1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng như bạn nói , người bạn thật sự không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta , mình cũng vậy , mình có 1 người bạn mà mình tin rằng bạn ấy là 1 người bạn thật sự , 1 người hơn tuổi mình , luôn quan tâm , an ủi mình những lúc mình buồn và có điều muốn tâm sự . Luôn lắng nghe là điều bạn ấy có thể dành cho mình , và mình cũng rất cần điều đó , tất nhiên nếu người đó có bên cạnh thì thật tuyệt biết bao phải không bạn ? chúng ta hãy sống và tin rằng quanh ta luôn có những người bạn thật sự , dù họ có ở bên ta hay không . Chỉ cần họ biết lắng nghe .
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    12/3 sinh nhật mình .Tuần trước khi mình hỏi có nhớ sắp đến ngày gì ko .Người bạn ấy bảo nhớ .Vậy mà giờ đây mình cũng chưa nhận được lời chúc của người bạn ấy .Chơi với nhau 5 năm ,ở xa nhau đến 4 năm thì cả 4 năm người đó quên .Lần này mình nhắc mà người bạn ấy vẫn quên .Buồn thật .Người đó biết đối với mình thì người đó quan trọng thế nào............vậy mà............Mình có nên trách ko đây .Mấy lần trước mình đều ko trách .,đều tự an ủi rằng chắc người bạn ấy quên .......còn lần này................
    Mình tự hỏi sao người đó vô tâm đến vậy .......Liệu 1 người bạn thật sự có bao giờ quên ngày vui nhất của người bạn mình ko ???Tất cả mọi sự vô tâm của người đó mình đã chấp nhận coi như 1 fần tính cách của người ấy ,rồi tự an ủi rằng người bạn đó ở xa ,người bạn đó bận.........Nhưng thực sự cái gì cũng có giới hạn của nó
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    12/3 sinh nhật mình .Tuần trước khi mình hỏi có nhớ sắp đến ngày gì ko .Người bạn ấy bảo nhớ .Vậy mà giờ đây mình cũng chưa nhận được lời chúc của người bạn ấy .Chơi với nhau 5 năm ,ở xa nhau đến 4 năm thì cả 4 năm người đó quên .Lần này mình nhắc mà người bạn ấy vẫn quên .Buồn thật .Người đó biết đối với mình thì người đó quan trọng thế nào............vậy mà............Mình có nên trách ko đây .Mấy lần trước mình đều ko trách .,đều tự an ủi rằng chắc người bạn ấy quên .......còn lần này................
    Mình tự hỏi sao người đó vô tâm đến vậy .......Liệu 1 người bạn thật sự có bao giờ quên ngày vui nhất của người bạn mình ko ???Tất cả mọi sự vô tâm của người đó mình đã chấp nhận coi như 1 fần tính cách của người ấy ,rồi tự an ủi rằng người bạn đó ở xa ,người bạn đó bận.........Nhưng thực sự cái gì cũng có giới hạn của nó
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn là 1 người rất coi trọng tình bạn .Nhưng bạn ơi ,cho mình hỏi 1 câu .Đã bao giờ bạn có ý nghĩ rằng :"mình coi người đó là bạn thật sự ,1 người bạn mình rất yêu quý nhưng liệu người đó có coi bạn như vậy ko ??" có thể khi mình nói ra như thế này , thể nào bạn cũng nói "Trong tình bạn cần gì câu nệ điều đó " hay thể nào mình sẽ nghĩ rằng đó là sự íck kỷ ,trong tình bạn đâu cần fải tính toán như thế .
    Mình cũng chẳng bao giờ nghĩ như vậy nhưng thực sự hôm nay ý nghĩ đó đã xuất hiệnn trong đầu mình .Mình là 1 người rất coi trọng tình bạn ,mình có thể làm tất cả mọi thứ miễn sao người bạn đó vui ,có thể thông cảm được mọi sai sót của người bạn đó .Nhưng thật sự cái gì cũng có giới hạn của nó ,đến hôm nay mình hết chịu nổi tính vô tâm của người đó .Mình cũng đang tự hỏi mình "Có fải trong tình bạn của bọn mình đang diễn ra tình trạng 1 người chỉ biết cho ,còn người kia chỉ biết nhận hay ko ?""
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn là 1 người rất coi trọng tình bạn .Nhưng bạn ơi ,cho mình hỏi 1 câu .Đã bao giờ bạn có ý nghĩ rằng :"mình coi người đó là bạn thật sự ,1 người bạn mình rất yêu quý nhưng liệu người đó có coi bạn như vậy ko ??" có thể khi mình nói ra như thế này , thể nào bạn cũng nói "Trong tình bạn cần gì câu nệ điều đó " hay thể nào mình sẽ nghĩ rằng đó là sự íck kỷ ,trong tình bạn đâu cần fải tính toán như thế .
    Mình cũng chẳng bao giờ nghĩ như vậy nhưng thực sự hôm nay ý nghĩ đó đã xuất hiệnn trong đầu mình .Mình là 1 người rất coi trọng tình bạn ,mình có thể làm tất cả mọi thứ miễn sao người bạn đó vui ,có thể thông cảm được mọi sai sót của người bạn đó .Nhưng thật sự cái gì cũng có giới hạn của nó ,đến hôm nay mình hết chịu nổi tính vô tâm của người đó .Mình cũng đang tự hỏi mình "Có fải trong tình bạn của bọn mình đang diễn ra tình trạng 1 người chỉ biết cho ,còn người kia chỉ biết nhận hay ko ?""
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ngược lại Tôiđang tự hỏi mình ,người ấy liệu có coi tôi là người bạn thân ,người bạn thật sự ko....................................
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ngược lại Tôiđang tự hỏi mình ,người ấy liệu có coi tôi là người bạn thân ,người bạn thật sự ko....................................
  8. panda2005

    panda2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    là 1 cách tự thoả mãn,1 tâm lí bình thường của con người.
    công bằng mà nói khi bạn tâm sự với 1 người bạn ảo trên mạng ,người đó nói ko tin bạn hoặc tin bạn va thông cảm thì thật sự bạn sẽ cảm thấy thế nào.có nên tin họ ko hay ko nên,nó đều phụ thuộc vào tâm lí của bạn có muốn tin nguời ta hay ko thôi.Tôi nghĩ nếu mang sách vở ra để dịnh nghĩa thì chắc ko định nghĩa nổi đâu
  9. panda2005

    panda2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    là 1 cách tự thoả mãn,1 tâm lí bình thường của con người.
    công bằng mà nói khi bạn tâm sự với 1 người bạn ảo trên mạng ,người đó nói ko tin bạn hoặc tin bạn va thông cảm thì thật sự bạn sẽ cảm thấy thế nào.có nên tin họ ko hay ko nên,nó đều phụ thuộc vào tâm lí của bạn có muốn tin nguời ta hay ko thôi.Tôi nghĩ nếu mang sách vở ra để dịnh nghĩa thì chắc ko định nghĩa nổi đâu
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Sự chấp nhận hay không , tin hay không theo mình không quan trong trong vấn đề này , cái quan trọng ở đây là ta cần có 1 người để lắng nghe ta tâm sự , chia sẻ với ta , điều này tương tự như ta tìm đến các trung tâm tư vấn . và chúng ta cần họ đưa ra lời khuyên , lời khuyên đó có thực sự tốt hay không lại là do ở phía ta , phải không ? Khi chúng ta đã tìm đến người khác để chia sẻ ( không nói đến người trực tiếp ) chắc chắn ta phải đặt niềm tin ở nơi họ , có thể ta tạm tin rằng họ là bạn tốt của ta , điều đó không có hại .
    Nói một cách chung như bạn nói vẫn là : Cái chính vẫn là ở ta .

Chia sẻ trang này