1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn đến với tôi thật bất ngờ mà cũng không có gì ngạc nhiên cả , tôi nhận ra rằng bạn không bên tôi nhưng tôi thật cần bạn biết mấy , khi tôi buồn , khi tôi chẳng còn ai bên cạnh trong giây phút đó bạn là người an ủi tôi , niềm vui ấy giúp tôi vươt lên tất cả , tôi thầm cám ơn bạn , có thể ngay lúc đó tôi không nói gì nhưng chắc hẳn bạn biết tôi đang nghĩ gì phải không ?
    Cuộc sống thật đẹp khi bạn bên tôi !
  2. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được supergame sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 10/03/2005
  3. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được supergame sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 10/03/2005
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Spam phát ^_^
    Tháng 9 gặp - thành bạn bè thân , có đúng ko nhỉ , chẳng bít nữa , nhưng nói chung là thật đặc biệt ^_^
    Tình cờ , một sự tình cờ mà mình thấy thật là lạ cám ơn TTVN
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Spam phát ^_^
    Tháng 9 gặp - thành bạn bè thân , có đúng ko nhỉ , chẳng bít nữa , nhưng nói chung là thật đặc biệt ^_^
    Tình cờ , một sự tình cờ mà mình thấy thật là lạ cám ơn TTVN
  6. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tôi có fải là một người đa nghi hay ko nữa. Nhưng tôi cảm thấy mất lòng tin vào tất cả mọi thứ. Đôi khi những người gần sát bên ta lại chính là kẻ thù đáng sợ nhất.
  7. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tôi có fải là một người đa nghi hay ko nữa. Nhưng tôi cảm thấy mất lòng tin vào tất cả mọi thứ. Đôi khi những người gần sát bên ta lại chính là kẻ thù đáng sợ nhất.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    vậy àh .Mình cũng gần giống như tingting nhưng dù sao mình cũng có duy nhất 1 người bạn để tin .Ngoài người đó ra mình chẳng biết tin vào ai cả .Người đó ở xa lắm ,ko fải lúc nào cũng ở bên cạnh mình .Có đôi lúc mình tủi thân lắm.Những lúc mình buồn ,muốn tìm người bạn đó để khóc thoả thích nhưng người đó lại ko có bên cạnh ,lúc đó mình chỉ có cách online trên mạng để gặp người đó .Có lúc chờ cả ngày ko thấy ,mình tủi thân đến fát khóc.
    Nhưng mình rất vui và hạnh fúc vì có 1 ngưòi bạn thật sự ,người mà ko fải lúc nào cũng ở bên cạnh mình
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    vậy àh .Mình cũng gần giống như tingting nhưng dù sao mình cũng có duy nhất 1 người bạn để tin .Ngoài người đó ra mình chẳng biết tin vào ai cả .Người đó ở xa lắm ,ko fải lúc nào cũng ở bên cạnh mình .Có đôi lúc mình tủi thân lắm.Những lúc mình buồn ,muốn tìm người bạn đó để khóc thoả thích nhưng người đó lại ko có bên cạnh ,lúc đó mình chỉ có cách online trên mạng để gặp người đó .Có lúc chờ cả ngày ko thấy ,mình tủi thân đến fát khóc.
    Nhưng mình rất vui và hạnh fúc vì có 1 ngưòi bạn thật sự ,người mà ko fải lúc nào cũng ở bên cạnh mình
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng như bạn nói , người bạn thật sự không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta , mình cũng vậy , mình có 1 người bạn mà mình tin rằng bạn ấy là 1 người bạn thật sự , 1 người hơn tuổi mình , luôn quan tâm , an ủi mình những lúc mình buồn và có điều muốn tâm sự . Luôn lắng nghe là điều bạn ấy có thể dành cho mình , và mình cũng rất cần điều đó , tất nhiên nếu người đó có bên cạnh thì thật tuyệt biết bao phải không bạn ? chúng ta hãy sống và tin rằng quanh ta luôn có những người bạn thật sự , dù họ có ở bên ta hay không . Chỉ cần họ biết lắng nghe .

Chia sẻ trang này