1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân........... đúng nghĩa...............?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi nbt12, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân........... đúng nghĩa...............?

    I có nhiều bạn bè nhưng thật sự vẫn chưa tìm được người bạn thân đúng nghĩa. I vẫn chưa đủ tin tưởng để có thể tâm sự mọi điều với somebody. Không hiểu sao có một khoảng cách nào đó ngăn trở. Nhiều lúc I cũng muốn tỏ bày tất cả với my friends nhưng không thể. It không dễ dàng chút nào. Đôi lúc, I cảm thấy lẻ loi, cô độc trong chính bạn bè của mình.
    Và thường thì I là người ..................được và .................bị tâm sự. Có thể I tạo được lòng tin với mọi người. Đó là một điều tự hào chứ nhỉ? Nhiều người bạn của I có thể kể mọi điều với I về gia đình, bạn bè, công việc,.......... và cả chuyện riêng tư nhất........... Nhưng I chỉ có thể kể cho my friends nghe những gì cần thiết nhất. Và thật sự chưa có người nào hiểu rõ về I cả..................
    Hình như cuộc sống, tư tưởng, mối quan hệ bạn bè,...... thay đổi rất nhiều kể từ khi đi làm. Cảm giác mỗi lần đi chơi với bạn bè thật khác với lúc còn đi học. Hụt hẫng khi tình cảm không còn thân thuộc, gần gũi như trước nữa. Có lẽ do mỗi người có những mối quan tâm riêng nên khoảng cách ngày càng.............. xa. Mới đi làm 1 năm mà tình trạng như thế này thì tình bạn làm sao có thể tồn tại lâu dài được nhỉ


    Tram
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là bạn bè. Nhưng bạn bè cũng có nhiều loại lắm : bạn phổ thông,bạn đại học,bạn đồng nghiệp,......nhưng tất cả cũng kô bằng bạn thân vì Pajero thiếu nó thì chắc chết mất,he he ...tại P hay mượn tiền nó quá mà.
    Tui cũng ngại bạn đồng nghiệp lắm,sểnh ra 1 chút là nó dám kể tội mình để lấy lòng sếp cho coi,bên ngoài nói nói cười cười,nhưng trong lòng thì có trời mới biết.
    Tui lúc nào cũng đề cao cảnh giác,kô bao giờ kể những bí mật cá nhân mình cho kẻ khác,nguy hiểm lắm. Chỉ khi nào lên mạng tui mới xả xú páp thôi.
    hic hic...Vote cho tui đi nào !?!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trước tiên phải hỏi bản thân mình: Có nhiều khả năng. Chẳng hạn như cách mình đối xử và quan hệ với mọi người có được thân thiết như xưa hay không hay chính bản thân mình giờ đây cũng cảm thấy có chút gì không được như xưa. Thật ra để giữ vững 1 tình bạn không phải mình bắt người ta phải làm theo ý thích của mình, mà là cà tập thể cùng giúp đỡ lẫn nhau, che chở cho nhau và giữa họ sẽ tạo ra một mối liên kết khó có thể rứt ra được và vì vậy sự thâm tình của họ luôn luôn tồn tại.
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè.... có đứa thế này, có đứa thế kia. Chit chưa đến tuổi đi làm nên chưa thể có bạn đồng nghiệp. Bạn của Chit thì phân biệt rõ ràng: Cấp 2, cấp 3, ĐH.... Mình cũng không muốn phân biệt, nhưng bạn của mỗi cấp nó có nhiều cái không giống nhau. Ngay cả những đứa học chung cấp 2 nhưng lên cấp 3 lại không chơi được nữa.
    Nhưng bạn bè có thế nào thì cũng do cách nhìn của riêng mình. Chit đã từng rất khó với bạn bè, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, vì nhìu khi nghĩ lại thấy mình thật hạnh phúc khi có những đứa bạn tốt.

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân...đúng nghĩa là.....ko như mí người bạn khác,hihi
    lovely habbit
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến tự nó đến
    cố gắng tìm kiếm làm gì
    bạn bè thân , bạn bè tốt dễ gì muốn là có, tìm là thấy
    ...đành chờ vậy...
    [​IMG]
    Nếu ước mơ đủ lớn ...
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này, không ai có thể sống nếu thiếu bạn bè........... Muốn có người bạn thân............. không dễ dàng chút nào................ Biết cho và ............. biết nhận...............
    Bạn bè được chia thành nhiều loại bởi............... nhận thức trong mỗi giai đoạn không giống nhau............ Hình như càng lớn thì kết bạn càng............ dễ dàng nhưng lại càng......... khó để kiếm người bạn thân.
    Tram
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta cho đi mà không mong nhận lại trong mối quan hệ bạn bè thì người bạn của chúng ta cũng vậy .Hãy làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình !
    Nice Orchid
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn đây là câu phát biểu lãng xẹt nhứt trong tuần . Dzzìa chỗ . 10 điểm,quì gối.
    hic hic...Vote cho tui đi nào !?!
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    To pajero: co' sao no'i va^.y nguoi oi.
    Di cho^~ kha'c choi du`m cai...
    lovely habbit

Chia sẻ trang này