1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thân........... đúng nghĩa...............?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi nbt12, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, hãy mở rộng tấm lòng, sống với những gì mình có, hãy là bạn, bạn sẽ tìm được người bạn thân mà thôi.

    sand

  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và cả............ lo..........ve............ cũng phải có........... duyên.............
    Tram
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ủa...chỉ có duyên ko hả...zị thì chưa đủ nha....fải có nợ nữa chứ...
    thuờng người ta nói....duyên nợ í mà......
    lovely habbit
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có ai .................khóc vì one friend chưa nhỉ???????????
    I đã có một lần.............. nhớ suốt đời...........Có lẽ cũng nhờ thế mà.......... tình cảm 2 đứa.......... được cải thiện nhiều...................
    Chắc kiếp trước, I bị............ mắc nợ của she nhiều quá............. nên bây giờ............ phải trả............
    Vì thế............... vẫn thấy........... cho ...........nhiều hơn............. nhận........
    Tram
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cho nhiều mà không nhận thì cảm thấy khó chịu lem à,mà thế thì không bền vững được

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Không cho cũng không thèm nhận vậy thì quá tốt há, nhưng như thế thì còn gì gọi là tình bạn và tình cảm nữa chớ há !

    Nothing's Impossible !!!
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao tui dzzới bà duyên cũng kô mà nợ cũng chẳng có vậy cà ???
    Tui nhớ là tui có nhiều duyên lắm mà,bà chờ 1 chút tui lục túi quần lấy cho bà coi, Đây nè ,thấy chưa ???? hí hí hí...
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ I................ tham lam quá...................... Chắc phải............... xét lại................mình.................
    Thế là.............. một người bạn thân của I................. đã bỏ cuộc chơi rồi...................... Một nỗi buồn...................
    Tram
  9. hmx

    hmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ư, tui sợ lắm rồi. Và người ta nói câu này đôi lúc suy nghĩ lại cũng thấy đúng :"Bạn thân nhất đôi khi cũng là kẻ thù lớn nhất", cũng vì 1 chuyện vu vơ, không đáng tí nào. Nhiều lúc thích những người bạn ảo hơn bạn ngoài đời
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ừ, bạn ảo thì mới có dịp tranh luận, cãi lộn, dzui hen hmx@ .

Chia sẻ trang này