mày của sự phát triển (mà ông vừa đổi tên là "hài hoà" - ông tự nghe mà thấy cũng sướng cái nhĩ của chính mình!).

    Đứa nào xui bọn đó làm loạn (à quên, đòi quyền dân làm chủ, đòi các thứ quyền linh tinh). Láo thật. Thế từ lâu chúng bay không là chủ à? Chúng bay được ăn khỏi đói, mặc khỏi rách đít là may rồi. Hơn nữa, chúng bay đã có đủ thứ quyền rồi còn gì: từ quyền được im mồm, đến quyền được bịt lỗ tai, lỗ mắt, rồi quyền được "an toạ" xem bọn tư bản đỏ, tư bản đen chúng ta trên mảnh đất Đại Hán vĩ đại của cụ Mao, cụ Đặng xưa, giờ là của các Cụ mới (mà chúng bay cứ chờ sẽ biết nữa), tiếp tục làm giàu, sung sướng trên mồ hôi nước mắt và sự chờ đợi, niềm tin và sự sợ hãi của các ngươi.

    Ngần đó thứ quyền là đủ rồi còn gì! Thiếu, ầy à, thiếu ở đâu?

    Thành đổ đã có Vua xây,
    Việc gì gái goá lo ngày, lo đêm!

    Việc con đường đi, ta đã tổ chức mấy chục đại hội ra đấy, chúng bay không biết à, là để chỉ đường cho các bay đấy, việc gì mà phải lo. Cứ chịu khó ngồi im, sẽ được ăn no, đánh chống bụng.

    Giờ thì ta bàn đến thống nhất giữa con đường đi đó và truyền thống cha ông từ những thời Chiến Quốc và trước nữa, cho đến ngày 17/2/1979 và đến tận bây giờ. Bay không thấy là ông hữu hảo với láng "riềng" à. Tốt quá chứ lị. Nếu không tốt, thì ông đã ăn thịt hết cả Ấn Độ và bọn xung quanh, rồi nhiều nơi khác nữa, chứ lị. Bọn tiểu nhược láng giềng còn có tên nước, lại không bị viết bằng chữ Hớn là may rồi.

    Thế nhưng, ngổ bảo các nị nhé, mình cứ ăn từ từ, dần dần, không ai họ để ý đâu (thỉnh thoảng bắn tàu chúng nó, bắt dân chúng nó, có khi còn hay hơn chỉ có di cột mốc chứ lị).

    Làm thế mới xứng đáng với Tổ tiên Hoa Zuệ! Không tin thì trước khi phần I này của bài này khép lại, xin các nị cứ xem qua bài đưa tin này cho vui: Lời kể của ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn (nhưng đừng có mà bị kích động đấy nhé, hay xúc động đấy nhé, Hảo hảo mà! Ầy à!)

    Lần tới, nếu có dịp, tôi - Tai Han- sẽ nói tiếp với quý vị nghe về "con đường phát triển phải khoa học, phải hài ầy à hoà là như thế nào nhé, Chai - chiên, tái kiến mọi người).

    Ngô Quốc Phương
  2. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lúc đói thì đừng tay bị tay gậy xuống phía Nam nhé
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Thực sự chả hiểu ý định của chủ topic là gì, cũng như chả hiểu ý nghĩa của bài post! Một bài văn cố gắng diễn đạt theo phong cách trào phúng chăng (của người viết hay của người post?)
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, bác Dilac đây sao, bác tự viết thì so với trình của chính bác cũng đã quá tệ rồi, đây lại còn là cắt dán của thằng khác, hic
    Hết nói!
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Maseo chê mỗ là đúng rồi, vì vớ một bài thấy hay hay mỗ post cho anh em tham khảo.
    Bài này viết theo phong cách hài. Nhưng ít ra nó cũng phù hợp với cách nghĩ của mỗ về gã khổng lồ phương bắc (mà xem ra chúng ta đang bắt chước khá nhiều)
    Mong rằng đây chỉ là một góc nhìn để anh em có thể suy diễn tuỳ thích mà thôi, miễn là "Đâm lũ Hán gian, bút chẳng tà"
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi chẳng được ai giải thích cho chuyện cắt dán đầu cua tai
    nheo ra sao cả.
    Mà lùng tìm trên Internet thì có hàng vạn bài khác nhau, chứ
    một bài này có gì đặc biệt?
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bài này đăng ở cái trang có lô-gô ngồ ngộ:

    Một con tàu trên biển- một bàn tay nắm bó đuốc đang nướng con tôm càng xanh Việt Nam!
  8. haidaica3

    haidaica3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Với bọn Khựa thì chỉ cần nói một câu bất hủ của Trần Bình trọng là đủ rồi:
    Ta thà làm quỷ nước nam còn hơn làm vương đất bắc
  9. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa tập trận ngoài Trường Sa để khiêu khích Việt Nam nữa kìa mấy bác.
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - nó giỡn mình đấy , vì nó thừa khả năng để giỡn mà . tại chính phủ ta có mời 2 tầu chiến của đế quốc MỸ vào Hải Fòng nghỉ ăn cơm trưa . nên nó mới tập trận chơi tý thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này