1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân của bạn đã làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hiện mình đang có 1 người bạn thân , suốt ngày đi cùng nhau , chỉ 1 ngày kô gặp thui là thấy nhớ , có bao nhiêu chuyện muốn nói ...nhưng kô thể biết trước đc điều gì , mọi thứ có thể thay đổi , cả mình và nó đều bảo vậy ....
    viết chủ đề này cũng vì kô hiểu liệu tình bạn có thể là mãi mãi kô ?
    trước đây mình cũng từng có những người bạn rất thân , tưởng như mãi mãi là bạn , kô có điều gì có thể xa đc , nhưng đến giờ thì thất vọng thật ...thời gian , công việc đã làm con người thay đổi quá nhiều ...
    suy nghĩ , phong cách , lối sống khác nhau thì đã kô thể thân như xưa nữa ...
    thôi thì cứ tiếp tục sống cho ngày hôm nay đã
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thực tế trần trụi và tàn nhẫn quá !!!!!!
    nhưng tui kô có nói là ĐI TÌM một người bạn thân ,tại sao phải tìm ?thế đâu phải tình bạn ...
    hì , never tìm kiếm thứ tình nèo cả
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    định nói rằng thật đáng tiếc nhưng chẳng có gì đáng tiếc 1 người bạn như vậy , phải kô?
    câu đó hay nha
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. You-know-who
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mày iu, tí nữa làm bài mệt mỏi tao sẽ post mấy dòng gửi cho mày bên bạc tình cốc nhá.
  6. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 2, mỗi khi mình buồn, lại bảo bạn cười, vì bạn có nụ cười rất đẹp.
    Nhớ có đứa thắc mắc sao bạn ít nói thế mà suốt ngày bọn mình nói ko ngừng.
    Nhớ hồi cấp 3, ngày 1 tháng 3, có tiếng chuông cửa, chạy ra mở thì bạn đứng đó, với một bó hoa và cười rạng rỡ. Mình yêu bó hoa đấy lắm, nhưng yêu nụ cười của bạn hơn.
    Nhớ năm đầu tiên mình đi, ngày nào cũng có một email của bạn. Có đứa cùng nhà biết bạn ngày nào cũng gửi mail cho mình, nó choáng. Ừ, tự hào lắm, bạn của mình mà.
    Nhớ năm thứ hai mình về, bạn đến đón đi chơi, vẫn thấy bạn như ngày xưa, nụ cười của bạn nữa, vẫn là nụ cười đẹp nhất mà mình biết.
    Nhớ hôm mình ngồi nói chuyện với người yêu, người yêu bảo tình bạn giữa bọn con gái như thế nào, có giống bọn con trai ko. Mình cười bảo, đơn giản lắm, bao giờ gặp cô bạn có nụ cười đẹp của em, anh sẽ hiểu.
    Bạn và mình, mình thấy chúng mình thật đơn giản. Chúng mình chưa bao giờ cãi nhau, chúng mình ngồi với nhau là nhí nha nhí nhố, chúng mình chỉ thích ăn loại thịt bò khô 5 trăm như hai đứa trẻ con...Và mình nhớ những ngày xưa ghê lắm, nhớ hai cái bóng đổ nghiêng trên sân trường Ams mỗi giờ ra chơi. Của bạn và của mình.
    Bạn đọc được những dòng này đừng khóc vì nhớ mình, bạn nhé.
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân của tôi đã Cry khi tôi giận dỗi đòi lấy lại chiếc ảnh hồi bé tí của mình, chiếc ảnh mà bạn ấy cưng còn hơn cả bản thân tôi.
    Hiểu và thương tôi hơn tất cả.
    Nhưng rồi cũng đã xa tôi. Chỉ vì không muốn làm cho nhau đau khổ!!!
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy tâm sự của các bác mà chợt nhớ đứa bạn thân thì không thân, nhưng mà coi nó còn hơn là ban thân nhất bây giờ ý chứ, nó và tui, 2 đứa ko thể ở gần và chơi với nhau đựơc, kỉ niệm buồn...
    Anyway, tui cũng còn có những đứa bạn rất thân khác luôn nhớ đến mình => một người may mắn
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... chẳng biết bạn bè mọi người thế nào, nhưng tình bạn của "tổ đại bàng" bọn mình luôn đc ngưỡng mộ --> cái này đã đc qua kiểm nghiệm!!! Tao, mày - với thằng Quân lập thành một bọn quá ư hợp cạ nhau, đến nỗi thề là nếu có phi vụ nào hay ho mà không có chúng mày tham dự vào, tao chả thiết. Mày là đứa con gái khiến tao đau đầu nhất cái quả đất này. Mày cứ ngây ngây thơ thơ đến mức khó hiểu, mà sao chỉ trong mắt tao và Quân mày mới trẻ con dễ sợ và ngốc xít một cách đáng yêu thế hả? Còn với n~ đứa khác - chúng nó bảo mày già đời --> thế thì tao già đến đâu hả mày??? Nhiều lúc tao suýt chết mệt vì phải chạy theo mày, nhất là những lần mày giận dỗi với thằng Quân. Yêu gì mà thích đòi chia tay nhau thế? Hay đấy cũng là gia vị của TY nhỉ? Nhưng may mắn là cuối cùng chúng mày cũng ổn thoả --> ko thì tao buồn lắm. Tao sợ chúng mày ko yêu nhau nữa thì chúng mình tan tác mất, nhưng mà tao tin thằng Quân ko thế ... mày thì dứt khoát là ko bỏ mặc tao đc rồi --> mà cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tao!
    Chả cái gì của mày mà tao ko biết, bọn mình hiểu về nhau như nhìn vào tấm gương vậy! Và bất cứ suy nghĩ nào cũng bắt nhịp với nhau nhanh chóng! Mày và thằng Quân - quan trọng nhất - trên cả người mà tao đang hằng ngưỡng mộ. Luôn luôn là như thế ...
    Chỉ có bên cạnh chúng mày tao mới cảm thấy vui vẻ - sướng như điên - nhất là cái lần bọn mình chạy cơ động --> hoành tráng. Hehhe ... nếu ko phải đi với chúng mày làm sao tao có đc lúc anh hùng như thế??? Chúng mày đã luôn ở bên tao ... và tao cũng thế ... Chúng mày cố học để bọn mình " hoành tráng" bước vào cổng Đh nhé!!!
  10. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không,mình đã suýt khóc thật ...Cho đến khi đọc được câu cuối của bạn,mình đã tự nhủ,uh,mình không được khóc.Nhớ bạn nhiều nhưng chỉ mỉm cười thôi,hy vọng nụ cười của mình vẫn giúp bạn bớt buồn trong những ngày bạn đang một mình ở bên đó...

Chia sẻ trang này