1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân của bạn đã làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân của bạn đã làm gì ?

    oài !
    box tình bạn _ tình yêu , zậy mà có đến hơn 90% chủ đề nói về tình yêu , tình yêu đáng như vậy sao ?

    tình bạn ! bạn đã nhận ra người bạn quan trọng nhất của mình chưa ?
    tình bạn của bạn như thế nào ?( kỷ niệm _đương nhiên là phải có )
    bạn ấn tượng điều gì ở người bạn ?

    có rất nhiều điều để kể nữa chứ , tiếp tục đi nha

    đã ko còn tin vào tình yêu , hy vọng và tìm niềm vui từ bạn bè nhưng với thực tế cuộc sống hiện tại , 1 tình bạn thưc sự ...quá khó !!!!!!!
    đang mất dần niềm tin ở 1 tình bạn vĩnh cửu ...

  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Thời gian nói với tôi về bạn.
    Nói với bạn về tôi.
    Còn chúng ta.
    Nói gì về thời gian
    Nhắn gì cho không gian.
    Yêu thương và nhớ
    Hay không gì cả?
    Thời gian dài hai ta thì vội vã.
    không gian bao la hai ta bé nhỏ.
    Ba năm dòng ta chẳng nhận ra nhau...."
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong box này đều có bạn bè thân rùi, bây h chỉ còn giải quyết cái khâu tình yêu thui.
    Còn riêng tớ á, người bạn quan trọng nhất của tớ chính là bản thân tớ, tìm ai đâu xa làm chi, mắc công nhìu lúc nghĩ ngợi nhìu ...
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Kưặng nói vỏưy là hông 'úng roài. Ai trên 'ỏằi này ko có bỏĂn thÂn thơ 'úng là bỏƠt hỏĂnh lỏm kặng ỏĂ. BỏằYi vơ nhơu lúc con ng ta yỏu 'uỏằ'i lỏm, rỏƠt cỏĐn có ai 'ó chia sỏằ. Lúc ỏƠy kặng sỏẵ hiỏằfu giĂ trỏằn hặĂn thơ hÊy vào 'Ây 'àm 'ỏĂo vỏằ>i mỏằi ng nha.
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    mình có vài bạn thân( mình nghĩ vậy), có khi cả tháng mới gặp mặt được 1 lần. Lại có những người bạn bình thường cùng lớp gặp nhau thường xuyên, nghịch lý thật
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn bè từ xa xưa vốn đã là một khái niệm mà ai ai cũng biết đến, đó là cuộc sống của mỗi người.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có người yêu nên sau gia đình thì bạn bè có tầm quan trọng quan trọng xếp thứ 2. Có rất nhiều người bạn tốt với tôi, ít nhất cũng chia sẻ với mình 1 phần nào đó trong công việc, tình cảm... Nói thân cũng không hẳn là thân nhưng ít nhất khi cần họ đều có mặt cạnh mình và mình cũng rất cần họ.
    Nhưng 1 ngày mà mình nhận ra rằng bạn bè được coi là tốt hay "có vẻ" hiểu mình đến đâu thì vẫn không phải là bạn thân của mình. Đó là ngày mà đứa bạn học cùng mấy năm ĐH và cũng là đồng nghiệp hiện giờ trút giận lên mình bằng những lời lẽ khó nghe nhất khiến cho mình phải khóc suốt đêm. Những tưởng 1 lần là quá đủ, nhưng lần thứ 2 người bạn đó lại không tiếc lời sỉ vả mình, mục đích để mình làm theo ý của người bạn đó. Mình ko nghĩ chỉ vì 1 chuyện nhỏ như vậy mà người đó đã không tiếc lời mạt sát mình...
    Dĩ nhiên người bạn đó không phải là tất cả nhưng mình cũng mất dần niềm tin vào những người tưởng như là thân nhưng thật ra không phải vậy...
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân thì thân đến mức nào??? Buồn thì rủ đi nhậu, tâm sự cho đỡ buồn nhưng có khi nó đi với ghệ thì cũng *** biết mình ra sao, thân cũng chỉ là tương đối thôi, thời nay kiếm một tình bạn kiểu "Bá nha - Tử Kỳ" thì bó tay, khó kiếm lắm bác ơi
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Tớ chả hiểu sao bạn thân của tớ dù có bồ roài vẫn coi tớ là No1 nè. Tớ có đứa bạn thân mà thằng ng iu nó suốt ngày ghen với tớ (tớ là girl đấy nhá!). Thì ra cái số mình nó may!
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình may mắn vì có được tình bạn như vậy.

Chia sẻ trang này