1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân của bạn đã làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Lâu rồi ko biết em có lên ttvn viết bài nữa ko? Chị vẫn nhớ ngày xưa, em hay lên đây chơi và up topic, hay lên đọc bài, và thỉnh thoảng nghịch với người yêu.
    Chị cũng ko biết bắt đầu từ đâu nữa, vừa gặp em vài tiếng trước ở trên Ams. Tự dưng nhớ lại năm trước, giờ này, mình ở chung một nhà. Ko biết em có còn nhớ ko?
    Hồi cấp 2, chị có đứa bạn thân lắm, nhưng rồi cũng vì những hiểu nhầm nho nhỏ, những điều giận dỗi mà xa nhau. Chị đã ân hận lâu lắm, và tự nhủ sẽ ko bao giờ để điều đấy xảy ra nữa. Cho đến khi hai đứa mình move vào ở cùng phòng...Và rồi em chuyển đi. Chị cứ nghĩ thế là hết. Thế là ko còn gì với nhau nữa, và suy cho cùng, có lẽ cả hai đứa mình cũng ko cần phải nhớ đến nhau.
    Nhưng mà đôi khi chị ngạc nhiên vì vẫn hay nhớ đến em. Có những ngày mùa hè ở bên Đức, đi phơi nắng, nghĩ đến cảnh hai đứa mình trong park ở Gro. Có những ngày làm món thịt kho, nhớ em cũng hay làm món đấy. Có những hôm mua vé tàu đi làm, nhớ có lần em mua vé mà để quên, lại thấy buồn cười. Chị nhớ, nhưng rồi tự nói với bản thân là mình hoang tưởng. Và bởi vì chị sợ, hay nói đúng hơn là chị biết với em, chị cũng chỉ là người bạn cùng phòng ngày xưa thôi. Bạn thân ư, từ này xa lạ trong relationship của chúng mình, em nhỉ?
    Có những điều mà chị ko nói hết ra được bằng những dòng viết này. Dù thế nào, em vẫn là một người đặc biệt trong tim chị. Vẫn là người có cái tên giống em gái ruột của chị, vẫn mái tóc dài, và khuôn mặt mà chị ấn tượng từ lần gặp đầu tiên. Vẫn là em của ngày xưa, em nhỉ???
    Noel sắp đến rồi. Thật hạnh phúc nhé! Tặng em bông hoa hồng nè
  2. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ứ tin vào tình bạn nữa!Thất vọng bỏ xừ,tốt nhất là biết mình,gia đình mình và thằng người yêu của mình thôi....
  3. lilina_vg

    lilina_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? bạn thân ư.? có quá khó cho một người sống khép kín ? có quá khó cho một người có vỏ bọc cứng như mai rùa ? có quá khó cho một người không biết biểu lộ cẩm xúc? có quá khó cho một người chỉ luôn luôn im lặng trươc những nỗi đau mà người ấy gặp phải?có quá khó cho một người chỉ biết nhận mà không biết cho đi.
  4. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã tững có 2 người bạn thân từ năm lớp 10 .5 năm rồi ,cùng nhau chia sẽ rất nhiều ,cũng có rất nhiều người ghen tị trưóc tình bạn của 3 đứa .vậy mà bây giờ tình bạn đó có nguy cơ tan vỡ .ko biết từ bao giờ mỗi đứa đều tự tìm cho mình 1 người thứ 4 để tâm sự mà ko phải là 2 đứa bạn như trước đay vãn thế nữa ..lí do vì sao nhỉ ?cũng ko biết nữa vì chính mình nhiều khi cũng ko còn muốn nói với bọn nó nữa.bởi khi mình thực sự cần thì ko hiểu bọn nó đi đâu..khi mình tìm đến thì những người bạn mình nghĩ sẽ ko bao giờ từ chối đã ko muốn nghe mình nói nữa..vậy mà đã có lúc tin rằng tình bạnk đó sẽ là mãi mãi .bới 3 đứa đã từng ở bên nhau trong nhừng thới gian khó khăn nhất .đã từng chuyện của 1 đúa là của 3 đứa .nhưng bây giờ buồn quá !
  5. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tớ quen nó từ hồi còn tiểu học , rồi cùng đi với nhau và ganh tỵ nhau , biết thế nào là 2 người đàn ông phải nhìn vào nhau khi đứa kia thành công hơn ........
    hôm đấy tớ trượt chân ngã bó bột mắt cá , bước thứ 3 khi xuống xe không đi được nữa , nó , nó ở đâu ra lôi tớ lên lưng , mà lớp học trên 4 tầng cầu thang , ra chơi vẫn có 2 thằng ra bãi cỏ sau trường , mà chỉ có 2 chân bước đi nặng nhọc ..... , tớ trơ mặt hỏi nó : sao mày làm thế ?
    - Bạn bè không giúp nhau lúc này thì bao giờ mới biết là có bạn ?
    từ sáng hôm sau nó mang xe đến , đứng gọi tớ từ cổng ..........

Chia sẻ trang này