1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    - What is a friend ? A single soul in two bodies.
    Một người bạn là gì ? Là một tâm hồn trong hai cơ thể
    - No matter how a best friend is , they''re going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that .
    Cho dù một người bạn tốt đến thế nào , đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng , và bạn cần phải tha thứ cho điều đó .
    - True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .
    Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .
    - You should always leave loved ones with loving words . It may be the last time you see them .
    Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .
    - I believe you can kepp going long after you can''t .
    Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .
    - Because you''re my best friend , and I can do anything or nothing and we have the best time together .
    Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi , nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau .
    - Sometimes the people you expect to kick you when you''re down , will be the ones who help you get back up .
    Đôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã , lại chính là người sẽ giúp bạn đừng dậy .
    - You should know that just because someone doesn''t love you the way you want them to doesn''t mean they don''t love you with all they have .
    Bạn nên biết rằng chỉ vì một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có .
  2. khongkhi

    khongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có nhưng lúc mình thấy họ thật thân thiết với mình,nhưng có nhưng lúc mình cần chia sẻ thì lại không thể tìm thấy họ đâu cả.Vậy thì bạn thân là đâu.Không lẻ 23 tuổi mà mình không có được 1 người bạn thân hay sao???
  3. khongkhi

    khongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có nhưng lúc mình thấy họ thật thân thiết với mình,nhưng có nhưng lúc mình cần chia sẻ thì lại không thể tìm thấy họ đâu cả.Vậy thì bạn thân là đâu.Không lẻ 23 tuổi mà mình không có được 1 người bạn thân hay sao???
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    câu hỏi của bạn thật kó trả lời , bởi câu trả lời đó do chính bạn nhận ra chứ không phải ai khác , ở đây mình không hướng tới sự hoàn hảo trong tình bạn , nó chỉ mang tính tương đối mà thôi , không phải lúc nào bạn cung phải ở bên ta lúc ta cần , có thể họ không bên ta nhưng tâm họ luôn hướng tới ta , mình nghĩ thế là đủ , tất nhiên điều đó không dề gì nhận ra và thông cảm , nhưng đôi khi chúng ta nên nghĩ " thoáng" hơn , như vây sẽ chẳng bao giờ ta băn khoăn là liêu ta có bạn thân không ?
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    câu hỏi của bạn thật kó trả lời , bởi câu trả lời đó do chính bạn nhận ra chứ không phải ai khác , ở đây mình không hướng tới sự hoàn hảo trong tình bạn , nó chỉ mang tính tương đối mà thôi , không phải lúc nào bạn cung phải ở bên ta lúc ta cần , có thể họ không bên ta nhưng tâm họ luôn hướng tới ta , mình nghĩ thế là đủ , tất nhiên điều đó không dề gì nhận ra và thông cảm , nhưng đôi khi chúng ta nên nghĩ " thoáng" hơn , như vây sẽ chẳng bao giờ ta băn khoăn là liêu ta có bạn thân không ?
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Thất vọng là cái cảm giác đầu tiên khi tôi nghe được người khác nói bạn thân mình đã nói xấu về mình , nói 1 cách tệ hại với chị gái của mình để bao biện cho lỗi của mình . Trong khi lỗi đó chính bạn đã gây nên thế mà ...........Chẳng hiểu bạn nghĩ gì nhưng với rôi đó là sự phản bội , bạn đã bán rẻ người bạn" thân " của mình , cảm giác đó bạn có cảm nhận được không , giờ đây với gia đình bạn tôi chỉ là 1 thằng không ra gì , 1 thằng lừa bạn , lấy tiền của bạn tiêu rùi kêu người khác là bạn lấy tiền của mình tiêu . Bạn làm vây sao bạn không dám nhận ? mọi tội lỗi bạn đổ lên đầu tôi ? chắc đến giờ phút này bạn vẫn chưa biết tôi biết bạn đã phản bôi tôi thế nào , chắc chắn rồi , bởi tôi đâu có nói cho bạn biết , tôi vẫn cố gắng để chúng ta có thể là bạn , nhưng giờ đây với bạn tôi đã có sự đề phòng .Bạn sống mà chẳng nghĩ đến ai , bạn luôn cho rằng mọi chuyện là nhỏ nhưng bạn đâu biết rằng với bạn là nhỏ nhưng với người khác là lớn .... Chỉ mong rằng bạn sớm nhận ra và sửa chữa , nhưng với tôi bạn đã mất tôi rồi .......
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Thất vọng là cái cảm giác đầu tiên khi tôi nghe được người khác nói bạn thân mình đã nói xấu về mình , nói 1 cách tệ hại với chị gái của mình để bao biện cho lỗi của mình . Trong khi lỗi đó chính bạn đã gây nên thế mà ...........Chẳng hiểu bạn nghĩ gì nhưng với rôi đó là sự phản bội , bạn đã bán rẻ người bạn" thân " của mình , cảm giác đó bạn có cảm nhận được không , giờ đây với gia đình bạn tôi chỉ là 1 thằng không ra gì , 1 thằng lừa bạn , lấy tiền của bạn tiêu rùi kêu người khác là bạn lấy tiền của mình tiêu . Bạn làm vây sao bạn không dám nhận ? mọi tội lỗi bạn đổ lên đầu tôi ? chắc đến giờ phút này bạn vẫn chưa biết tôi biết bạn đã phản bôi tôi thế nào , chắc chắn rồi , bởi tôi đâu có nói cho bạn biết , tôi vẫn cố gắng để chúng ta có thể là bạn , nhưng giờ đây với bạn tôi đã có sự đề phòng .Bạn sống mà chẳng nghĩ đến ai , bạn luôn cho rằng mọi chuyện là nhỏ nhưng bạn đâu biết rằng với bạn là nhỏ nhưng với người khác là lớn .... Chỉ mong rằng bạn sớm nhận ra và sửa chữa , nhưng với tôi bạn đã mất tôi rồi .......
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng là cái cảm giác đầu tiên khi tôi nghe được người khác nói bạn thân mình đã nói xấu về mình , nói 1 cách tệ hại với chị gái của mình để bao biện cho lỗi của mình . Trong khi lỗi đó chính bạn đã gây nên thế mà ...........Chẳng hiểu bạn nghĩ gì nhưng với rôi đó là sự phản bội , bạn đã bán rẻ người bạn" thân " của mình , cảm giác đó bạn có cảm nhận được không , giờ đây với gia đình bạn tôi chỉ là 1 thằng không ra gì , 1 thằng lừa bạn , lấy tiền của bạn tiêu rùi kêu người khác là bạn lấy tiền của mình tiêu . Bạn làm vây sao bạn không dám nhận ? mọi tội lỗi bạn đổ lên đầu tôi ? chắc đến giờ phút này bạn vẫn chưa biết tôi biết bạn đã phản bôi tôi thế nào , chắc chắn rồi , bởi tôi đâu có nói cho bạn biết , tôi vẫn cố gắng để chúng ta có thể là bạn , nhưng giờ đây với bạn tôi đã có sự đề phòng .Bạn sống mà chẳng nghĩ đến ai , bạn luôn cho rằng mọi chuyện là nhỏ nhưng bạn đâu biết rằng với bạn là nhỏ nhưng với người khác là lớn .... Chỉ mong rằng bạn sớm nhận ra và sửa chữa , nhưng với tôi bạn đã mất tôi rồi .......
    ------------------------------------------------------------------
    Bạn thân gì thế nhảy? Bạn Khỉ thì đúng hơn. Mà sao bác phải sống khổ thế. Cho nó tèo luôn đi. Sống với bạn mà phải đề phòng thì mệt lắm!
    "Thêm bạn bớt thù"
    Nhưng có khi với bác "Bớt bạn, bớt thù" là hay hưon cả
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng là cái cảm giác đầu tiên khi tôi nghe được người khác nói bạn thân mình đã nói xấu về mình , nói 1 cách tệ hại với chị gái của mình để bao biện cho lỗi của mình . Trong khi lỗi đó chính bạn đã gây nên thế mà ...........Chẳng hiểu bạn nghĩ gì nhưng với rôi đó là sự phản bội , bạn đã bán rẻ người bạn" thân " của mình , cảm giác đó bạn có cảm nhận được không , giờ đây với gia đình bạn tôi chỉ là 1 thằng không ra gì , 1 thằng lừa bạn , lấy tiền của bạn tiêu rùi kêu người khác là bạn lấy tiền của mình tiêu . Bạn làm vây sao bạn không dám nhận ? mọi tội lỗi bạn đổ lên đầu tôi ? chắc đến giờ phút này bạn vẫn chưa biết tôi biết bạn đã phản bôi tôi thế nào , chắc chắn rồi , bởi tôi đâu có nói cho bạn biết , tôi vẫn cố gắng để chúng ta có thể là bạn , nhưng giờ đây với bạn tôi đã có sự đề phòng .Bạn sống mà chẳng nghĩ đến ai , bạn luôn cho rằng mọi chuyện là nhỏ nhưng bạn đâu biết rằng với bạn là nhỏ nhưng với người khác là lớn .... Chỉ mong rằng bạn sớm nhận ra và sửa chữa , nhưng với tôi bạn đã mất tôi rồi .......
    ------------------------------------------------------------------
    Bạn thân gì thế nhảy? Bạn Khỉ thì đúng hơn. Mà sao bác phải sống khổ thế. Cho nó tèo luôn đi. Sống với bạn mà phải đề phòng thì mệt lắm!
    "Thêm bạn bớt thù"
    Nhưng có khi với bác "Bớt bạn, bớt thù" là hay hưon cả
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chù nà?y giẮng mì?nh 2 nfm vĂ? trước
    ChẮt vì? ngu

Chia sẻ trang này