1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn mà chơi Sữa chua ạh.
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chảnh ơi giá mà tớ để 100k bắt xe sang Hà Đông với bạn có phải phê ko nhỉ
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chảnh ơi giá mà tớ để 100k bắt xe sang Hà Đông với bạn có phải phê ko nhỉ
  4. daingan_2005

    daingan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có 1 khái niệm "Người bạn thật sự" của riêng mình. sẽ không có sự tuyệt đối nếu chúng ta xuất phát từ sự tương đối.
    Khi bạn buồn có ngồi nghe bạn giải bày;
    Khi bạn vui có người chia sẻ cùng bạn;
    Khi bạn cần sự giúp đỡ, có người giúp đỡ bạn trong khả năng có thể;
    Mỗi chúng ta đều có cho đi và có nhận lại.
  5. daingan_2005

    daingan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có 1 khái niệm "Người bạn thật sự" của riêng mình. sẽ không có sự tuyệt đối nếu chúng ta xuất phát từ sự tương đối.
    Khi bạn buồn có ngồi nghe bạn giải bày;
    Khi bạn vui có người chia sẻ cùng bạn;
    Khi bạn cần sự giúp đỡ, có người giúp đỡ bạn trong khả năng có thể;
    Mỗi chúng ta đều có cho đi và có nhận lại.
  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Theo tiêu chí trên thì chắc bạn của mình là cái máy vi tính quá
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Theo tiêu chí trên thì chắc bạn của mình là cái máy vi tính quá
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mắt díp một nửa nhưng gắng gượng down nốt mấy bài của Trịnh và tẩu lượn một vòng xem bàn dân thiên hạ thế nào !!
    Không biết đưa đường lạc lối thế nào mà lạc vào topic của anhtuanonl. Chủ đề đầy đóng góp và cũng hơi bị bức xúc nhỉ, chủ đề về bạn tốt thật sự mà lị!!
    Hì hì, trong hỗn độn của cám dỗ và vòng xoáy loạn xạ thì bạn tốt là một khái niệm mơ hồ lắm lắm. Nhưng thật may là cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng không đánh mất những người bạn tốt !!
    Trong nhiều nhiều những người bạn thường đến thường đi, đã có một người ở lại. Thế là đủ cho một tình bạn. Người ở lại, không phải nói hết những điều mình nghĩ, không cần kêu than những điều mình băng khoăn, ấy vậy mà cứ tồ tồ hiểu ý nhau đấy !! Chả hiểu sao, nhỉ ?!
    Nhiều lúc không muốn trải lòng mình với bất kỳ ai, kể cả người ở lại, thường tìm đến những điều không thật, những thế giới ảo. Nhiều lúc thật ảo cũng cứ lỗn lận lẫn lộn. Nhưng chẳng vì thế mà bảo rằng người ở lại không phải là người bạn chân thực cả và bảo những người ảo là giả cả. Vì cốt yếu, onl tâm sự cũng là để tìm đến một giá trị nhất định nào đó của tình cảm mà thôi!! Song, để biến giá trị ảo thành giá trị thực thì còn phải xem lại vì rốt cuộc người ta sống thật đấy chứ có phải sống giống Fantasy đâu, hén ?!
    Có những lúc ở cạnh người ở lại, thấy bực bội vô cùng vì những lí do khác nhau. Có những lúc cãi nhau, có những lúc chẳng thèm nói nửa lời, kệ, muốn hiểu thì hiểu, ko hiểu thì thôi. .. Nhưng sau những lúc đấy là sự nỗ lực vô cùng của 2 đứa để tiếp tục tình bạn.
    Rồi sau những điều bình dị vô cùng mà cả khổ chủ và người ở lại làm cho nhau. Mọi điều lại gắn bó 2 con người với nhau hơn.

    Tiền bạc với 2 con người cũng là điều quan trọng. Nhưng quan trọng là cả khổ chủ và người ở lại đều biết giữ vấn đề tế nhị này đủ để không ảnh hưởng và sứt mẻ tình bạn. Để chẳng làm tàn tạ tình bạn bằng vật chất phù phiếm, 2 con người luôn coi trọng tiền của người kia như chính tiền của bản thân và từ đó ý thức được điều gì quan trọng. Trong tình bạn, sòng phẳng đúng mực về thứ hút hồn con người này là điều không thể thiếu góp phần ******** bạn last forever !!!
    Có ai đó tung tin nói xấu, cả 2 người đều hiểu rằng không thể có điều đó xảy ra ở người kia. Và để không còn những nghi ngờ thì dĩ nhiên .. những cuộc đối thoại thẳng thắn và một buổi cùng nahu nấu ăn có thể solve các vấn đề khúc mắc !!
    Thế đấy, biết bao cách để thấy rằng tình bạn thật sự còn tồn tại nhiều giữa người với người. Để có một người bạn thật sự - đừng mong một người hoàn hảo, đừng kì vọng rằng bạn hiểu ta hết, ta hiểu bạn hết - mọi giá trị chỉ tương đối thôi - mà hãy vui vì tình bạn của ta và người là tri kỉ. Giúp đỡ nhau, lang thang cùng nhau, khóc cùng nhau, shopping cùng nhau, buôn dưa lê cùng nhau, cùng nhau kiếm việc, cùng nhau cười và cùng nhau thoát khỏi những điều bi kịch của cuộc sống.. đó là nguời bạn thật sự nhất. Đừng để mất đi tình bạn đó !!
    Cảm ơn cuộc sống đã đưa lại cho ta một người bạn như thế !!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    PS cho mi : mi chả đọc mấy cái post piếc ở ttvnol bao giờ cả. Ta cũng chả thích mi đọc linh tinh, cứ ở nhà mà chơi game, xem phim cho sướng cõi lòng. Hôm trước gọi hoài chả thấy mi nhấc máy. Chẳng đến măm cơm nhà mi được, ta ở nhà đói gần chết. Hôm sau nhất định đến !!
    Mai mi thi hả?! thi tốt nhé !! Đừng có để cái giọng buồn buồn qua điện thoại hôm nay làm xao động bài thi ngày mai đấy !! ( nói thế thôi chứ ta biết chắc mi giống ta, đi thi thì chả có hứng nghĩ bất cứ cái gì ngoài.. bài thi )
    Cái vụ rượu chè í nhỉ, có định tổ chức không đấy ?! - thứ 6 - CN mẹ ta đi ĐN. Hay là rủ bọn nó hát hò vào thứ 7 nhở ?! chắc ko ổn rồi, thi đến nơi rồi, chắc gì đã được.
    Hôm nay ăn cơm rang, chết cười!!! Bấm bụng mà ăn đấy !! lần sau thì mi đừng có làm theo cái " ri xì pai " của ta nhé !!Hỏng hết món ngon đấy !! Hè này sang nhà mi định cư dài dài để học nấu ăn bi h chứ lị !! Úi, chít, còn vụ hẹn mi học may nữa, cũng may mà có 2 cái máy, ta hồ mà .. nghịch ! Ta may cho con mèo cái áo mùa đông để nó ấm ấm, được ko nhở?!
    Hôm 17/6 ta sẽ cố gắng qua chỗ mi, nắm tay mi để mi yên tâm nhé !! đừng lo, mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi !! hè, ta sẽ qua giúp mi một tay !! cũng là có nơi để onl Mẹ mi rủ ta onl học tiếng anh onl cùng mi đấy, thú vị nhở !!
    Ngủ ngon nhé !! ( chắc là ngủ từ lâu rùi đấy !! ) Mi chả đọc được bài này đâu, chả sao hết, cần gì đọc, nhở !! - ta buồn ngủ quá, ngủ đây, định không vô net mà vì mấy bài Trịnh mà phải vô đấy, hic hic, mệt quá đi !!
    chụt, thơm mi một cái... mặc dù đấy là cái hôn hờ.. hè hè, chả mấy khi ôm hôn cả. À, chả nhớ hôm trước nói với mi chưa nữa, sang nhà mi từ nhà ta, nhiều lúc ngại lắm, lại còn tiếc tiền xăng nữa chớ !! Có việc gì làm không ?! hỏi hộ ta đi, ta vẫn chưa lên UNI đâu, lười lắm!!

Chia sẻ trang này