1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân của bạn đã làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân của bạn đã làm gì ?
    "đừng quan tâm đến A nhiều quá ?!?!?!"
    rắc rắc rắc
    nghe có tiếng rạn vỡ
  2. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chắc bà chị là chủ tịch hội "thật đông" phải ko? thảo nào con bạn nó có bồ roài mà vẫn phải ghen, đúng là pó tay
  3. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn đi học, mình với đứa bạn thân ngày nào cũng viết cho nhau một bức thư, tình cảm lắm, xong rồi bảo nhau, về sau yêu ai, có khi cũng chăng viết thư nhiều được thế đâu. Bây giờ đứa nào cũng có người yêu, bận rộn học hành, bận rộn cuộc sống riêng, cũng chẳng viết thư cho nhau nữa, nhưng mình vẫn nghĩ có đôi khi, tình bạn chẳng cần những bức thư.
    Linh à, mày có nhớ tao ko???
  4. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi ặĂi, em nó lỏằ>n thỏ roài mà mày còn kăm chỏãt thỏ này, 'ỏằf cho em nó lên 'Ây viỏt bài.
  5. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    À, giật mình nhớ đến người yêu. Hai đứa mình cũng gần bằng tuổi nhau, nên yêu nhau, mà cũng có những lúc cảm giác như là bạn nữa. Có nhiều khi ngồi kể chuyện cuộc đời như hai ông bà già, có lúc ngồi kể về sở thích và ước mơ, có lúc trêu chọc nhau, lúc buồn có người ngồi lắng nghe, rồi lúc chán, cả hai đứa vào rừng hái nấm, có hôm rủ nhau ra bar, mỗi đứa một cốc bia, ngồi soi mấy ông bà già rồi mà còn đú đởn đi bar. Vui lắm!!!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn thân đêm wa đã thức gần đến sáng cùng tao chỉ để tao biết rằng có 1ai đó trên thế giới này đang ở bên cạnh tao, mọi lúc, mọi nơi. Làm bài tập mệt ơi là mệt nhưng mà cứ nghĩ là bạn mình chẳng có việc gì cũng fải ngồi trước màn hình máy tính để chờ, mình cứ gọi 1câu là trả lời liền, thì lại thấy hạnh fúc kinh khủng.
    Đố mày biết ng ấy là ai đấy?
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ư ,có con bạn thân từ bé đến giờ lo cho nó đến phát tức vì nó ngốc quá ,cứ để đến lúc gặp chuyện thì mình lại là người gánh chịu thay .1 con bạn thân nữa thì cực tốt nhưng ít gặp nhau "bạn từ hồi cấp 3 " nhưng cả 2 đứa luôn hiểu nhau .1 con bạn thân cũng từ hồi cấp 3 nhưng nó khó tính bỏ con mẹ và lúc nào cũng hét ra lửa được ,cứ gặp nó là bị nó phàn nàn về cách ăn mặc zùi đủ thứ .mệt!
    còn con trai ư ? nói thẳng ra là ko có bạn thân ,bởi bạn thân đấy nhưng sau khi chuyển sang yêu nhau zùi lại thấy hoá ra làm bạn tốt hơn làm người yêu thì lại khó trở thành bạn .rốt cuộc hiện giờ chỉ có mỗi thằng bạn tạm gọi là thân trên tuổi .nó bảo :yêu thì nó rất yêu nhưng sợ lại bị đá lên nó chấp nhận tình trạng nay
  8. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của mình ....Có đứa bạn thân mà ngay cả những lúc nó ở ngay bên cạnh,mình vẫn sợ nó đi xa.Cảm giác một ngày không gặp thật là lâu.Và sợ thời gian và khoảng cách sẽ làm phai mờ đi friendship của mình.Nhưng nghĩ lại mới thấy mấy nỗi sợ đó thật buồn cười,bạn thân mà,có bao giờ để mất nó được đâu,mà chắc nó cũng vậy
    Lại có đứa bạn hỏi là mình có buồn vì chưa bao giờ biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào không.Nó thì nó buồn lắm.Nhưng chắc nó không hiểu là chính nó đã làm cho mình quên đi cảm giác đấy.Với mình bây giờ,bạn thân vẫn là số một.iu lắm cơ
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ...chẳng biết định nghĩa thế nào... chỉ biết rằng khi tôi buồn hay vui, bạn luôn ở bên tôi...Ngồi cạnh tôi...lắng nghe tôi...và...im lặng . Nhưng tôi biết rằng , người hiểu tôi nhất vẫn là bạn . Và thế là đủ, phải không?
  10. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    To Cin: ặ, ngặỏằi 'ỏƠy là ai thỏ hỏÊ mày.
    To Awitch: bỏt quỏÊ tang 'ang lang thang trong tơnh bỏĂn tơnh yêu. Sao ko vào mỏƠy topic tơnh yêu mà cỏằâ lao thỏng vào tơnh bỏĂn thỏ này. Vào check cĂc kinh nghiỏằ?m yêu 'ặặĂng ngay cho tao. CỏÊ em Cin câng thỏ.
    Bỏằn mơnh mÊi mÊi là bỏĂn nhâ! Dạ là 'ang ỏằY rỏƠt xa nhau. Yêu chúng mày.

Chia sẻ trang này