1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn nghĩ đến đầu tiên ??????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Người bạn nghĩ đến đầu tiên ??????

    Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc.......bạn có thể tự mình hưởng thụ nó............Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san sẻ với bạn ......Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người..............tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn........Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
    Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui..............còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác...........tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.

    Điều dĩ nhiên.........tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc..............Và khi người ấy buồn..............tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

    Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?



    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  2. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Hiện h thì tui đang nghĩ đến người ta! Vì ko hiểu tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy!
    right here waiting for you
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ ngay đến cái toilet(buồn mà)
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nghĩ sẽ tâm sự với người đó...nhưng mà...nếu là nỗi buồn..mình tâm sự với người ấy nghĩa là mình làm người ấy buồn theo mình
    Ma` mình thì ko muốn làm như vậy! tha` mọi thứ vô tình đến rồi đi sẽ hay hơn..! tha` 1 mình mình buồn còn hơn để người ấy buồn
    Mà..thay vì đó mình sẽ nghĩ đến người bạn thân nhất...kiểu gì nó chả hiểu
    N&L
  5. takky

    takky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hehe...tao nghĩ tới mày đầu tiên đấy lovele ạ....nhớ những gì tao nhờ mày đấy....
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa có người ấy nên chưa biết cảm xúc được chia sẻ với người ấy như thế nào.
    Lúc buồn mình chỉ muốn 1 mình chỉ muốn ngồi 1 mình để suy nghĩ để nghe nhạc,hay gọi điện cho đứa bạn thân giải toả nỗi buồn.
    Lúc vui mình cũng muốn nó(đứa bạn thân sẽ là người mình nghĩ đến đầu tiên).
    Những lúc mình ko có đủ dũng cảm để làm 1 việc gì ,hay ko đủ tự tin,mình chỉ nghĩ đến bố.....có khi chỉ đứng trước bàn thờ bố có thể tâm sự mọi điều mà mình nhút nhát đã ko dám làm,mà khi còn sống bố luôn dặn mình phải tự tin và dũng cảm thế nào.



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em thì người yêu chẳng có nên chắc người em nghĩ đến đâu tiên vẫn là một ẩn số rùi
    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  8. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hôm mùng 4 cám ơn TF nhé ! Hôm đó anh bị mắng 1 trận té tát chỉ vì phone cho em đấy TF ạ.
    Mình thì còn tệ hơn, người yêu thì chẳng có rồi. Đến lúc buồn nghĩ đến người bạn thân đầu tiên thì bạn thân cũng chẳng còn muốn nghe mình tâm sự nữa. Buồn thê thảm luôn, phone đến gặp thì khó, gặp được thì bị mắng té tát .......
    Nhiều lúc đi vào hoàn cảnh buồn nhất chỉ muốn bạn thân duy nhất của mình đi chơi với mình mà cuối cùng cũng bị 2 lần leo cây !
    Quá tệ ......................
    Trên đời này liệu có ai hiểu lòng tôi mà có thể làm bạn với tôi ????????????
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ không có chứ chỉ cần muốn là đuợc thui mà !
    Như em đây này muốn có bạn nhưng mà lại thành ... hic hic
    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  10. queen_bee1401

    queen_bee1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người em nghĩ đến đầu tiên là thằng bạn thân của em , nhưng tiếc rằng nó ... nó đã không còn nữa ... hic hic ...
    I'm queen_bee17 ( nick hỏng , thông cảm ) ...

Chia sẻ trang này